Nữ thần Chae Rim: Xuống sắc, hết thời, phải đưa con về nước vì chồng trẻ ngoại tình?

Là nữ thần hàng đầu của làn sóng Hallyu một thời, được hàng triệu người mến mộ, say mê nhưng cuộc đời của Chae Rim lại lắm nỗi buồn.

Mỹ nhân Hàn một thời khiến hàng triệu trái tim xao xuyến

Giữa Kbiz hiện tại, nơi mà mỗi ngày có hàng trăm mỹ nhân trẻ đẹp ra mắt, nơi mà người ta nhắc nhiều đến những nữ thần nhan sắc thế hệ 9X, 10X, hay những gương mặt nổi đình nổi đám như Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun, Kim Tae Hee..., cái tên Chae Rim gần như đã bị lãng quên.

Nhưng nếu ngược về khoảng 20 năm trước, khi mà làn sóng Hallyu bắt đầu "xâm lấn" các nước châu Á ngoài Hàn Quốc, Chae Rim đã từng là một trong những nữ thần sở hữu lượng fan đông đảo nhất.

Chae Rim không sở hữu nhan sắc rực rỡ, khiến người ta phải lóa mắt. Vẻ đẹp của cô là nét trong trẻo, ngọt ngào, rạng ngời như ánh nắng ban mai, đem đến cho người đối diện cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng, vừa nhìn thấy đã yêu.

Nhan sắc trong trẻo của Chae Rim thời xuân sắc.

Sinh ra trong một gia đình bình thường ở Hàn Quốc song ngay từ thuở nhỏ Chae Rim đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cô đặc biệt nhạy cảm với âm nhạc, thậm chí chỉ cần nghe tiếng nhạc trên tivi là sẽ nhún nhảy theo thích thú.

Biết con gái có tài năng nên cha mẹ Chae Rim đã cho cô đi học piano và khiêu vũ. Hai môn nghệ thuật này hỗ trợ rất nhiều cho người đẹp trong những bước đi sau này của sự nghiệp.

Năm 1994, Chae Rim chính thức gia nhập làng giải trí khi được góp mặt trong bộ phim Warm river. Dù chỉ đóng một vai rất nhỏ song cô vẫn chiếm được cảm tình của khán giả nhờ vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện.

Từ đó, Chae Rim thường được đảm nhận vai các cô gái có tính cách vui vẻ, năng động. Tuy vậy, sự nghiệp diễn xuất của cô chỉ thực sự bật lên khi đóng Tình yêu trong sáng cùng tài tử Jang Dong Gun.

Chae Rim sánh đôi bên Jang Dong Gun trong "Tình yêu trong sáng"

Không chỉ được yêu thích tại Hàn Quốc, bộ phim còn gây sốt ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Cũng nhờ đó, danh tiếng của Chae Rim đã vượt ra khỏi biên giới xứ Hàn, trở thành cái tên được yêu thích nhất ở Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và các quốc gia khác.

Thừa thắng xông lên, Chae Rim quyết định chuyển sang phát triển ở Trung Quốc - một thị trường đầy tiềm năng và giàu có. Tại đây, cô nhanh chóng xây dựng được chỗ đứng cho mình.

Cùng với Jang Nara, Chae Rim khuấy đảo màn ảnh nhỏ xứ Vạn Lý Trường Thành với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim như Tình trong biển tình, Dương môn hổ tướng, Túy đả kim chi...

Nữ thần bị lãng quên và nghi án lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân

Trong khoảng những năm từ 2000 đến 2005, sự nghiệp diễn xuất của Chae Rim phát triển khá rực rỡ. Trung bình mỗi năm cô đóng khoảng 2 phim và phim nào cũng gây được tiếng vang lớn.

Tuy nhiên sau đó, tên tuổi của Chae Rim có dấu hiệu chững lại. Cô ít xuất hiện trong các chương trình truyền hình, số lượng phim tham gia cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và không để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Nữ thần Hallyu một thời cứ thế dần bị lãng quên.

