Nước Áo - Tuyệt sắc thủ phủ của dãy ALPS

Một trong những đất nước có tên tiếng Anh rất hay nhầm lẫn với Australia, đó chính là Austria (nước Áo). Nước Áo với tên chính thức Cộng hòa Áo, một quốc gia có đa phần diện tích lãnh thổ nằm trong dãy Alps và không giáp biển ở châu Âu. Do đó nước Áo cũng thừa hưởng được những cảnh sắc tuyệt đẹp và đầy thơ mộng do dãy Alps này hình thành. Không những thế, nước Áo còn có một lịch sử phong phú cùng nhiều danh nhân và thiên tài được sinh ra trên mảnh đất này.

Đến với Vienna (còn gọi là Viên) bạn sẽ thực sự ngỡ ngàng và rung động bởi sự cổ kính và hoa lệ ở nơi đây. Vào đầu thế kỷ 20, Viên là thành phố nói tiếng Đức lớn nhất trên thế giới. Về mặt kiến trúc, Viên sở hữu rất nhiều công trình kiến trúc cổ rất đặc trưng nằm xung quanh vành đai Viên, được xây dựng từ thời kỳ Grunderzeit, mang nét nghệ thuật Baroque và Art Nouveau. Viên là một trong những thành phố có lượt khách du lịch ghé thăm nhiều nhất ở châu Âu, với hơn 7,5 triệu lượt khách mỗi năm.

Ngay giữa trung tâm Viên, chúng ta sẽ bắt gặp ngay cung điện Hoàng gia Hofburg. Thật không ngoa khi mà người ta ví von Viên giống như một quý ông lịch lãm vậy. Bởi vẻ bề ngoài của thành phố đã toát lên sự lịch lãm, quý phái, và minh chứng là tòa cung điện này. Một tòa cung điện được xây dựng từ thế kỷ 14 cho đến tận giờ vẫn còn giữ được nét nghệ thuật trường tồn với thời gian.

Cung điện Hoàng gia đã không ngừng mở rộng qua từng triều đại với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, được hòa quyện trong một quần thể rộng lớn, từ phong cách Baroque cho tới Roman, Gothic. Bên cạnh đó, cung điện còn có rất nhiều bức tượng điêu khắc, đài phun nước hoành tráng và công viên rộng lớn như những mê cung khổng lồ. Tất cả đã tạo nên một cảnh quan nhuốm màu thời gian rất ấn tượng về một thành phố Viên cổ kính.

Cung điện Hoàng gia Hofburg đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hofburg ngày nay vẫn còn được sử dụng như là nơi ở và làm việc của Tổng thống Áo. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều công trình đặc sắc khác như là nhà thờ ST. Stephen, nhà hát Opera, Bảo tàng lịch sử nghệ thuật và ngôi nhà Hundertwasser mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ khi tới thành phố đầy cổ kính này.

Viên còn được mệnh danh là thành phố của âm nhạc và nghệ thuật, là trung tâm âm nhạc hàng đầu của châu Âu từ thời chủ nghĩa Cổ điển cho đến đầu thế kỷ 20. Bởi có rất nhiều danh nhân và thiên tài trên thế giới chọn đây làm nơi ở và phát triển sự nghiệp của mình. Trong đó có 2 thiên tài âm nhạc là Mozart và Beethoven, đã coi thành phố Viên như là quê hương của mình. Viên cũng được gọi là “Thành phố của những giấc mơ”, bởi đây là quê hương của nhà phân tâm học đầu tiên trên thế giới Sigmund Freud.

Kể từ sau Đại Hội Viên năm 1814 - 1815, thành phố Viên giữ vai trò là trung tâm ngoại giao quốc tế hàng đầu. Hiện tại, Viên là trụ sở chính của hơn 30 tổ chức quốc tế quan trọng, bao gồm Liên hợp quốc, OPEC, IAEA và OSCE. Chất lượng cuộc sống tại Viên thường xuyên nằm trong top đầu thế giới.

Innsbruck, nơi mà khách du lịch đã ưu ái đặt cho biệt danh là thành phố quyến rũ bậc nhất ở nước Áo. Di chuyển từ thành phố Viên tới Innsbruck bạn sẽ phải vỡ òa bởi cảnh sắc hiện ra rất thơ mộng và hùng vĩ. Innsbruck là thủ phủ của bang Tirol miền Tây nước Áo, thành phố lớn thứ 5 ở Áo. Thành phố tọa lạc ngay giữa một thung lũng vô cùng rộng lớn, có con sông Inn thơ mộng chảy uốn lượn giữa lòng thung lũng và có rất nhiều cây cầu được bắc ngang con sông. Đây cũng chính là lý do của tên gọi là Innsbruck, Inn là tên dòng sông và Bruck bắt nguồn từ Brucke, có nghĩa là “cây cầu”.

Địa điểm đầu tiên mà bạn không thể bỏ qua được khi tới Innsbruck chính là đỉnh Nordkette (hay là Top of Innsbruck - Nóc nhà của Innsbruck). Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm những chuyến tàu hỏa và cáp treo tối tân nhất trên thế giới hiện nay, có thể đưa bạn từ trung tâm thành phố tới những đỉnh núi cao cheo leo chỉ trong vài phút.

Không những thế, những chiếc tàu hỏa leo núi này còn trang bị những cabin ngắm cảnh cực xịn với những mảng kính lớn, có thể giúp du khách thỏa sức thả mình vào không gian xung quanh. Từ trên cao bạn sẽ cảm nhận được những khung cảnh ngoạn mục dần dần hiện ra, những con đường mòn tuyệt đẹp bên sườn núi, và nguyên cả một thung lũng rộng lớn được bao vây bởi những dãy núi trùng điệp.

