Nước đầu tiên chiến thắng Covid-19 đón 'năm mới' ngày 9/6: Ôm hôn, bắt tay, tiệc tùng như chưa hề có cuộc chia ly!

Cuối tháng 4, Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố dịch Covid-19 'không còn lây lan trong cộng đồng' và đất nước của bà đã 'thắng trận chiến này'.

Sẽ có lúc kinh tế khó khăn hay xuất hiện ca mắc SARS-CoV-2 mới trong thời gian tới nhưng ở thời điểm hiện tại, người dân New Zealand đã có thể tận hưởng những ngày bình thường khi không bị hạn chế bởi dịch bệnh như trước.

Casey Allum, một trong những người ra ngoài ăn trưa tại Wellington trong một ngày nắng đẹp cho biết: "Tôi vừa có một cuộc họp và vẫn băn khoăn không biết có nên bắt tay đối phương hay không. Việc này vốn bị hạn chế cho đến nửa đêm ngày 8/6 và mọi người cũng được yêu cầu cách xa người khác từ 1-2 mét. Sau đó, đối tác của tôi tiến đến cùng cái bắt tay thân mật. Mọi chuyện đã trở lại bình thường".

Ngày 9/6, người dân New Zealand đã thức dậy trong hoàn cảnh mới: Lần đầu tiên kể từ ngày 21/3, họ không bị hạn chế các hoạt động thường ngày do dịch bệnh. Theo đó, tất cả các quy định còn lại đã được dỡ bỏ sau khi ca mắc cuối cùng của nước này khỏi bệnh.

Một biển báo trong dịch Covid-19 ở New Zealand.

Một biển báo trong dịch Covid-19 ở New Zealand.

Cuối tháng 4, Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố dịch Covid-19 "không còn lây lan trong cộng đồng" và đất nước của bà đã "thắng trận chiến này". Giờ đây, người dân New Zealand đã được phép ôm hôn người khác, đứng cạnh nhau trong các buổi biểu diễn và sự kiện thể thao đông người, cầu nguyện tại nhà thờ, tham dự lễ cưới, đám tang hay tiệc tùng.

Tuy nhiên, biên giới nước này vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt. Chỉ người New Zealand mới được nhập cảnh và buộc phải cách ly tại cơ sở của chính phủ trong 14 ngày.

Thông báo dỡ bỏ mọi quy định vào nửa đêm 8/6 của Thủ tướng Ardern đã đem lại niềm vui cho nhiều người. Một số cư dân mạng còn đăng tải hình ảnh pháo hoa kèm lời chúc năm mới để ăn mừng sự kiện này.

Trên đường phố, mọi người đi bộ rất vui vẻ với tình trạng mới. Thậm chí, họ còn khá thoải mái trong việc dùng tay ấn nút băng qua đường dành cho người đi bộ thay vì dùng khuỷu tay như trước. Các quán bar và câu lạc bộ đêm cũng đã sẵn sàng đón khách trở lại mà không phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội.

Còn những cặp vợ chồng phải hoãn đám cưới vì Covid-19 đang khẩn trương chuẩn bị cho sự kiện trọng đại khi lệnh hạn chế các cuộc tụ họp 100 người được dỡ bỏ.

Các cặp vợ chồng New Zealand đã có thể tổ chức đám cưới và mời người thân, bạn bè tới dự.

Người hâm mộ thể thao, đặc biệt là bóng bầu dục cũng rất hào hứng với tình trạng mới. Giải đấu sắp tổ chức tại Auckland và Dunedin vào cuối tuần này sẽ là giải bóng bầu dục chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới chào đón người hâm mộ đến sân vận động với đầy đủ sức chứa.

Một người dân chia sẻ: "Dù đã may mắn thoát khỏi Covid-19, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn có ý thức giữ gìn an toàn như rửa tay bằng dung dịch thường xuyên".

Ashley Bloomfield, một quan chức y tế của New Zealand cho biết hơn 1.000 xét nghiệm Covid-19 ngày 8/6 đã cho kết quả âm tính và nói rằng đó là "một ngày đẹp trời ở Wellington". Tuy nhiên, ông lưu ý New Zealand vẫn cần thận trọng hơn bởi rất có thể thời gian tới, họ sẽ phát hiện ra các trường hợp nhiễm mới.

Bên cạnh đó, chính phủ New Zealand cũng cần tìm biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế đang đối mặt với suy thoái khi tỷ lệ thất nghiệp đã lên tới 8,5% và ngành du lịch trọng yếu bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch.

Gia Vũ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nuoc-dau-tien-chien-thang-covid-19-don-nam-moi-ngay-9-6-om-hon-bat-tay-tiec-tung-nhu-chua-he-co-cuoc-chia-ly-52020106133850282.htm