Nữ VĐV Hàn dặn cha mẹ vạch trần tội ác của kẻ bắt nạt trước khi tự tử

Choi Sook-hyun tự tử ở tuổi 22 sau thời gian bị lạm dụng thể chất, tinh thần từ HLV và đồng đội. Theo cha cô, trong lời trăng trối, nữ VĐV muốn cha mẹ đòi lại công bằng cho mình.

Choi Sook-hyun, nữ VĐV 3 môn phối hợp của Hàn Quốc, trước khi tự tử đã nhắn nhủ cha mẹ “vạch trần tội ác” của những kẻ lạm dụng, bắt nạt cô, theo CNN.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Choi Young Hee, cha của nữ VĐV xấu số tiết lộ nhiều chi tiết về các vết thương tâm lý mà con gái mình trải qua.

“Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của người làm cha mẹ chúng tôi là tự hào nhìn con gái đạt huy chương sau nhiều năm vất vả tập luyện. Nhưng hiện giờ, những ký ức ấy chỉ làm đau lòng thêm. Tôi và vợ đã không nhận ra những gì con bé chịu đựng”, ông Choi nói.

 Choi Sook-hyun, nữ VĐV 3 môn phối hợp của Hàn Quốc tự tử ở tuổi 22 sau những tháng ngày chịu sự bạo hành, quấy rối từ HLV, bác sĩ và cả đồng nghiệp. Ảnh: SCMP.

Choi Sook-hyun, nữ VĐV 3 môn phối hợp của Hàn Quốc tự tử ở tuổi 22 sau những tháng ngày chịu sự bạo hành, quấy rối từ HLV, bác sĩ và cả đồng nghiệp. Ảnh: SCMP.

Choi cho hay lần đầu ông ý thức được con gái bị lạm dụng là khi Sook-hyun bị ép tham gia cuộc thi 3 môn phối hợp tại thành phố Gyeongju vào năm 2019. Trước đó, Sook-hyun đã dành cả năm 2018 để thi đấu, khiến cô gái mệt mỏi và không thể chịu việc tập luyện thêm nữa.

Trước khi chọn cách ra đi vào hôm 26/6, Choi Suk-hyeon đã liên tục gửi đơn khiếu nại cáo buộc đối với các thành viên trong đội 3 môn phối hợp, tố cáo họ thường xuyên có hành động sỉ nhục, bắt nạt cô.

Những người bị cáo buộc gồm HLV trưởng Kim Gyu-bong, đồng đội Kim Do-hwan và nhà trị liệu Ahn Joo-hyeon. Tuy nhiên, với cuộc điều tra chậm chạp và lời cầu xin của cô với các cơ quan thể thao quốc gia rơi vào im lặng, nữ VĐV 22 tuổi đã tự kết liễu cuộc đời.

Trong ảnh chụp màn hình tin nhắn cuối gửi đến mẹ cô, Sook-hyun đã cầu xin mẹ “vạch trần mọi tội lỗi” từ những kẻ đã lạm dụng, chèn ép cô trong suốt thời gian dài.

Theo lời cha nữ VĐV quá cố, Choi Sook-hyun từng cố trốn thoát khỏi đội vì không thể chịu đựng thêm. Ảnh: Korea Times.

Trong cuộc họp báo ngày 5/7 tổ chức tại Quốc hội, hai đồng đội cũ của Sook-hyun cho biết cô gái 22 tuổi thường xuyên bị lạm dụng thể chất và tâm lý khi tập luyện. Cả hai nhân chứng che kín gương mặt bằng khẩu trang, không dám tiết lộ danh tính vì sợ bị trả thù.

"Đội 3 môn phối hợp là nơi huấn luyện viên và một số VĐV nhất định nắm quyền, trong đó sử dụng lời nói để lăng mạ được coi như thói quen, là điều cần thiết để thúc đẩy các VĐV khác”, một trong hai người cho biết.

Theo cha Choi Sook-hyun, cô từng tìm cách trốn khỏi chỗ ở của cả đội.

“Sook-hyun chạy trốn, nói rằng nó không thể thi đấu trong một tập thể như thế này. Nhưng chưa bao giờ con bé nhắc đến chuyện bị bắt nạt, mà chỉ nói bản thân đang mệt mỏi. Huấn luyện viên cũng không cho phép con bé về nhà. Ngay cả khi được về, nó cũng không được ở lại lâu”, ông Choi nói.

Ông Choi đã cố thuyết phục con gái trở lại đội vào năm 2019, sau khi huấn luyện viên đồng ý giảm áp lực và bớt kiểm soát cân nặng của Sook-hyun. Tuy nhiên, dưới sức ép của đội trưởng Jang Yun-jung và vận động viên Kim Do-hwan, “ác mộng lại lần nữa quay trở lại”.

Các bằng chứng thu thập được cho thấy nữ VĐV nhiều lần bị lạm dụng và hứng chịu các màn bạo lực.

Trong nhật ký cá nhân, cô ghi lại việc mình "khóc mỗi ngày" và "thà chết" sau khi liên tục bị "đánh đập như một con chó". Ông Choi còn tiết lộ với báo giới cô bị ép mua bánh mì trị giá 200.000 won (166 USD) và phải ăn hết ngay lập tức, như là một hình phạt của việc để tăng cân.

HLV Kim Kyu-bong và bác sĩ Jang-mo, hai người liên quan trực tiếp tới vụ việc, đã bị cách chức hôm 6/7, còn người đồng đội Kim Do-hwan bị cấm thi đấu 10 năm.

Cả Jang và Kim đều phủ nhận mình từng bắt nạt Sook-hyun. “Cô ấy chết là điều đau lòng, nhưng tôi không lạm dụng hay đánh đập cô ấy. Do đó, tôi không có gì để xin lỗi”, Kim nói.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-vdv-han-dan-cha-me-vach-tran-toi-ac-cua-ke-bat-nat-truoc-khi-tu-tu-post1107616.html