Nữ thí sinh Olympia được chú ý trên mạng nhờ một câu nói 'mặn mà'

Trà My cho hay những gì cô thể hiện ở trường quay Olympia hoàn toàn phản ánh con người thật của mình. Nữ sinh tự chấm mình đạt 7,5/10 điểm về ngoại hình.

10X gây bão mạng với câu giới thiệu hài hước tại 'Đường lên đỉnh Olympia' Bên cạnh câu nói "mặn mà" ở trường quay Olympia, Nguyễn Thị Trà My còn được dân mạng khen xinh xắn, học giỏi.

Tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia phát sóng chiều 23/2, Nguyễn Thị Trà My (THPT Lạng Giang số 2, Bắc Giang) trở thành tâm điểm chú ý không chỉ nhờ giành vòng nguyệt quế với 310 điểm.

Ở phần giao lưu với MC và khán giả đầu chương trình, nữ sinh 2003 còn khiến cả trường quay bật cười với câu nói “mặn mà”.

Cụ thể, khi nhận được món quà là bánh đa Kế (đặc sản Bắc Giang) từ Trà My, MC Diệp Chi hỏi nữ sinh: “Bánh này khi ăn có vị gì?”. 10X liền đáp lời: “Ngon như em ạ” khiến khán giả ồ lên cười và đồng loạt vỗ tay.

Dù chương trình đã phát sóng gần 2 tháng, màn giao lưu của Trà My vẫn thu hút sự chú ý khi gần đây, đoạn video được chia sẻ lên một diễn đàn lớn của học trò. Không ít dân mạng cũng dành lời khen ngợi cho gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi của nữ sinh.

Chia sẻ với Zing, Trà My cho biết: “Mình cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ câu nói vui của mình lại nổi đến thế. Thậm chí, ban biên tập chương trình có thể cắt đoạn đó đi khi lên sóng. Mình thấy vui chứ không áp lực vì câu nói đó”.

Ngoài chia sẻ về clip vui kể trên, nữ sinh Bắc Giang còn tiết lộ hành trình chạm đến giấc mơ Olympia cũng như chuyện học tập ở trường.

 Trà My nâng cao chiếc cúp lưu niệm dành cho người chiến thắng ở cuộc thi tuần.

Trà My nâng cao chiếc cúp lưu niệm dành cho người chiến thắng ở cuộc thi tuần.

Tự chấm ngoại hình 7,5/10 điểm

Trà My cho hay những gì cô thể hiện ở trường quay Đường lên đỉnh Olympia hoàn toàn là con người thật của mình. Ngoài đời, 10X tự nhận “nói nhiều, thân thiện, hay trêu đùa mọi người”.

Trước những lời nhận xét xinh, dễ thương từ dân mạng, Trà My vui vẻ nói: “Được khen thì ai cũng thích”. Cô tự chấm mình được 7,5 trên thang điểm 10 về ngoại hình vì “chiều cao khiêm tốn”.

Bên cạnh đó, Trà My cũng bày tỏ quan điểm rằng nhiều người thường nghĩ thí sinh Olympia nói riêng hay các bạn học nhiều nói chung là mọt sách, chỉ biết học, không biết chơi. Ví như một bạn nào đó trông trí thức khi nói ra một câu gì đó vui sẽ bị nói là “tác hại của học nhiều”.

Trà My gây chú ý trên mạng với câu nói vui.

Theo Trà My, đó là định kiến mà cô muốn thay đổi.

“Mình muốn mọi người suy nghĩ công bằng rằng những bạn học giỏi không phải chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Họ cũng rất sôi nổi và năng động”.

Bản thân giữ cương vị lớp trưởng ở trường học, Trà My nói cô vừa phải quán xuyến lớp, vừa phải hòa đồng, gắn kết các thành viên.

Dù tự nhận bản thân “không phải chỉ biết cắm đầu vào học”, Trà My sở hữu thành tích ấn tượng khi luôn đứng nhất khối.

Thế mạnh của nữ sinh là 2 môn Toán, Lý với phẩy trung bình năm lớp 10 lần lượt là 9,2 và 9,9.

Do quy định học sinh lớp 12 mới được dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cũng như học sinh trường chuyên mới có cơ hội thi học sinh giỏi quốc gia, Trà My nói thành tích của cô đến nay chỉ gói gọn trong phạm vi trường.

Nữ sinh từng giành giải nhất “Rung chuông vàng” - cuộc thi mô phỏng Olympia được trường tổ chức nhằm chọn học sinh đi thi - và giải nhì cuộc thi tìm kiếm tài năng MC.

Đặc biệt, Trà My là học sinh đầu tiên của THPT Lạng Giang số 2 đặt chân tới S14 và đem vòng nguyệt quế về trường.

Bỏ học trường chuyên để nuôi ước mơ thi Olympia

Từ khi mới 4-5 tuổi, Trà My đã xem Đường lên đỉnh Olympia cùng chị gái hơn 6 tuổi và yêu thích sân chơi kiến thức này lúc nào không hay.

