Nửa đêm đi vác máy tời

Nguyễn Hữu Hùng (1973, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) gặp bạn ở quán cà-phê trên đường Đào Duy Từ (Đà Nẵng) liền nhờ chở đến cầu Phú Lộc (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng).

Nguyễn Hữu Hùng

Nguyễn Hữu Hùng

Nguyễn Hữu Hùng (1973, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) gặp bạn ở quán cà-phê trên đường Đào Duy Từ (Đà Nẵng) liền nhờ chở đến cầu Phú Lộc (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Từ đây, Hùng đi bộ đến kiệt K5/01-Nguyễn Văn Huề (Đà Nẵng) thì thấy một công trình xây dựng không có người trông coi liền lẻn vào tháo máy tời đem bán. Tuy nhiên, khi đang mở ốc vít cố định máy tời thì Hùng đã bị lực lượng tuần tra 8394 CAP Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện bắt giữ. Sự việc xảy ra tối 11-11. Theo khai nhận của Hùng, cách đây khoảng 1 tháng, Hùng đã lấy trộm một máy tời tại một nhà 3 tầng đang xây dựng trên đường Lý Thái Tổ (Đà Nẵng), bán được 1 triệu đồng.

L.P

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_215886_nua-dem-di-vac-may-toi.aspx