'Nữ thần mặt mộc' nhiều tài lẻ vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng loạt thành tích học tập và tài lẻ ấn tượng.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093), sinh năm 1999, đến từ Huế. Cô cao 1,69 m, số đo 3 vòng: 75 - 62 - 90 cm, đang là sinh viên ĐH Đồng Nai, được nhiều khán giả khen ngợi là "nữ thần mặt mộc" của cuộc thi năm nay.

Chia sẻ với VietNamNet, Mai Phương cho biết: "Sau khi được xướng tên vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi vừa vui và xúc động. "Trải qua những ngày luyện tập ở nhà chung, dưới sự truyền đạt từ những giáo viên tận tâm và sự chuyên nghiệp của BTC, tôi đã trưởng thành hơn khi đứng trước một sân khấu lớn", cô tâm sự thêm.

Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Mai Phương còn sở hữu thành tích học tập nổi bật: giải nhì HSG môn tiếng Anh cấp tỉnh năm 2016, giải ba HSG môn tiếng Anh cấp tỉnh năm 2017, đạt IELTS 6.5 từ khi học lớp 11 và nhiều lần nhận học bổng của trường. Không chỉ vậy, 9x còn là Hoa khôi ĐH Đồng Nai 2018.

Người đẹp cho biết, dù trúng tuyển một số trường đại học ở TP.HCM nhưng cô chọn học tại ĐH Đồng Nai gần nhà vì muốn có điều kiện chăm sóc bố mẹ đã về hưu và tiết kiệm phần nào chi phí.

Phương tâm sự, điểm mạnh của cô là dễ thích nghi và tiếp thu nhanh với môi trường mới. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, nữ sinh muốn cố gắng và tập trung cao độ trong quá trình rèn luyện, đồng thời phát huy những khả năng của bản thân để hoàn thiện và thể hiện thật tốt vào đêm chung kết toàn quốc.

Khi còn học phổ thông, cô gái gốc Huế tự ti về vẻ ngoài nên rất rụt rè và sống khép kín. "Về sau, nhờ gặp những người bạn chân thành luôn động viên, hỗ trợ lúc khó khăn mà tôi trở nên tự tin và trưởng thành hơn. Tôi nhận ra, càng cố trở nên hoàn hảo lại càng không hoàn hảo, tốt nhất hãy là chính mình", Mai Phương bộc bạch.

Nữ sinh chia sẻ kỷ niệm từng bị sốt cao đột ngột gần như bất tỉnh trong những ngày cuối ôn thi THPT quốc gia. “Hôm đó cả nhóm bạn đã ngừng học để chở tôi nhập viện và mua đồ ăn cho tôi lấy lại sức. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua kỳ thi thành công và cho đến giờ, tôi vẫn luôn thấy may mắn khi có những người bạn tốt bên mình”, cô tâm sự.

Trong những năm học đại học, Mai Phương đã cùng và nhóm bạn của mình tự tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ở địa phương, đáng nhớ nhất là chuyến thăm cô nhi viện Suối Sao vào Tết Trung thu.

"Hôm đó trời mưa, đường trơn trượt và nhiều xe lớn chở cát đá nên khá nguy hiểm khi chúng tôi phải chở những bịch đồ xuống dốc cao mà cát đá đằng trước liên tục rơi. Nhưng chuyến đi đã thành công, cả nhóm mãn nguyện vì không bỏ cuộc để giúp các em tại cô nhi viện có Trung thu vui vẻ", cô kể.

Ngay từ bé, bố mẹ đã tạo điều kiện cho Mai Phương bộc lộ những khả năng của mình bằng cách tiếp xúc với âm nhạc và nghệ thuật sớm. Nhờ đó, nữ sinh có nhiều tài lẻ như: ca hát, biết chơi đàn guitar, piano và nhảy và có thể thuyết trình lưu loát bằng tiếng Anh.

Bên cạnh việc học, 9x chủ động sắp xếp thời gian để đi dạy kèm môn tiếng Anh từ đầu cấp 3. Việc làm thêm đã giúp cô ý thức sự quý giá của sức lao động và tầm quan trọng của việc nâng cao tri thức, đặc biệt là trình độ tiếng Anh. Ngoài ra, Phương cũng vui vì có thể chia sẻ được phần nào kinh nghiệm của bản thân để giúp đỡ các học viên vượt qua những khó khăn trong môn học cũng như trong cuộc sống.

