'Nửa đêm sự cố, gọi SOS...'

Chẳng màng mưa gió hay đêm lạnh buốt rét, khi chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia có người cần giúp đỡ là các thành viên SOS Đà Nẵng lại lên đường. Cứ thế, hơn một năm qua, đã có hàng ngàn trường hợp gặp sự cố về xe cộ giữa đêm khuya đã được SOS Đà Nẵng trợ giúp. Cứ mỗi lần SOS Đà Nẵng làm việc nghĩa là niềm tin yêu, quý mến của người dân, du khách về thành phố biển cứ thế nhân lên.

Chẳng màng mưa gió hay đêm lạnh buốt rét, khi chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia có người cần giúp đỡ là các thành viên SOS Đà Nẵng lại lên đường. Cứ thế, hơn một năm qua, đã có hàng ngàn trường hợp gặp sự cố về xe cộ giữa đêm khuya đã được SOS Đà Nẵng trợ giúp. Cứ mỗi lần SOS Đà Nẵng làm việc nghĩa là niềm tin yêu, quý mến của người dân, du khách về thành phố biển cứ thế nhân lên.

SOS Đà Nẵng hỗ trợ người dân sửa xe trong đêm.

SOS Đà Nẵng hỗ trợ người dân sửa xe trong đêm.

Hãy trả ơn bằng nụ cười

Câu slogan ấy của SOS Đà Nẵng như muốn nói lên tất cả. Tôi giúp bạn hoàn toàn miễn phí, xuất phát từ tâm, và nụ cười của bạn là niềm vui của chúng tôi. Có lẽ, chính vì lý do đó mà SOS Đà Nẵng nhanh chóng chiếm trọn con tim, niềm tin và sự quý mến của người dân, du khách.

Trời Đà Nẵng những ngày này rét đậm kéo dài về đêm. Thế mà, các thành viên SOS chẳng màng, miễn sao giúp đỡ được càng nhiều trường hợp gặp sự cố là nhóm càng vui và hạnh phúc. Đặng Ngọc Tiến - trưởng nhóm SOS Đà Nẵng cho hay, chúng mình là tập hợp của những bạn trẻ có sức khỏe, ưa làm những việc nhân văn, ý nghĩa để giúp người, giúp đời. "Mỗi người chúng ta chỉ có một đời để sống, vậy việc gì chúng ta phải hờ hững với nhau. Khi làm được một việc tốt, nghĩa là chúng ta đã "gieo" được một mầm xanh hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn", Tiến bộc bạch.

Cũng theo Tiến, nhóm SOS Đà Nẵng được thành lập với mục đích giúp đỡ những người bị hư xe, thủng lốp..., hay gặp tai nạn giữa đêm trên địa bàn Đà Nẵng và các khu vực lân cận. Ban đầu, chỉ có Tiến và một người bạn thực hiện công việc này. Tuy nhiên, dần dần qua thời gian, từ sự lan tỏa của yếu tố nhân văn, có rất nhiều thành viên đã đăng ký tham gia hưởng ứng. Thế là, SOS Đà Nẵng không ngừng vững mạnh. Hơn một năm qua, có hàng ngàn cuộc gọi đến nhóm lúc nửa đêm để nhờ sự giúp đỡ. "Chúng mình thay phiên nhau trực đường dây nóng. Những ngày mới thành lập, mỗi đêm nhóm nhận được 5 đến 6 cuộc gọi. Nhưng nay, có đêm nhóm nhận trên chục cuộc gọi nhờ hỗ trợ. Để mọi việc diễn ra suôn sẻ và không để người gặp sự cố chờ lâu, chúng mình chia nhau ra "cắm chốt" ở các khu vực để tiện "chạy show". Từ dọc tuyến QL1A, đến trung tâm thành phố và cả đường ven biển về Hội An. Nhiều đêm chúng mình thức giúp đỡ người dân đến gần sáng, dù mệt nhưng đổi lại rất vui", Lê Ngọc Tuấn Anh - thành viên nhóm SOS Đà Nẵng thổ lộ.

Các thành viên nhóm SOS Đà Nẵng ban ngày mỗi người một việc. Người sửa xe, làm đầu bếp, nhân viên pha chế, bất động sản..., và cũng có người đang là sinh viên. Dù công việc bận rộn cả ngày nhưng đến đêm, họ vẫn không dành thời gian cho riêng mình nghỉ ngơi. Họ dành cả đêm cho cộng đồng, xã hội.

