Nữ trung tá bị tố 'ăn quỵt' tiền taxi chữa tâm thần chưa khỏi đã xuất viện

Sau hơn một tuần phải nhập viện điều trị chứng 'rối loạn phân liệt cảm xúc' tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình năm 2011, nữ trung tá Vũ Thùy L. được gia đình xin cho xuất viện trong tình trạng bệnh vẫn chưa khỏi.

Chiều tối ngày 4/12, bà Phùng Thị Minh Thuận, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình xác nhận đã trực tiếp thăm khám và điều trị cho trung tá Vũ Thùy L.(SN 1980, hiện là cán bộ thuộc Công an tỉnh Thái Bình, người bị 1 lái xe ô tô tố quỵt tiền taxi). Năm 2011, bà L. được người nhà đưa vào viện với biểu hiện kích động mạnh. Chẩn đoán lâm sàng chị này bị "Rối loạn phân liệt cảm xúc". Theo lời bà Thuận, khi ấy bà Linh la hét, mất khả năng kiểm soát nên gia đình phải cố định trên cáng. Bệnh viện đã điều trị để bà Linh cắt cơn hưng phấn...

Theo hồ sơ bệnh án được BV Tâm thần Thái Bình cung cấp, bà Vũ Thùy Linh được người nhà (chồng, đã ly hôn) đưa vào nhập viện tại Khoa Tâm căn suy nhược vào tháng 4/2011. Chẩn đoán lâm sàng chị này bị "Rối loạn phân liệt cảm xúc". Theo lời chị Thuận, khi ấy chị L. la hét, mất khả năng kiểm soát nên gia đình phải cố định trên cáng. Bệnh viện đã điều trị để chị L. cắt cơn hưng phấn...

Bệnh án của chị L. Ảnh: Báo Giao thông

Bệnh án của chị L. Ảnh: Báo Giao thông

Liên quan đến vụ việc, báo Dân Việt đưa tin, hồ sơ bệnh án của chị L, thể hiện, vào thời điểm nhập viện, chị L. được chuẩn đoán “Rối loạn phân liệt cảm xúc”, mã bệnh là F25.

Lý do bệnh nhân vào viện được thể hiện trong bệnh án ghi rõ “nói linh tinh, quậy phá”.

Về các biểu hiện ban đầu, sự tiến triển của bệnh, bệnh án tâm thần của bệnh nhân Vũ Thùy L thể hiện “Theo chồng bệnh nhân kể, bệnh nhân mới sinh con thứ 2 được 10 tháng, bệnh khởi phát khoảng 1 tuần trước khi nhập viện.

Ăn kém, ngủ ít, nói linh tinh, cho rằng có người có ý định giết bệnh nhân, bỏ thuốc độc vào thức ăn, nước uống, chửi bới…”.

Phương pháp điều trị cho Vũ Thùy L là an thần kinh, chỉnh khí sắc, trợ lực, tâm lý tiếp xúc.

Lãnh đạo BV Tâm thần Thái Bình xác nhận bà Linh từng điều trị bệnh tại đây.

Đặc biệt, bệnh nhân L ra viện vào ngày 11/4/2011 nhưng không phải là được ra viện, xin về hay đưa về mà bệnh nhân bỏ về. Các bác sĩ kết luận, tình trạng của bệnh nhân L khi ra viện là chưa ổn định, còn nói nhiều, không chịu uống thuốc. Các bác sĩ có hẹn đến khám theo định kỳ, nhưng chị L. không quay lại tái khám.

Ông Nguyễn Văn Ngọc- Giám đốc bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình cho hay, bệnh nhân L. không có sổ tâm thần. Theo vị giám đốc bệnh viện, chỉ có 2 loại bệnh được cấp sổ để uống thuốc duy trì hàng ngày tại gia đình đó là bệnh tâm thần phân liệt và bệnh động kinh.

Ngoài 2 loại bệnh đó ra, không có loại bệnh nào mà bệnh nhân được cấp sổ lĩnh thuốc hàng tháng. Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc - giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình - chia sẻ quan ngại về trường hợp của bà L. nếu không điều trị tích cực thì có nguy cơ mất khả năng làm việc, có thể gây rối cho bản thân, gia đình và xã hội.

Thông tin "tố" trung tá Vũ Thùy L. "ăn quỵt" tiền thuê dịch vụ được tài xế Hân chia sẻ trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: TIẾN THẮNG chụp lại

Trong khi đó, anh Bùi Đức Hân (28 tuổi, trú thôn Đông An, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình) - người làm đơn tố cáo việc bà L. cố tình "ăn quỵt" tiền thuê taxi - cho biết đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía chị L. cũng như kết quả xác minh của cơ quan Công an.

"Mong muốn duy nhất của tôi là lấy lại được 2 triệu đồng bởi đó là tiền công sức cả ngày lao động của tôi. Tôi mới mua xe trả góp được 2 tháng nay, chị L. là vị khách thứ 3 của tôi kể từ lúc tôi đi lái taxi mà giờ chị ấy không trả tôi tiền như thế thì không được, tôi không có vốn làm ăn", anh Hân chia sẻ.

Cũng theo anh Hân, số tiền 1 triệu đồng mà bà L. trả anh là tiền công anh chở từ hôm trước (7/11). Còn số tiền 2 triệu đồng chưa được trả là tiền anh chở bà L. cùng bạn đi rất nhiều chặng trong cả ngày 8/11.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nu-trung-ta-bi-to-an-quyt-tien-taxi-chua-tam-than-chua-khoi-da-xuat-vien-48306.html