Mai Phương yêu thích và luôn cố gắng dành ít nhất 1 tiếng mỗi ngày để đọc sách. “Đời ngắn, đừng ngủ dài” là cuốn sách mà nữ sinh tâm đắc nhất, coi đó là liều thuốc tinh thần mỗi sớm mai thức dậy bởi nội dung gần gũi, bình dị, giúp cô cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, 9x cảm thấy mình như được trở về thời học sinh một lần nữa vì các thí sinh quan tâm, sẵn lòng chia sẻ với nhau từng chút một khi đói hay bị cảm do luyện tập. Cô biết ơn các anh chị trong ban quản lý dù nhiều lúc mệt nhoài nhưng vẫn thức khuya dậy sớm để hướng dẫn và chăm sóc chu đáo, tạo tiếng cười vui vẻ, xua đi căng thẳng cho thí sinh.

Hoa khôi ĐH Đồng Nai mang tâm thế học hỏi và trải nghiệm cũng như lưu giữ những kỷ niệm đẹp cho thanh xuân. Nhưng trên hết, cô hy vọng mình có cơ hội hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế, mang những tinh hoa văn hóa của đất nước đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Mai Phương nhận thấy, để xứng đáng với ngôi vị cao nhất, cô cần không ngừng trau dồi bản thân, nỗ lực rèn luyện mỗi ngày. Bên cạnh đó, người đẹp luôn hướng đến lòng nhân ái, muốn trao đi yêu thương và làm hết sức để san sẻ những gì mình có cho những hoàn cảnh chưa may mắn trong cuộc sống.

Lương Thùy Linh và H’hen Niê là 2 hoa hậu mà 9x yêu thích và ngưỡng mộ nhất. "Tôi thấy ở 2 người có một điểm chung là những cô gái mộc mạc, ấm áp, chân thành và mạnh mẽ. Nếu như Lương Thùy Linh cho tôi cảm hứng về tiếp thu tri thức thì chị Hen khiến tôi học được đức tính khiêm tốn, dung dị và luôn suy nghĩ tích cực dù trong hoàn cảnh nào", cô nói.

Trong cuộc thi năm nay, hành trình nhân ái với dự án về Cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ bại não của bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu tại Vĩnh Long để lại cho 9x nhiều cảm xúc. Nếu có cơ hội đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới, Mai Phương muốn thực hiện dự án "Xây cầu chắp ước mơ", nâng cao giáo dục cho trẻ em nghèo trên khắp Việt Nam.

Giữa tình hình phức tạp của bão lũ miền Trung, nữ sinh đã tham gia vào chiến dịch kêu gọi ủng hộ tiền cứu trợ cùng các thí sinh và BTC. Cô muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những đã người đóng góp, các tổ chức đang cố gắng bao bọc người dân miền Trung và hy vọng với những nỗ lực không ngừng, mọi khó khăn sẽ qua và cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Ngoài việc học, Mai Phương còn làm công việc dạy kèm tiếng Anh.

Ngoài việc học, Mai Phương còn làm công việc dạy kèm tiếng Anh.

Theo hoa khôi, vấn đề sức khỏe tâm lý là điều mà giới trẻ Việt Nam ngày nay phải đối mặt và cần có biện pháp khắc phục kịp thời. Áp lực hằng ngày từ công việc, học hành và thi cử sẽ dễ gây nên sức ép tâm lý với những bạn trẻ ở độ tuổi mới lớn. Việc sử dụng thiết bị di động không đúng mục đích khiến giờ giấc sinh học của giới trẻ bị xáo trộn, làm thay đổi tâm sinh lý và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập.

"Khi bị quá tải, chúng ta nên tạm dừng việc đang làm và nghỉ ngơi để thư thái đầu óc. Mỗi cá nhân nên tập cho mình thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và đọc một cuốn sách hay thay vì chơi điện tử hay lạm dụng quá nhiều vào công nghệ để giải trí", Mai Phương tâm sự.

Đức Thắng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/hoa-khoi-day-tieng-anh-nhieu-tai-le-vao-chung-ket-hoa-hau-viet-nam-2020-684021.html