Nữ tài xế Lexus gây TNGT liên hoàn: Bàng hoàng lời kể nạn nhân

Nhớ lại giây phút kinh hoàng khi bị xe Lexus tông trúng trên đường Trích Sài, ven Hồ Tây (Hà Nội), nhiều nạn nhân...

Hiện trường vụ tai nạn

Tai bay vạ gió

Đến chiều 19/12, cả 6 nạn nhân trong vụ xe Lexus đâm liên hoàn trên đường Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội vẫn đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, hiện tất cả các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng.Tuy nhiên, các nạn nhân đều gặp phải những chấn thương rất nặng.

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, chị Nguyễn Thị Hải (SN 1983), giáo viên cấp 3, trú tại Hà Nội vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Sau tai nạn, chị bị gãy đôi chân phải, chấn thương rất nặng. Bác sĩ cảnh báo nếu không hồi phục rất có thể dẫn đến hoại tử phải cắt bỏ cả phần chân.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 17h40 chiều 18/12 trên đường Trích Sài, hướng Lạc Long Quân - Văn Cao, quận Tây Hồ. Thời điểm này, tài xế Nguyễn Thu Trang điều khiển ô tô BKS 29A-742.75 đã va chạm với hai người bộ hành phía trước cùng chiều gồm anh Quang và anh Nhàn. Sau đó, xe Lexus tiếp tục va chạm với ô tô BKS 30E-850.38 do anh Nguyễn Như Huấn (SN 1989, ở xã Bình Triều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển cùng 9 xe máy khác. Do nhiều va chạm mạnh, phần đầu xe Lexus đã bị bung khỏi xe.

“Tôi tưởng mình đã chết rồi, vẫn may là tính mạng vẫn giữ được. Chiều tối 18/12, tôi đang đi xe máy về nhà, đến khu vực đường Trích Sài thì nghe tiếng mọi người đi đường hô hoán. Lúc này, xe Lexus đã tông vào một xe ô tô màu trắng khác và một số xe máy. Tôi vội tạt vào lề đường nhưng không kịp do đường quá đông, xe Lexus lại lao tới quá nhanh và chèn qua chân phải. Tôi ngã ra đường và không biết gì nữa”, chị Hải sợ hãi kể lại và cho biết thêm, chị vừa trải qua ca phẫu thuật. Đến ngày 20/12 các bác sĩ sẽ hội chẩn để tiếp tục phẫu thuật phần chân bị gãy này.

Một nạn nhân may mắn thoát chết khác là anh Chảnh Đào Nhàn (29 tuổi, trú xã Cao Thắng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) vẫn đang rất đau đớn. Theo anh Nhàn, chiều tối ngày 18/12, anh đang cùng người bạn là Cháo Phụ Quang (33 tuổi, trú cùng địa chỉ) đi bộ trên đường Trích Sài thì bị xe Lexus tông từ phía sau. Anh Nhàn bị cuốn vào gầm xe, trong khi anh Quang cũng bị thương.

“Chiếc xe đè cả hai bánh lên người tôi. Lúc đó người đi đường hô hoán thì xe dừng lại nhưng bánh xe vẫn đè trên ngực tôi. Ngay sau đó, xe này tăng ga bỏ chạy rồi gây tai nạn liên hoàn. Tôi được người đi đường dìu lên vỉa hè rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy đang nằm trong viện”, anh Nhàn kinh hoàng nhớ lại.

Vụ tai nạn khiến anh Nhàn bị chấn thương nặng vùng ngực. Các bác sĩ chẩn đoán chấn thương ảnh hưởng đến gan của anh do bị áp lực rất mạnh từ bánh xe ô tô đè lên.

Phần đầu xe Lexus 29A-742.75 rơi tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trích Sài

Nữ tài xế say rượu, không phải chủ xe

Cơ quan công an cho biết, ngoài 3 nạn nhân trên, còn 3 người khác bị thương là anh Chu Ngọc Hải (trú Lục Nam, Bắc Giang), ông Medhew (SN 1979, quốc tịch Pháp) và cháu Nguyễn Đức Hiếu (SN 2002, ở Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội). Tổng cộng có 10 phương tiện hư hỏng trong vụ tai nạn.

Nên đọc

Danh tính nữ tài xế Lexus say rượu đâm liên hoàn ở Hồ Tây

Điều đáng chú ý, trong vụ tai nạn này, Đại úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an Hà Nội là một trong những nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Đại úy Cường kể: “Lúc đó, tôi đang điều khiển xe ô tô tuần tra trên đường kiểm tra công tác bố trí lực lượng phân luồng giờ cao điểm. Khi đến trước cửa số nhà 83 phố Trích Sài, tôi phát hiện một ô tô Lexus màu đen 7 chỗ lao lên vỉa hè, húc vào một xe ô tô KIA Morning màu trắng. Tài xế xe 7 chỗ có biểu hiện hoảng loạn, mất kiểm soát”.

Theo Đại úy Cường, chỉ trong thời gian rất ngắn, khoảng vài giây, xe ô tô Lexus lại lao sang bên phía đường đối diện tông hàng loạt người và phương tiện khác, sau đó tông trúng xe tuần tra của CSGT do Đại úy Cường điều khiển. Xe Lexus tiếp tục lùi trên vỉa hè, cuốn một xe máy vào gầm.

“Lúc này, tôi nghĩ là phải rút ngay được chìa khóa điện của xe Lexus, nếu không xe này sẽ lao đi tiếp tục gây tai nạn. Khi mở cửa xe, tôi thấy người phụ nữ ngồi ghế lái có biểu hiện không tỉnh táo. Tôi mở cửa bên phụ thò tay tắt khóa điện, đồng thời yêu cầu nữ tài xế xuống xe để cứu người bị nạn đang kêu cứu dưới gầm xe”, Đại úy Cường kể.

Nạn nhân Chảnh Đào Nhàn bị cuốn vào gầm, chấn thương rất nặng ở vùng ngực

Tiếp đó, Đại úy Cường cùng khoảng 20 người dân xúm lại hò nhau nâng xe Lexus lên, kéo nam thanh niên mặc áo trắng trong gầm xe ô tô ra ngoài. Người này chính là nạn nhân Chảnh Đào Nhàn. Lúc này, nữ tài xế điều khiển xe Lexus có biểu hiện lén bỏ đi. Đại úy Cường lập tức giữ lại, đồng thời thông báo cho đơn vị cử lực lượng tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông, gọi xe cấp cứu tới hiện trường.

Khi cơ quan công an tới hiện trường, danh tính tài xế xe Lexus BKS 29A 742.75 gây tai nạn được xác định là Nguyễn Thu Trang (SN 1989, trú tại phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điều đáng nói, khi kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát xác định nữ tài xế này vi phạm ở mức rất cao là 0,7mlg/lít khí thở.

Hiện vụ tai nạn đã được Công an quận Tây Hồ bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Đến chiều 19/12, cơ quan công an vẫn đang lấy lời khai của nữ tài xế Trang.

Trong khi đó, theo nguồn tin của PV, tài xế Trang không phải chủ chiếc xe Lexus gây tai nạn nói trên. Người đứng tên đăng ký xe có hộ khẩu tại đường Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Văn Huế

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/nu-tai-xe-lexus-gay-tngt-lien-hoan-bang-hoang-loi-ke-nan-nhan-d282811.html