Nữ Việt Nam, Thái Lan hẹn gặp lại ở chung kết

Số phận đẩy đưa, trận mở màn bóng đá nữ SEA Games 30 giữa Việt Nam - Thái Lan là cuộc đối đầu giữa 2 đội đã gặp nhau ở 4 trận chung kết của đại hội (riêng SEA Games 2007 đá vòng tròn, nữ Việt Nam đoạt HCV nhờ hơn về hiệu số).

Đội tuyển nữ Việt Nam có trận hòa 1-1 đáng tiếc trước nữ Thái Lan ở trận đấu mở màn

Đội tuyển nữ Việt Nam có trận hòa 1-1 đáng tiếc trước nữ Thái Lan ở trận đấu mở màn

Dù được coi là trận chung kết “nháp” nhưng với việc đôi bên đã quá rành rẽ nhau không còn gì để giữ, bởi mới 3 tháng trước vừa đối đầu trong trận chung kết Đông Nam Á, nên cả HLV Mai Đức Chung và Naruphol Kaenson đều xua quân quyết thắng hầu sớm bỏ túi tấm vé vào bán kết.

Tưởng như một lần nữa tuyển nữ Thái Lan lại thua đau khi sau 3 lần bị cột dọc và xà ngang từ chối bàn thắng lại phải vào lưới nhặt bóng ở phút bù giờ 45+1. Đó là pha phối hợp bài bản của 3 cô gái đến từ Hà Nam, Hà Nội và Than khoáng sản: Tuyết Dung khéo léo qua người, chọc khe vừa tầm cho Thái Thị Thảo lật vào vừa tầm để Dương Thị Vân, dù chỉ cao 1,53m, đánh đầu cận thành.

Đáng tiếc lùi về quá sớm khi còn cả 45 phút hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam phải trả giá. Phút 88 thủ môn Kim Thanh lao ra nhưng không chạm được bóng để Taneekarn, tiền đạo từng đá thuê tại Thụy Điển và đang chơi bóng ở Trung Quốc, đánh đầu san hòa 1-1.

Bất phân thắng bại, nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ chạy đua bàn thắng trước Indonesia để phân định ngôi đầu bảng B (Thái Lan có lợi thế khi sẽ gặp Indoneisa sau Việt Nam). Với kết quả này, 2 đội hẹn gặp lại nhau ở trận chung kết sau đây 12 ngày.

Trường Xuyên (từ Manila)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/nu-viet-nam-thai-lan-hen-gap-lai-o-chung-ket-2975778/