Nữ triệu phú Mỹ 94 tuổi kiện chính những người cháu ruột

Theo Bloomberg, một cư dân ở Florida, Beverly Schottenstein, 94 tuổi, đã nhận được khoản bồi thường hàng triệu USD từ những người cháu của mình.

Cụ thể, cách đây khoảng 15 năm, phụ nữ này đã giao cho hai cháu Evan và Avi, hiện đã 39 và 33 tuổi, một khoản tiền lớn. Hai người cháu được cho là đã quản lý khoảng 80 triệu USD tài sản của bà mình.

Tuy nhiên, kế hoạch chiếm đoạt số tiền của họ đã bị các luật sư của bà Beverly vạch trần. Các luật sư phát hiện ra rằng những đứa cháu đã thay mặt bà Beverly thực hiện các giao dịch rủi ro và đầu tư vào các công cụ tài chính phức tạp không phù hợp với một nhà đầu tư đã hơn 90 tuổi.

Triệu phú 94 tuổi kiện chính những người cháu của mình. (Ảnh: Twitter)

Triệu phú 94 tuổi kiện chính những người cháu của mình. (Ảnh: Twitter)

Evan và Avi đã thực hiện các giao dịch khác nhau cần có sự chấp thuận của bà để có được hoa hồng tối đa. Ngoài ra, các cháu của bà Beverly bị cáo buộc gian lận chi tiêu 1 triệu USD từ thẻ tín dụng của bà và giả mạo ít nhất một báo cáo tài chính có chữ ký của bà.

Các luật sư đã không xem xét hành vi phạm tội có thể xảy ra của hai người cháu, nhưng các các công tố viên ở New York đã quan tấm đến vụ việc này.

Bản thân bà Beverly, trước khi cáo buộc các cháu của mình phải bồi thường, đã ghi lại nhật ký trong khoảng một năm, trong đó bà ghi lại tất cả các khoản lạm dụng tài chính có thể xảy ra đối với số tiền của bà. Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, bà Beverly quyết định đưa mọi thứ ra ánh sáng.

Theo đó, bà Beverly cũng đã kiện ngân hàng JP Morgan nơi hai người cháu bà làm việc, tổ chức tài chính giúp họ quản lý số tiền của bà, thay vì ngăn chặn hành vi phạm tội, ngân hàng này đã cố gắng sa thải Evan và Avi, tuyên bố rằng họ không liên quan đến những gì đã xảy ra đối với gia đình bà Beverly. “Những người này đã kiếm được rất nhiều tiền từ tôi”, bà Beverly nói.

Sau đó, tòa án đã ra phán quyết rằng Evan và Avi, cũng như ngân hàng JP Morgan, phải trả cho bà Beverly tổng cộng 19 triệu USD cho các thiệt hại và dịch vụ pháp lý, trong khi luật sư của nguyên đơn yêu cầu bồi thường với số tiền lên tới 69 triệu USD.

Ngoài ra, bà Beverly đã nói với cơ quan chức năng rằng bà mong muốn được khôi phục công lý, chấm dứt lạm dụng của ngân hàng với số tiền của bà.

“Evan và Avi cũng như JP Morgan không có quyền đi xa như vậy. JP Morgan phải ngăn họ lại, nhưng chính họ lại đã kiếm được tiền”, bà Beverly giải thích.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/trieu-phu-94-tuoi-kien-chinh-nhung-nguoi-chau-cua-minh-277406.html