Năm cô học lớp 5, tỉnh Bắc Giang lần đầu tiên có học sinh vô địch Olympia. Đó là Hoàng Thế Anh (đại diện THPT chuyên Bắc Giang) - quán quân năm 13.

Từ đó, Trà My bắt đầu theo dõi cuộc thi một cách nghiêm túc và mong ước một ngày trở thành Olympian.

Thậm chí, khi thi vào cấp 3, dù đỗ lớp chuyên Lý của THPT chuyên Bắc Giang, Trà My quyết định từ bỏ để theo học trường bình thường. “Lựa chọn này giúp mình có nhiều cơ hội dự thi Olympia hơn”, cô giải thích.

Trà My quyết tâm nắm lấy cơ hội trở thành một trong 144 mảnh ghép của Olympia năm 20.

Tháng 8 năm ngoái, ngay khi Olympia năm 20 thông báo nhận đơn đăng ký của thí sinh, Trà My lập tức gửi hồ sơ. 10X còn đính kèm tâm thư dài 4 trang chia sẻ tình cảm dành cho chương trình.

“Có thể nhờ bức thư hoặc do may mắn, mình được chương trình gọi ngay từ đợt ghi hình đầu tiên. Tuy nhiên, vì vướng việc gia đình, mình xin ban tổ chức cho dự thi đợt sau. Tới đợt ghi hình 2 không được gọi, mình chủ động liên hệ tới chương trình. Lúc đó nghe tin đã chọn đủ 24 thí sinh cho đợt này, mình rất buồn, nghĩ cánh cửa đã khép lại”.

Vì niềm khát khao thi Olympia quá cháy bỏng, Trà My không để cơ hội cứ thế vụt qua. Tới đợt ghi hình 3, khi chưa chọn đủ 24 bạn, 10X ngày nào cũng gọi cho chương trình. Lần này, may mắn đã mỉm cười với cô.

“Mình thi Olymia không chỉ cho bản thân, mà còn thay cả phần chị gái ngày trước rất đam mê nhưng không có cơ hội”, Trà My cho biết.

Với ý nghĩ đó, nữ sinh 17 tuổi coi chiếc vòng nguyệt quế và cúp lưu niệm đạt được ở cuộc thi tuần là kỷ niệm đẹp nhất thời học sinh. Cô khoe trong thời gian tới, bố sẽ đóng cho một chiếc tủ riêng để trưng bày 2 kỷ vật này ở góc trang trọng nhất.

Trở về từ sân chơi Olympia, cuộc sống của Trà My còn có một số thay đổi thú vị.

“Khi ra đường, có thêm nhiều người nhận ra mình. Một số cô bán bò bía, đồ ăn vặt trước cổng trường còn miễn phí cho mình nữa. Mình rất vui vì được biết đến theo cách tích cực”.

Phải dừng chân ở cuộc thi tháng, Trà My cho hay cô tiếc nuối vì hơi hấp tấp ở vòng Vượt chướng ngại vật, sau đó mất bình tĩnh, không dám liều lĩnh ở vòng thi Về đích. Tuy nhiên, 10X vì có thêm nhiều người bạn và học hỏi được nhiều điều bổ ích.

Chiếc vòng nguyệt quế và cúp lưu niệm đạt được ở cuộc thi tuần là kỷ niệm đẹp nhất thời học sinh của Trà My.

Trong số Olympian nổi bật, Trà My tiết lộ cô là “fan trung thành” của Phan Đăng Nhật Minh - nhà vô địch năm 17.

Cách đây nhiều năm, Trà My đã ấn tượng với màn thể hiện của Nhật Minh tại Chinh phục - cuộc thi về kiến thức do VTV tổ chức. Cũng nhờ được truyền cảm hứng từ “cậu bé Google”, nữ sinh Bắc Giang quyết định đăng ký dự thi.

Sau đó, Trà My gặp Nhật Minh tại một sự kiện của Olympia nhưng chưa có cơ hội đến gần chào hỏi hay chụp ảnh cùng thần tượng.

“Nếu có cơ hội, mình muốn tặng anh Minh một món quà để nhìn vào đó anh ấy nhớ mình là fan trung thành. Mình ít viết gì cho ai, nhưng trước trận chung kết năm 17, mình tìm Facebook và viết lời chúc khá dài cho anh Minh. Tuy nhiên, khi nhấn gửi mình mới biết anh ấy chặn tin nhắn của người lạ. Mình hy vọng tại Gala Olympia 20 năm sắp tới được tham dự và nói chuyện cùng thần tượng”, Trà My vui vẻ nói.

Lên lớp 12, Trà My muốn dự thi học sinh giỏi môn Vật lý. Xa hơn nữa, 10X dự định theo đuổi ngành Kinh doanh của Đại học Ngoại thương hoặc Đại học Kinh tế quốc dân theo nguyện vọng của bản thân và gia đình.

Thiên Nhi
Ảnh: Fanpage Olympia, Video: VTV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-thi-sinh-olympia-duoc-chu-y-tren-mang-nho-mot-cau-noi-man-ma-post1073509.html