Nữ sinh xinh đẹp quê Phúc Thọ bỏ ngành sư phạm Toán học để theo đuổi ngành Lâm học

Vân Anh hiện là sinh viên năm 3 Trường Đại học Lâm nghiệp. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục ở vùng quê Phúc Thọ. Khi 18 tuổi cô nàng đã không ngần ngại chọn học ngành sư phạm Toán học. Những tưởng, con đường nối nghiệp truyền thống gia đình sẽ là bến đỗ an toàn của bản thân, nhưng trong suốt hơn 1 năm theo học sư phạm Vân Anh chợt cảm thấy không phù hợp với ngành nghề này, vì không muốn giam mình trong 4 bức tường, cô bạn chia sẻ là thích được đi đó đây ngắm thiên nhiên rộng lớn. Đấy là một trong những lý do để cô chọn Đại học Lâm nghiệp.

Vân Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục ở vùng quê Phúc Thọ.

Vân Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục ở vùng quê Phúc Thọ.

Một trong những điều khiến mình quyết định dừng hẳn việc theo học Sư phạm để trở thành một cô sinh viên khoa Lâm học đó chỉ là một "kèo’" đi thăm trường chị gái – Trường Đại học Lâm nghiệp. Mình thật sự ấn tượng và bị mê hoặc bởi khuôn viên rất xanh của trường, đến trường như đến một thế giới khác vậy, không xô bồ tấp nập và thật sự trong lành. Thậm chí mọi ngóc ngách trong trường đều có thể trở thành background sống ảo của bất kì sinh viên nào.

Ngay trong năm học đầu tiên, Vân Anh đã tham gia cuộc thi: “Tiếng hát học sinh, sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp – The voice VNUF 2020’’ và đạt giải khuyến khích.

Khi tìm hiểu về trường mình thấy rất nhiều những ngành nghề hay và "hot’". Tuy nhiên với đam mê tìm và sự yêu thích với màu xanh của những rừng cây mình đã trở thành sinh viên ngành Lâm sinh. Đối diện với quyết định của cô con gái bé nhỏ, bố mẹ mình cũng rất bất ngờ, nhưng thật may mắn bố mẹ đã hiểu và ủng hộ cho mình. Làm sinh viên năm nhất lần thứ 2, mình cảm thấy khá tự tin và hào hứng với những hoạt động của trường. Ngay trong năm học đầu tiên, mình đã tham gia cuộc thi: “Tiếng hát học sinh, sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp – The voice VNUF 2020’’ và đạt giải khuyến khích. Nhờ có cuộc thi mà mình học hỏi được rất nhiều cũng như giao lưu, kết bạn và mạnh dạn hơn trong công tác Đoàn.

Cô nàng tích cực giao lưu, kết bạn và mạnh dạn hơn trong công tác Đoàn.

Và sau đó, mình đã có thêm rất nhiều trải nghiệm tham gia các hoạt động của Đoàn trường như: Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ của Đoàn trường, tham gia vệ sinh quang cảnh trường học, thực hiện chiến dịch trồng một triệu cây xanh đô thị...

Ngoài ra, để phục vụ cho những dự định trong tương lai, song song việc học trên lớp mình cũng tìm cho mình công việc làm thêm phù hợp. Để không sao lãng việc học, cùng với vốn kiến thức được trang bị suốt 12 năm học phổ thông và hơn 1 năm theo học Sư phạm, mình đã chọn làm gia sư vào các buổi chiều sau giờ học. Công việc này cho mình có nhiều trải nghiệm và hiểu nhiều hơn về sự vất vả của bố mẹ cũng như rèn luyện cho mình tính nhẫn nại, khả năng giao tiếp xã hội và kĩ năng truyền đạt.

Và cứ thế, mỗi ngày mình đều cố gắng tích lũy kiến thức, kĩ năng và tham gia các hoạt động của trường, khoa... Đến thời điểm hiện tại, mọi sự nỗ lực của mình đều được đền đáp xứng đáng, hiện tại mình đang là Bí thư Chi đoàn K65 Lâm sinh, Ủy viên BCH liên chi khoa Lâm học, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường khóa XXVII. Để có được thành quả này, mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, thầy cô giáo đã luôn tạo điều kiện mình có thể tham gia các phong trào và các hoạt động Đoàn – Hội.

Vân Anh đang là Bí thư Chi đoàn K65 Lâm sinh, Ủy viên BCH liên chi khoa Lâm học, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường khóa XXVII.

Trong tương lai, để trở thành một nghiên cứu sinh ngành Lâm sinh, mình sẽ phải cố gắng trau dồi kiến thức, kĩ năng nhiều hơn nữa, nhưng mình luôn tin rằng bản thân mình sẽ làm được bởi luôn có sự ủng hộ, cổ vũ từ gia đình, bạn bè, thầy cô và các hoạt động Đoàn – Hội sẽ luôn là nơi để mình có thể tích lũy thật nhiều những kỹ năng, kinh nghiệm bổ ích.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-xinh-dep-que-phuc-tho-bo-nganh-su-pham-toan-hoc-de-theo-duoi-nganh-lam-hoc-post1465652.tpo