Nữ tổ trưởng tiếp thị bia đâm chết người tình trẻ vì ghen

Thấy Hoàng Anh có những hành vi trêu ghẹo, sàm sỡ với nhân viên cấp dưới của mình nên Hậu đã nổi cơn ghen, sau đó Hậu dùng dao đâm người tình trẻ tử vong.

Chiều 21-8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trịnh Thị Thi Hậu (SN 1975, ngụ căn hộ số 1, tầng 13, khu C chung cư Hoàng Anh Gia Lai, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Trịnh Thị Thi Hậu và Nguyễn Văn Hoàng Anh (SN 1993, ngụ P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) quen biết rồi nảy tình cảm và sống với nhau như vợ chồng ở nhà của Hậu.

Khoảng 19 giờ ngày 17-2-2019, Trịnh Thị Thi Hậu cùng với Hoàng Anh và một số nhân viên trong tổ tiếp thị bia của Hậu tổ chức ăn nhậu tại một quán trên đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đến khách khạn Bạch Mã để tiếp tục nhậu và hát karaoke. Ttrong lúc hát thì Hoàng Anh cầm tay kéo V.T.T.Tr (SN 1997, ngụ huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) đi vào phòng trống bên cạnh rồi xô Tr xuống ghế và đóng cửa phòng. Tr Vùng dậy chạy ra cửa liền bị Hoàng Anh chặn lại và tiếp tục xô ngã xuống ghế.

Lúc này, Tr tiếp tục đứng dậy đẩy Hoàng Anh qua một bên để ra ngoài. Do không thấy Hoàng Anh và Tr đâu nên Hậu đi tìm. Khi ra đến hành lang thấy Tr tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mắt ngấn lệ từ trong phòng chạy ra ngoài, lúc này Hoàng Anh cũng từ trong phòng đi ra.

Nghi ngờ giữa Hoàng Anh và Tr làm chuyện lén lút sau lưng mình nên Hậu đã nổi cơn ghen rồi xảy ra xô xát với Hoàng Anh. Thấy vậy, mọi người đi cùng vào can ngăn rồi cùng ra về.

Bị cáo Hậu tại phiên tòa

Bị cáo Hậu tại phiên tòa

Khi về đến nhà, Hậu điện thoại cho Hoàng Anh nói “Tại sao em lại đối xử với chị như vậy” thì Hoàng Anh trả lời “Để em cùng Tr lên gặp chị rồi giải thích”.

Khoảng 10 phút sau, Hoàng Anh chở Tr đến chung cư, Hoàng Anh rủ Tr lên cùng để giải thích nhưng Tr không lên mà lấy xe về trước nên Hoàng Anh lên một mình. Khi vào nhà thì Hoàng Anh thấy Hậu đang đứng gần bàn ăn ở phòng bếp.

Lúc này Hoàng Anh lại gần nói chuyện thì hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Bực tức Hậu lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn đâm một nhát vào bụng của Hoàng Anh khiến nạn nhân gục xuống máu chảy ra rất nhiều. Thấy vậy, Hậu đã gọi điện báo cho bạn bè, người thân và bảo vệ của Ban quản lý chung cư biết để đưa Hoàng Anh đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau đó, Hậu đã đến Công an TP.Buôn Ma Thuột đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Thị Thi Hậu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Hậu cho rằng do lúc đó mình đã uống nhiều bia rượu nên cũng đã say và bực tức vì Hoàng Anh có những hành vi trêu ghẹo, sàm sỡ Tr ngay trước mặt mình nên không kiềm chế được mới gây án mạng. Bị cáo Hậu cũng cho rằng đó chỉ là hành động bộc phát chứ bị cáo không có ý định giết người yêu.

Bị đại diện VKSND đề nghị mức án từ 14 đến 15 năm tù, khi được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Trịnh Thị Thi Hậu trong suốt thời gian bị tạm giam bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều và rất ân hận với những gì mình đã gây ra, bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có thể sớm trở về để trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Thi Hậu 15 năm tù về tội Giết người.

Bảo Bình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/dak-lak-sat-hai-nguoi-tinh-tre-vi-ghen-tuong_78840.html