Ở trên những trạm dừng chân, bạn còn có thể thưởng thức những ly cà phê cùng đồ ăn rất đặc trưng ở đây. Chặng cuối Hafelekar nằm ở độ cao 2.255m so với mực nước biển, ở trên đây bạn sẽ cảm nhận được 2 thái cực hoàn toàn khác nhau, một bên là thung lũng đông đúc Innsbruck, bên kia là dãy Alps với vẻ tự nhiên hoang sơ.

Sau khi tản mạn ngoài thiên nhiên, bạn có thể trở về với khu phố cổ Innsbruck và sải bước quanh các khu phố cổ tuyệt đẹp và nhiều màu sắc.

Phải công nhận là lạc vào trong những khu phố cổ làm mình có cảm giác lạc vào trong một bối cảnh phim cổ nào đó của châu Âu. Tất cả các khu phố đều được lát bằng những viên gạch cổ, cùng với đó là những ngôi nhà nhiều màu sắc chẳng khác gì Amsterdam, vậy nhưng nó còn cổ kính hơn nhiều.

Nguyên cả một khu phố hiện lên vô cùng rực rỡ cùng với cảnh sắc mùa thu rất lãng mạn làm cho lòng người xao xuyến. Đến với khu phố cổ bạn có thể đi dạo xung quanh bờ hồ để thưởng thức được trọn vẹn vẻ đẹp nên thơ của dòng sông Inn. Cùng với đó là rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc như là Ngôi nhà Mái Vàng Goldenes Dachl, nhà thờ thánh Jacques, nhà thờ Wilten, và cây cầu trượt tuyết Bergise do Kiến trúc sư đại tài Zaha Hadid thiết kế.

Innsbruck còn là trung tâm thể thao mùa đông nổi tiếng quốc tế, đây là nơi đã từng tổ chức Thế vận hội Mùa Đông năm 1964 và năm 1976 cũng như Thế vận hội Mùa Đông dành cho người khuyết tật năm 1984 và 1988. Đây cũng là nơi tổ chức Thế vận hội Trẻ đầu tiên vào năm 2012.

Và để đến được một trong những ngôi làng được bình chọn là đẹp nhất thế giới tọa lạc trên dãy Alps, bạn sẽ phải ghé qua thành phố Salzburg. Và trên đường đi, bạn cũng có thể ghé thăm ngôi nhà của thiên tài âm nhạc Woftgang Mozart ở thành phố tình yêu Salzburg này. Salzburg là một trong những thành phố được bảo quản tốt nhất ở vùng phía Bắc của dãy núi Alps. Khu phố Salzburg đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới của UNESCO từ năm 1997.

Từ Salzburg, bạn sẽ chỉ cần bắt một chuyến tàu đi khoảng 2 giờ nữa sẽ tới Ngôi làng đẹp nhất thế giới – Hallstatt. Hallstatt cũng được mệnh danh là ngôi làng cổ tích với lịch sử hơn 7.000 năm tuổi.

Quả thật, không thể dùng mỹ từ hoa mỹ nào để miêu tả hết được vẻ đẹp của ngôi làng mộng mơ này. Ngôi làng đã sở hữu được một vị thế cực kỳ tuyệt đẹp, nằm tựa lưng vào những đỉnh núi hùng vĩ của dãy Apls và nhìn thẳng ra mặt hồ Hallstattersee.

Với một vẻ đẹp rất nên thơ và bình yên, khiến cho bất cứ du khách nào cũng phải say mê đắm đuối khi lần đầu tiên đặt chân tới đây. Tuy trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhưng dường như Hallstatt vẫn còn giữ được những vẻ nguyên sơ vốn có, với những con đường nhỏ quanh co, những ngôi nhà gỗ xinh xắn nằm thoải trên sườn đồi cùng nhiều công trình kiến trúc từ thời Trung cổ. Cùng với đó là một vẻ đẹp bốn mùa của tự nhiên đã khiến cho ngôi làng có một sức hút đến kỳ lạ.

Đến với Hallstatt, ngoài việc bạn có thể đắm chìm vào một thị trấn cổ tích hoàn mỹ, bạn còn có thể ghé thăm mỏ muối lâu đời nhất trên thế giới - mỏ muối Hallstatt. Và từ Hallstatt cũng bắt nguồn từ chính mỏ muối này, trong tiếng địa phương Hallstatt có nghĩa là “Người Muối”. Và cũng chính từ những dấu tích trong mỏ muối này mà các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu tích của sự sống từ 8.000 năm trước đây, và biến Hallstatt thành một ngôi làng cổ nhất thế giới.

Bên cạnh đó, bạn hãy đến thăm những công trình cổ như là nhà thờ giáo xứ Thánh Eveachischen được xây dựng từ thế kỷ 16, và khám phá những địa điểm xung quanh hồ thiên nga bằng cách chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để thưởng thức cảnh sắc hữu tình nơi này rồi.

Du lịch nước Áo thực sự đã mang lại những trải nghiệm vô cùng bất ngờ và đầy cảm xúc, bởi nó đã vượt ngoài sức tưởng tượng về mảnh đất nên thơ này. Không chỉ bị ấn tượng bởi những kiến trúc lộng lẫy, những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn bởi con người và lối sống nơi đây thực sự rất chan hòa với thiên nhiên, người dân vô cùng lịch sự và ý thức của họ rất cao về môi trường. Đến đây bạn sẽ hoàn toàn bị thuyết phục và say đắm bởi một miền đất đa sắc đa tình này.

FAHOKA Xê dịch

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/nuoc-ao-tuyet-sac-thu-phu-cua-day-alps-post102943.html