Nữ streamer kiếm tiền nhờ lái xe khách online

Là streamer được 4 năm nay, Hà Bẹp (sinh năm 1996) hấp dẫn người xem bởi cách nói chuyện cuốn hút và gương mặt sáng.

 Tôi là Phạm Thu Hà (sinh năm 1996), nickname Hà Bẹp. Tôi làm streamer được 4 năm nay. Gần đây, tôi lái xe ảo trên mạng, thu hút được nhiều người xem. Những cung đường tôi lái xe qua như: Hà Nội - Đà Nẵng, Huế - TP.HCM, Hà Nội - Điện Biên,...

Tôi là Phạm Thu Hà (sinh năm 1996), nickname Hà Bẹp. Tôi làm streamer được 4 năm nay. Gần đây, tôi lái xe ảo trên mạng, thu hút được nhiều người xem. Những cung đường tôi lái xe qua như: Hà Nội - Đà Nẵng, Huế - TP.HCM, Hà Nội - Điện Biên,...

Tôi biết đến game lái xe qua một người bạn. Ban đầu chỉ là tò mò nhưng cuối cùng tốc độ và cảm giác được chinh phục các cung đường khiến tôi mê mẩn từ lúc nào không hay.

Tôi chưa biết lái xe thực, vì vậy nhiều người khá tò mò làm thế nào để tôi có thể điều khiển chiếc xe tải, xe khách trong game. Rất đơn giản, để tham gia trò chơi này, bạn cần mua 1 bộ vô lăng có giá từ 5-8 triệu đồng, sau đó kết nối với phần mềm game.

Phụ kiện đi cùng có đầy đủ chân phanh, chân ga để bạn có cảm giác như lái xe thực. Loại xe tôi lái là xe tải hoặc xe chở khách. Lần đầu cầm lái, vô lăng giả lập nên rất nhạy nên khó điều khiển. Một thời gian sau thì tôi quen dần.

Mỗi ngày tôi dành khoảng 5 tiếng đồng hồ chia làm 2 ca để livestream, giờ giấc giữa 2 ca có thể linh hoạt. Ngồi máy tính nhiều khiến mắt tôi khá mỏi, cùng với việc nói liên tục để giữ tương tác người xem cũng làm tôi có lần bị mất giọng.

Tôi phải đảm bảo đủ số giờ live (khoảng 120 giờ) trong một tháng để được nhận lương. Bên cạnh đó, nguồn thu nhập của tôi đến từ việc tặng sao của người xem. Có lần tôi được tặng 80.000 "sao", tương đương 800USD.

Kết thúc một ngày lúc 3h sáng, bị đau đầu do ngồi máy tính nhiều nên tôi phải đốt nến thơm để thư giãn trước khi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi đồng hồ chỉ 9h. Tôi đặt đồ ăn sáng qua mạng rồi mới làm vệ sinh cá nhân.

Windy là chú mèo ở với tôi 3 năm nay. Nhà chỉ có 2 người nên lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Windy cũng là nguồn động viên của tôi sau một ngày làm việc căng thẳng.

Do làm việc cả ngày ở nhà nên tôi thường đi chợ để tự nấu ăn. Ngày trước tôi hay ăn hàng hoặc gọi đồ về nhưng không hợp khẩu vị.

Tạng người dễ tăng cân nên tôi thường chọn rau xanh, củ quả, hạn chế ăn tinh bột và chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày.

Hôm nay, tôi có hẹn đến một cửa hàng chuyên linh kiện điện tử để thử một chiếc vô lăng mới.

Đây là vô lăng dành cho xe đua, trước giờ tôi chưa từng chơi thử nên khá hứng thú. Mỗi một loại vô lăng, mỗi một loại xe đều mang lại những trải nghiệm khác biệt.

Sau đó, tôi tranh thủ đi mua thêm quần áo. Do mỗi ngày live 2 ca nên tôi cũng muốn đa dạng trang phục để người xem không thấy nhàm chán. Nhiều người nói tôi mặc an toàn quá, liệu có sợ mất người xem? Đối với tôi, tôi sẽ thu hút họ bằng chính con người mình qua việc trò chuyện, lái xe chứ không phải bằng bất cứ chiêu trò gì.

Những người hâm mộ đa phần từ 25 tuổi trở lên, họ đã theo dõi tôi từ 2 năm nay và khá văn minh. Những tin nhắn tôi nhận được thường chỉ là lời chào hỏi hay muốn kết bạn. Tôi từng nhận được một vài lời khiếm nhã khi live. Quan điểm của tôi khi ấy là không bỏ qua mà bình tĩnh đáp trả đến lúc nào họ bỏ cuộc mới thôi.

Để giữ chân người xem, tôi luôn phải tạo ra một bầu không khí vui vẻ, liên tục nói và đặt ra các câu hỏi để họ tương tác. Vì vậy, sau mỗi lần live, tôi thực sự khá mệt mỏi và phải nghỉ ngơi để tiếp tục ca sau.

Hôm nay là một ngày buồn khi bất ngờ tôi nhận được thông báo từ Facebook, rằng tài khoản của tôi bị hạn chế sử dụng một số chức năng do vi phạm điều khoản, trong đó có việc không được nhận sao. Tôi sốc đến mức khóc ngay khi livestream.

Tôi không hiểu sao tài khoản của mình bị như vậy. Tôi liên hệ Facebook nhưng không có câu trả lời rõ ràng. Họ nói 90 ngày sau mới mở lại các chức năng. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ không được nhận sao trong 3 tháng tới. Nguồn thu nhập chính của tôi bị cắt. Tôi choáng váng. Ý nghĩ bỏ kênh thoáng chốc hiện lên trong đầu.

Khóc nhiều không giải quyết được gì, trong khi vẫn phải livestream để giữ tương tác, tôi quyết định dọn dẹp lại nhà cửa, lau chùi máy móc để sẵn sàng làm việc tiếp.

Tôi tút tát lại nhan sắc, lấy lại tinh thần. Trước đây, tôi từng bảo lưu đại học chuyên ngành kinh tế để theo đuổi công việc hiện giờ. Bố mẹ tôi khi ấy chỉ nói rằng: "Con lớn rồi, làm gì thì làm nhưng phải biết chịu trách nhiệm về những quyết định của mình".

Tôi còn có Windy, có những người hâm mộ hàng ngày vẫn động viên, theo dõi mỗi cung đường tôi đi. Không có lý do nào để tôi bỏ cuộc lúc này cả. Cố lên nào Hà Bẹp!

Ngọc Hiền

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-streamer-kiem-tien-nho-lai-xe-khach-online-post1205507.html