SOS Đà Nẵng luôn sẵn sàng lên đường giúp đỡ người dân, du khách gặp sự cố.

* Nửa đêm gặp sự cố, đừng lo, đã có SOS Đà Nẵng sẵn sàng giúp đỡ. Đường dây nóng của nhóm: 0835.527.527 (Bi) 0832.725.725 (zum). SOS Đà Nẵng luôn mong muốn đón nhận những thành viên mới để cùng chung tay hành động. Thông điệp của SOS Đà Nẵng không ngoài mục đích nhân lên những giá trị nhân văn, cho đi sự tử tế để nhận lại những nụ cười.

Vẽ đời thêm tươi

Những ngày đầu, trang thiết bị phục vụ việc sửa xe, thay lốp thiếu thốn nên công việc gặp đôi chút khó khăn. Dần dà, khi thông điệp của nhóm được lan tỏa, nhiều người đã tìm đến hỗ trợ cho nhóm những trang thiết bị "xịn xò". Hơn một năm "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", các thành viên nhóm cũng trải qua những kỷ niệm đáng nhớ. Họ kể rằng, đáng nhớ nhất là khi nhóm đang hỗ trợ thay lốp cho một trường hợp ở tận đèo Hải Vân thì có điện thoại gọi dựng ngược chạy về hỗ trợ trường hợp ở tận Hòa Quý khi đồng hồ điểm 12 giờ khuya. "Chúng mình "cân" cả Đà Nẵng. Khi mọi người gặp sự cố cần thì cứ gọi, đừng ngại ngùng đường sá xa xôi hay tối lửa tắt đèn gì cả", Tuấn Anh cười, nói.

Có khoác lên mình chiếc áo mang dòng chữ SOS Đà Nẵng, chở lỉnh khỉnh đồ đạc là dụng cụ sửa xe, lướt thật nhanh trong màn đêm khuya lạnh buốt mới thấu hết sự vất vả, khó khăn, nguy hiểm và cả tấm chân tình mà nhóm dành cho mọi người. Anh Hùng, trú Quảng Nam bộc bạch: "Khi nhận được sự giúp đỡ của nhóm lúc nửa đêm gần sáng mà nước mắt tôi cứ rưng rưng. Không hiểu động lực gì khiến các bạn trẻ "xả thân" như vậy. Vượt chặng đường dài trong đêm vắng để đáp ứng "gọi đâu có đó" đâu phải đơn giản. Hiểm nguy vẫn luôn rình rập nhưng các bạn chẳng màng". Anh Hùng cho biết thêm, lần đó xe anh bị thủng lốp nửa đêm khi anh đang từ Quảng Nam chạy ra Đà Nẵng có việc gấp. May mà, nhờ sự giúp sức của nhóm mà anh không bị lỡ việc. "Nếu không có SOS Đà Nẵng, tôi cũng chẳng biết làm gì. Tôi thật sự biết ơn các bạn trẻ giàu lòng nhân ái như thế. Hỗ trợ vá xe xong tôi có gửi các bạn ít tiền xăng xe, uống nước nhưng các bạn nhất quyết không nhận", anh Hùng nói.

Còn với chị Trần Thị Thủy, trú TT-Huế, SOS Đà Nẵng như là "ân nhân" của mình. Đứt tay ga trên đèo Hải Vân, nếu không nhận được sự trợ giúp, đồng nghĩa với việc chị phải ngủ lại ở đèo. "Yêu các bạn lắm. Chính các bạn là những người đang từng ngày tô thắm, vẽ vào đời những gam màu xanh của sự sẻ chia, đùm bọc và của niềm hy vọng, tin tưởng về ngày mai tốt đẹp hơn", chị Thủy trải lòng.

Không những giúp người giữa đêm khuya, SOS Đà Nẵng còn có những hoạt động ý nghĩa khác hướng đến cộng đồng, xã hội, những người nghèo khó, yếu thế đang cần những vòng tay nhân ái chở che. Từ thu gom quần áo, sách vở, đến kêu gọi hỗ trợ gây quỹ từ thiện cho đồng bào nghèo vùng cao đã lần lượt được nhóm thực hiện thành công. Sắp tới vẫn có những dự án vì cộng đồng khác được nhóm ấp ủ, và hơn hết, sự chung tay của mọi người là niềm vui không chỉ của nhóm, mà còn của những con người đang gặp phải những truân chuyên, trở ngại trên đường đời.

Thành Danh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_238029_-nua-dem-su-co-goi-sos-.aspx