Năm 2010, sau một thời gian dài vắng bóng, Chae Rim tái xuất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc qua vai chính trong bộ phim Oh! My Lady, đóng chung cùng nam ca sĩ Siwon của nhóm nhạc Super Junior.

Mặc dù phim khá thành công nhưng nữ diễn viên lại không mấy mặn mà với thị trường trong nước. Cô trở lại Trung Quốc đóng phim nhưng vì vắng bóng đã lâu, cũng chẳng còn xuân sắc nên tên tuổi không còn được chú ý như trước.

Chae Rim bị nghi ngờ lạm dụng dao kéo để níu giữ tuổi xuân.

Bên cạnh đó, Chae Rim cũng vướng nghi án lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Dù liên tục phủ nhận dao kéo quá đà song cô lại nhiều lần xuất hiện với gương mặt sưng phù, cứng đơ, nụ cười gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Vậy là từ mỹ nhân được ưu ái gọi là "tình đầu quốc dân", Chae Rim lại gắn liền với bốn chữ "thảm họa thẩm mỹ".

Hai cuộc tình tốn nhiều giấy mực

Năm 2003, Chae Rim kết hôn với nam ca sĩ hơn cô 14 tuổi, Lee Seung Hwan bất chấp chênh lệch tuổi tác và muôn lời bàn tán ác ý.

Tuy nhiên, tình yêu chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ cho một cuộc hôn nhân. Càng sống cùng nhau, sự hiện hữu của 14 năm tuổi tác càng rõ rệt, quan điểm sống của Chae Rim và chồng càng rời xa nhau.

Chae Rim từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với ca sĩ Lee Seung Hwan.

Kết thúc tuần trăng mật tại Bali, Chae Rim vội vã bay sang Trung Quốc quay phim, mải mê theo đuổi sự nghiệp đang trên đà khởi sắc tại đất nước Vạn Lý Trường Thành. Trong khi đó, một người đàn ông thành đạt như Lee Seung Hwan lại mong mỏi về một gia đình yên ấm và những đứa con.

Và rồi, sau một thời gian dài không tìm được tiếng nói chung, cặp vợ chồng từng được ngưỡng mộ nhất nhì Kbiz đã ký vào lá đơn ly hôn, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm.

Chae Rim khi ấy đã phải đối mặt với nhiều áp lực dư luận. Người ta bàn tán nhiều về cuộc hôn nhân tan vỡ của cô, trong đó có tin đồn rằng cô có quan hệ tình ái "ngoài luồng" với Tô Hữu Bằng - bạn diễn trong Dương môn hổ tướng, Tình trong biển tình.

Giữa tâm bão, cả Chae Rim và Tô Hữu Bằng đều giữ im lặng. Mãi đến sau này, nữ diễn viên mới tâm sự: "Khi ấy tôi thấy lòng tự trọng bị tổn thương, mà lúc đó hoàn cảnh của tôi cũng khó khăn. Hơn nữa tôi nghĩ rằng mọi người quan tâm một thời gian, sau đó sẽ quên đi.

Vì thế dù rất muốn ra mặt giải thích nhưng tôi lại chọn cách chờ đợi. Vậy mà trong thời gian chờ đợi, những chuyện tình tin đồn như nghiễm nhiên trở thành sự thật".

Sau khi ly hôn, Chae Rim gần như chuyển hẳn sang sống tại Trung Quốc để quên đi đổ vỡ trong hôn nhân. Năm 2013, cô gặp gỡ và bén duyên với nam diễn viên Trung Quốc - Cao Tử Kỳ.

Cao Tử Kỳ kém Chae Rim 2 tuổi, vẫn là "trai tân" trong khi mỹ nhân xứ Hàn đã trải qua một đời chồng. Nhưng vì tình yêu, một lần nữa, Chae Rim lại dũng cảm vượt qua mọi khoảng cách tuổi tác, rào cản ngôn ngữ và những định kiến để đến với cuộc hôn nhân thứ hai.

Mỹ nhân xứ Hàn được nam diễn viên Cao Tử Kỳ cầu hôn giữa phố.

