Nước mắt Cristiano Ronaldo

33 tuổi với Cristiano Ronaldo chưa phải là lúc 'dưỡng già'. Anh vẫn chạy hùng hục trên sân, vẫn những pha xử lý bóng kỹ thuật và tốc độ, vẫn tràn đầy khát khao ghi bàn và cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới một lần nữa.

33 tuổi với Cristiano Ronaldo chưa phải là lúc "dưỡng già". Anh vẫn chạy hùng hục trên sân, vẫn những pha xử lý bóng kỹ thuật và tốc độ, vẫn tràn đầy khát khao ghi bàn và cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới một lần nữa. Ronaldo vừa mới ghi bàn cho Juventus sau 4 trận ra sân ở Serie A...

Ronaldo khóc sau khi nhận thẻ đỏ.

Ronaldo trở lại Tây Ban Nha để chơi trận đầu tiên Champions League cho Juventus được đánh giá là thuận lợi với tiền đạo Bồ Đào Nha. Nếu như các đối thủ Serie A chơi thiên về phòng ngự thì Ronaldo quá quen với hàng thủ của các đội bóng La Liga. Ronaldo bắt đầu trận đấu ở hành lang cánh trái quen thuộc cùng những pha đi bóng tốc độ và chuyền vào cho đồng đội. Những tình huống xâm nhập vòng cấm Valencia của Ronaldo làm cho các hậu vệ chủ nhà náo loạn.

Nhưng chỉ 29 phút thôi, Ronaldo đã phải "nước mắt đầm đìa" rời sân. Trọng tài Felix Brych sau khi hỏi ý kiến trợ lý của mình đã rút thẻ đỏ trực tiếp với ngôi sao Juventus. Đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo ở đấu trường Champions League, đánh gục khát vọng của anh sau một kỳ World Cup 2018 không như ý. Mới nhìn qua tình huống rút thẻ đỏ, nhiều người cho rằng trọng tài Đức quá nặng tay bởi có vẻ như Ronaldo chỉ dùng tay ấn vào đầu hậu vệ Murillo của Valencia. Tuy nhiên, cựu trọng tài người Tây Ban Nha là Eduardo Iturralde González cho rằng đó là thẻ đỏ xứng đáng. Ronaldo đâu chỉ có ấn tay vào đầu Murillo mà trước đó là một pha giật chỏ rất kín và một cú đá cũng rất tiểu xảo nữa.

Nước mắt có cứu Ronaldo khỏi án phạt nặng? Ít nhất Ronaldo sẽ không chơi hai trận gặp Young Boys và đội bóng cũ Manchester United. Nhiều khả năng LĐBĐ Châu Âu (UEFA) sẽ tăng án phạt lên 3 trận vì hành vi bạo lực của Ronaldo nên khả năng tiền đạo Bồ Đào Nha không chơi cả trận lượt về với Manchester United nữa. HLV Allergi thừa nhận hình ảnh ghi nhận đã không thể chối bỏ được và chỉ mong UEFA không tăng nặng án phạt cho Ronaldo. Phía Juventus chưa đặt vấn đề về khả năng kháng án cho Ronaldo bởi hình ảnh ghi lại quá rõ cho hành vi của ngôi sao 33 tuổi.

Ronaldo đầy quyết tâm nhưng khi anh phải rời sân và để đồng đội chiến đấu suốt một tiếng đồng hồ trong tình trạng thiếu người vẫn giành trọn 3 điểm. Hai pha phạt đền ở phút 45 và 51 đều được Pjanic thực hiện thành công. Ngược lại, Valencia hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 6 thì Parejo lại không thắng nổi thủ môn Szczesny.

Một chiến thắng tuyệt vời của Juventus trong ngày mở màn Champions League nhưng có lẽ HLV Allegri đã nhận ra các cầu thủ của ông quá nóng nảy. Trước Ronaldo, một cầu thủ trụ cột khác của Juventus nhận thẻ đỏ là thủ thành Buffon (ở trận lượt về bán kết với Real Madrid mùa trước).

HƯNG NGUYÊN

Kết quả các bảng đấu: Bảng E: Ajax 3-0 AEK Athens, Benfica 0-2 Bayern Munich; Bảng F: Shakhtar Donetsk 2-2 Hoffenheim, Manchester City 1-2 Lyon; Bảng G: Real Madrid 3-0 Roma, Viktoria Plzen 2-2 CSKA Moskva; Bảng H: Valencia 0-2 Juventus, Young Boys 0-3 Manchester United.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_195596_nuoc-mat-cristiano-ronaldo.aspx