Nữ xe ôm bị giết: Gia cảnh đáng thương

Hiện chị H đã có 2 con, nhưng hai vợ chồng chị đã sống ly thân từ hơn một năm trước.

Chiều ngày 10/11, Thượng tá Dương Văn Tuấn – Trưởng Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, phòng cảnh sát hình sự PC45 công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt được nghi phạm sát hại chị Trương Thị H (SN 1982, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) tại khu vưc gần Bệnh viện Quân y 91, có địa chỉ tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vào khoảng 16h30 chiều cùng ngày.

Theo một vị lãnh đạo Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên), nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Quang Hưng (30 tuổi, người địa phương).

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai sáng 7/11 thuê người phụ nữ 35 tuổi (quê Yên Phong, Bắc Ninh) chở từ huyện Yên Phong về thị xã Phổ Yên.

Hình ảnh được cho là của nạn nhân trước khi phát hiện tử vong do camera an ninh của một hộ dân ghi lại.

Khi đến khu đất trống gần Bệnh viện Quân y 91 ở phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên), nghi phạm ra tay sát hại chị này rồi lấy xe máy và điện thoại di động của nạn nhân đi cầm cố.

Gia cảnh đáng thương của nạn nhân

Lãnh đạo Ban gia đình xã hội - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh cho biết. Chị Trương Thị H lấy chồng là anh Nguyễn Tiến V (SN 1981, ở Yên Phong, Bắc Ninh). Vợ chồng anh chị có hai con trai, cháu đầu 17 tuổi, cháu thứ hai 13 tuổi. Hiện chị H và anh V đang ly thân nên chị này về nhà ngoại ở và làm nghề xe ôm ở Bắc Ninh.

“Hai vợ chồng chị H cũng trục trặc, hội phụ nữ của thôn có vào hòa giải nhưng không được nên hiện cả hai đang ly thân. Chúng tôi cũng rất bất ngờ trước thông tin chị H bị sát hại vì mãi đến khi Công an trên Thái Nguyên về địa phương làm việc, mọi người mới biết” - vị này thông tin.

Một nữ đồng nghiệp chia sẻ quanh khu công nghiệp có nhiều phụ nữ chạy xe ôm. Chị H được đánh giá là tài xế thân thiện và cần cù.

Nhóm nữ tài xế xe ôm đứng chờ khách ở sau khu công nghiệp Yên Phong. Họ cho biết chị H là người thân thiện, cần cù.

Nữ đồng nghiệp tên Tâm (em dâu nạn nhân) kể khoảng 9h ngày 7/11, H vẫn đứng chờ khách ở cổng khu công nghiệp Yên Phong. Đó là lần cuối cùng mà Tâm nhìn thấy chị dâu trước khi bi kịch xảy ra.

“Trong thời gian chờ khách hàng ngày chị em vẫn thường tâm sự với nhau. Không ai nghĩ tới sẽ có tình huống xấu xảy ra với những người chở xe ôm vì ở đây chưa có vụ nào”, chị Tâm chia sẻ.

Anh Văn (30 tuổi, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh, em trai của nạn nhân) cho biết khuya 7/11, không thấy chị gái về nhà nên gọi điện thoại. Suốt đêm liên lạc nhưng số máy của Hân báo tắt. Em trai nạn nhân bảo lúc đó gia đình nghĩ chị đi thăm bạn bè về muộn chứ không nghĩ đến việc xấu xảy ra.

Ngày 8/11, họ chia nhau đi tìm nhưng người phụ nữ vẫn biệt tăm. Chiều hôm đó, anh Văn đến Công an huyện Yên Phong trình báo. Nhìn được hình ảnh người phụ nữ tử vong trên mạng xã hội, nam thanh niên chết lặng.

Theo người thân nạn nhân, sau khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Phổ Yên đã tìm được chiếc xe máy của chị H. Một người dân địa phương khai đã mua lại xe.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-xe-om-bi-giet-gia-canh-dang-thuong-3346877/