Nữ 'tài vụ' của... cả huyện!

Nợ nần chồng chất không có tiền trả, Lương Thị Huyền (1981, trú TT Hòa Bình, H. Tương Dương, Nghệ An) nghĩ cách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện kế hoạch của mình, Huyền lấy lý do vay tiền giúp cơ quan chức năng thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm để chiếm hàng trăm triệu đồng của người dân. Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lương Thị Huyền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lương Thị Huyền.

Bị cáo Lương Thị Huyền.

Lương Thị Huyền là phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình H. Tương Dương nhưng do nợ tiền của nhiều người không có trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Ngày 7-9-2017, Lương Thị Huyền nói với ông Nguyễn Đình Diện là đang cần vay tiền cho cơ quan công an và tòa án H. Tương Dương phục vụ công tác phòng chống tội phạm. Đồng thời đặt vấn đề vay tiền của ông Diện với mức lãi suất 5.000 đồng/ 1 triệu đồng/ngày. Để việc vay mượn thuận lợi, Huyền giải thích cho ông Diện rằng vay hộ cho công an và tòa án thì sẽ không sợ bị mất, nếu có vấn đề gì không hay thì các cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm.

“Thời điểm đó, vợ chồng tôi có 151 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm chưa đến kỳ hạn rút nhưng với những lời lẽ như “rót mật vào tai” của chị Huyền, tôi quyết định cho chị ấy vay. Chị Huyền nói sẽ bù số tiền lãi rút trước kỳ hạn cho vợ chồng tôi. Đồng thời, chị Huyền còn mượn cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng tôi đi cầm cố để lấy tiền. Đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi, tiền con trai và 2 đứa em đi làm xa gửi về nhờ giữ giúp, bây giờ thì mất hết rồi”, ông Nguyễn Đình Diện than thở.

Để tạo lòng tin, sau khi lấy được số tiền tiết kiệm của ông Diện, Lương Thị Huyền đưa cho ông này 21 triệu đồng tiền lãi (thời hạn vay 1 tháng). Hai ngày sau, Huyền tiếp tục gọi điện cho ông Diện vay 39 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Ngày 11-9-2017, Huyền đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Diện cầm cố được 270 triệu đồng. Huyền hứa đến ngày 7-10 sẽ trả cả gốc lẫn lãi toàn bộ số tiền đã vay nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Thấy việc vay tiền có vẻ dễ dàng, Lương Thị Huyền tiếp tục lấy lý do vay tiền hộ bạn, vay hộ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện và Trưởng phòng Nội vụ huyện, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện, vay hộ cơ quan hoặc vay đáo hạn ngân hàng. Huyền nhiều lần vay của chị Phan Thị Vinh tổng cộng 380 triệu đồng, trong đó Huyền nói dối vay cho Chủ tịch MTTQ H. Tương Dương 30 triệu đồng; Trưởng phòng Nội vụ H. Tương Dương 30 triệu đồng. Tiếp đó, Huyền nói vay cho Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện 60 triệu đồng.

Để nạn nhân tin tưởng, Huyền thường trả lãi trước 1 tháng, hoặc nói dối những người cho vay rằng chưa có tiền trả và trả thêm cho nạn nhân 1 tháng lãi suất. Thậm chí, khi lấy lý do vay chị Vũ Thị Hương 50 triệu đồng để cơ quan trả lương cho nhân viên, Huyền để lại bằng tốt nghiệp, thẻ hội viên Hội Nhà báo và Chứng minh nhân dân để “thế chấp”. Với chiêu bài này, Lương Thị Huyền đã lần lượt vay tiền của 3 nạn nhân với tổng số tiền 606 triệu đồng.

Khi đến kỳ hạn trả tiền nhưng không thấy Lương Thị Huyền thanh toán cả lãi lẫn gốc, gọi điện thì không liên lạc được, các nạn nhân mới hoảng hốt khi biết mình bị lừa và làm đơn tố cáo đến cơ quan CA. Dù bị tố cáo nhưng Lương Thị Huyền vẫn đến gặp các nạn nhân, trả một số tiền và yêu cầu họ rút đơn tố cáo nhằm “xoa dịu”. Thời điểm đó do Huyền đang mang thai nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày hầu tòa, đứa con thứ 3 của Lương Thị Huyền mới được 6 tháng tuổi được gửi cho người thân chăm sóc. Huyền khai nhận, số tiền vay của các bị hại là để chữa bệnh cho bố chồng và anh trai chồng bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều thành tích, khắc phục 1 phần thiệt hại cho các nạn nhân... HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Thị Huyền 4 năm tù; buộc trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_198685_.aspx