Sau 1 năm yêu nhau, Cao Tử Kỳ quyết định cầu hôn Chae Rim ngay trên con phố sầm uất nhất Bắc Kinh. Giữa sự chứng kiến của hàng nghìn người đi đường, Cao Tử Kỳ đã quỳ gối, trao hoa và nhẫn kim cương cho Chae Rim khiến mỹ nhân hạnh phúc bật khóc.

Mối tình "xuyên biên giới" của cặp đôi cuối cùng đã có được cái kết khá đẹp với đám cưới vô cùng lãng mạn và hoành tráng tại quê nhà của cả hai. 3 năm sau đó, vợ chồng Chae Rim chào đón con trai đầu lòng.

Ly hôn lần 2 ở tuổi 40, ngậm ngùi ôm con về Hàn?

Những tưởng cuộc hôn nhân lần 2 với Cao Tử Kỳ sẽ đem đến cho Chae Rim một gia đình êm ấm, hạnh phúc, nào ngờ mối tình "xuyên biên giới" từng được bao người ngưỡng mộ của họ nay bất ngờ gặp sóng gió.

Khoảng 2 ngày qua, truyền thông Trung Quốc rầm rộ đăng tải tin đồn Chae Rim và Cao Tử Kỳ đã ly hôn sau 5 năm chung sống. Theo đó, Chae Rim lặng lẽ đâm đơn ly dị và đưa con trai trở về Hàn Quốc sinh sống. Vào cuối năm 2018 vừa qua, cặp đôi cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Tin đồn Chae Rim và Cao Tử Kỳ ly hôn đang được truyền thông Trung Quốc đăng tải rầm rộ.

Theo dõi trang cá nhân của Chae Rim và Cao Tử Kỳ có thể thấy cặp đôi đã lâu không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, họ cũng không nhắc về nhau, lần gần đây nhất Cao Tử Kỳ nhắc đến vợ trên Weibo là năm 2017.

Trong khi đó, nam diễn viên Trung Quốc thi thoảng lại viết những lời khó hiểu trên mạng xã hội, gần đây nhất là vào dịp 3/2, anh chia sẻ: "Rất nhiều việc đã xảy ra trong năm vừa qua, bản thân tôi đã trải qua rất nhiều chuyện".

Nhiều khán giả đặt câu hỏi ngay dưới bài viết của Cao Tử Kỳ: "Chae Rim đâu?", tuy nhiên, anh không hồi đáp.

Về phần Chae Rim, trên Instagram, cô chỉ đăng những bức ảnh một mình mà không có chồng. Trên Weibo, nhiều ảnh thời kỳ mới kết hôn đã bị cô xóa. Các ảnh từ đầu 2018 trở về trước đều được nữ diễn viên đặt ở chế độ riêng tư.

Ngoài ra, cư dân mạng cũng phát hiện thời gian gần đây, Chae Rim đều sống ở Hàn Quốc. Cô cũng đã tháo nhẫn cưới và chỉ đeo nhẫn ở ngón út.

Trên Instagram, Chae Rim chỉ đăng ảnh của mình tại Hàn Quốc.

Nữ diễn viên chỉ đeo nhẫn ở ngón út, việc đeo nhẫn ở ngón này thường có ý nghĩa là "độc thân".

Một số tin đồn cho hay cặp vợ chồng nổi tiếng ly hôn là vì Cao Tử Kỳ đã có người phụ nữ khác, trong khi đó có nguồn tin cho rằng nguyên nhân khiến họ đường ai nấy đi là do bất đồng ngôn ngữ, lối sống.

Tuy vậy mới đây, công ty quản lý của Chae Rim đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Theo đó, thông tin nữ diễn viên xứ Hàn và chồng trẻ ly hôn là hoàn toàn không đúng sự thật. Phía Chae Rim cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, và hứa hẹn người đẹp sẽ sớm trở lại với những tác phẩm chất lượng.

Tuệ Như

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nu-than-chae-rim-xuong-sac-het-thoi-phai-dua-con-ve-nuoc-vi-chong-tre-ngoai-tinh-67120.html