Nước mắt của Neymar

Chiến thắng 1-0 của Bayern Munich trước Paris Saint Germain (PSG) trong trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2019-2020 đã không chỉ đập tan giấc mơ lên ngôi vương châu Âu sau 65 năm chờ đợi của PSG, mà còn khiến Neymar mất cơ hội sánh vai với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Neymar buồn bã sau trận chung kết Champions League. Ảnh: Getty

Neymar buồn bã sau trận chung kết Champions League. Ảnh: Getty

Sau khi Barca và Juventus dừng chân ở vòng tứ kết và bán kết Champions League, Messi và Ronaldo không thể nâng cao chiếc cúp danh giá châu Âu, cơ hội được dành cho Neymar để có thể trở thành cầu thủ hay nhất thế giới mùa giải năm nay nếu PSG đăng quang. Thế nhưng, thất bại trước Bayern khiến cơ hội với cầu thủ người Brazil vụt tắt.

Ðược đánh giá là 1 trong 3 cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng Neymar luôn xếp sau Messi và Ronaldo, dù anh luôn khát khao thể hiện. Thế nên, Neymar đã suy sụp hoàn toàn, ngồi lặng ở một góc sân, rồi không kìm được nước mắt nuối tiếc khi bỏ qua cơ hội hiếm hoi vươn lên trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ðã 4 năm kể từ khi đăng quang Champions League cùng Barcelona, Neymar khao khát danh hiệu này thêm một lần nữa nhưng vẫn cứ mãi lận đận cùng PSG.

Ðây không phải là lần đầu Neymar thất bại trong những trận cầu lớn. Người hâm mộ hẳn còn nhớ hình ảnh anh ôm mặt khóc sau trận tuyển Brazil thua Bỉ 1-2 ở tứ kết World Cup 2018, bởi anh được đặt rất nhiều kỳ vọng đưa Brazil tiến xa ở World Cup năm đó. Năm nay, Neymar có cơ hội cho các danh hiệu cá nhân khi những đối thủ lớn của anh đã dừng chân, nhưng một lần nữa anh không thể chứng tỏ bản thân là số 1 thế giới.

Năm 2017, Neymar chia tay Barca để gia nhập PSG với phí chuyển nhượng 222 triệu Euro. Khi đó, không ít người chỉ trích anh vì tiền mà ra đi, nhưng thực tế không hẳn vậy. Ngôi sao người Brazil quyết định rời Nou Camp với mục đích chính là thoát khỏi cái bóng của Lionel Messi và không giấu tham vọng tự tìm kiếm cơ hội một lần trong đời giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Từ khi chuyển đến sân Công viên các hoàng tử, anh đã trở thành người cầm trịch thực sự trên sân, chứ không còn phải đóng vai người phục vụ cho Messi như khi ở Barca. Thế nhưng tại PSG, anh cũng không ít lần đòi ra đi tìm bến đỗ mới khi nhận thấy đội bóng không đủ sức chinh phục đấu trường Champions League. Cho đến mùa giải 2018, PSG bổ nhiệm HLV Thomas Tuchel và tăng cường lực lượng, “ngựa chứng” Neymar mới bị thuần phục để cùng đồng đội chinh phục các giải đấu lớn. Nhưng cuối cùng, Neymar vẫn không thể cùng PSG hoàn thành giấc mơ của CLB và của bản thân anh.

Tuy nhiên, nước mắt không giúp Neymar có được sự cảm thông hoàn toàn từ người hâm mộ. Sau trận đấu, nhiều người cho rằng Neymar đáng trách hơn đáng thương, bởi lối chơi có phần cá nhân, làm giảm nhịp độ trong những pha phản công của PSG, gây khó cho đồng đội trong những tình huống cần phải nhanh như chớp để nắm chắc thời cơ. Không những mất cơ hội sánh vai với các siêu sao bóng đá hiện tại, sự kỳ vọng của người hâm mộ đối với Neymar có thể còn giảm sút sau những thất bại ở những trận cầu quan trọng như thế.

NGUYÊN - MINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nuoc-mat-cua-neymar-a124809.html