Nữ y tá Trung Quốc hôn con qua lớp kính sau gần 1 tháng xa cách chống Covid-19

Một nữ y tá chưa gặp con mình trong gần 1 tháng trời đã hôn con qua tấm kính trong cuộc hội ngộ đầy cảm động giữa hai mẹ con.

Chen Ruixue là một trong hàng ngàn y tá đang làm việc cật lực ở các ổ dịch tại Trung Quốc để chống lại dịch bệnh. (Nguồn: SCMP)

Nhân viên y tế người Trung Quốc Chen Ruixue đã ở lại làm việc trong khu vực cách ly Covid-19 ở Bệnh viện Nhân dân số 4 ở Tín Dương, tỉnh Hà Nam kể từ sau khi đợt bùng phát virus xảy ra.

Trong suốt 26 ngày, người phụ nữ chăm chỉ này đã không về nhà để tập trung vào công cuộc chống lại bệnh dịch ở trung tâm tỉnh Hà Nam.

Hôm 24/2, cô về nhà để lấy một ít quần áo, và đã có một khoảnh khắc đầy xúc động với đứa con nhỏ của mình.

Đoạn video về cuộc gặp mặt cho thấy Chen đã hôn đứa con trai 1 tuổi của mình qua cửa sổ kính.

Cô là một trong hàng ngàn y tá đang làm việc cật lực ở các ổ dịch tại Trung Quốc để chống lại dịch bệnh Covid-19 khiến hơn 2.800 người tử vong. Hơn 14.000 y tá đã từ mọi miền đất nước đến Vũ Hán, nơi khởi nguồn của virus, để làm việc trong các bệnh viện đang quá tải.

Ở Trung Quốc, chính phủ đang thông báo những sự sụt giảm liên tiếp trong số ca nhiễm mới và số người tử vong. Hầu hết các trường hợp này đều nằm trong phạm vi tỉnh Hồ Bắc.

Văn Anh

(theo Vietnamnet)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nu-y-ta-trung-quoc-hon-con-qua-lop-kinh-sau-gan-1-thang-xa-cach-chong-covid-19-110491.html