Nữ sinh viên vẽ tranh tri ân 'Những người hùng thầm lặng'

Câu chuyện "Người vận chuyển" tại khách sạn Vanda Đà Nẵng hay hình ảnh những y bác sĩ, Công an, Quân đội kiên trì phòng chống dịch bệnh Covid-19 mệt nhoài, kiệt sức nghỉ tạm ở dãy ghế, thiếp đi ở cầu thang... làm lay động lòng người được khắc họa sinh động qua bộ tranh mang tên "Những người hùng thầm lặng" của Châu Thị Ngọc Anh (21 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam), sinh viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Một lần nữa, bộ tranh khiến người xem xúc động và thấu hiểu nhiều hơn nữa với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Tác giả bộ tranh "Những người hùng thầm lặng" Châu Thị Ngọc Anh.

Tác giả bộ tranh "Những người hùng thầm lặng" Châu Thị Ngọc Anh.

Xuất phát từ Cuộc thi Online "Corona- Mau tránh ra" của một câu lạc bộ tình nguyện trong trường, Ngọc Anh nghĩ ra ý tưởng "cover" những hình ảnh đẹp trong công tác phòng, chống dịch. Dưới một góc nhìn khác, đó như những bức tranh cổ động được vẽ màu ở những thập niên trước để cổ vũ tinh thần, ý chí của con người. "Thấu hiểu được sự vất vả, mệt nhọc của mọi người nên em cảm thấy rất trân trọng với những hành động đó. Bạn bè em, sinh viên ở Đà Nẵng đăng ký tình nguyện chống dịch rất nhiều. Điều kiện ở quê xa xôi không tham gia được nhưng em cũng muốn góp điều gì đó để động viên tinh thần", Ngọc Anh bộc bạch.

Tác giả bộ tranh cho biết, hàng ngày em phụ giúp gia đình làm việc, học online và dành thời gian rảnh vào buổi trưa và tối để vẽ lại những bức ảnh trên Internet. Qua một phần mềm trên điện thoại, Ngọc Anh chỉnh sửa 1 bức tranh mất khoảng 2-3 tiếng để hoàn thành một tác phẩm. Với tác phẩm đầu tay là 2 y bác sĩ mệt mỏi, ngồi thở hổn hển trong sân bay được hơn 10.000 lượt "like" sau khi đăng trong một Fanpage, Ngọc Anh đã có động lực để thực hiện nhiều tác phẩm tiếp theo.

Bức tranh hơn 10.000 like trên facebook của Ngọc Anh.

Trong đó, bức tranh "Người vận chuyển" ở khách sạn Vanda Đà Nẵng được em tâm đắc nhất. Đó là câu chuyện cảm động về tinh thần vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ CATP Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, đảm bảo ANTT cho những người cách ly bên trong khách sạn. Họ cũng trở thành những người giao liên bất đắc dĩ để mang thức ăn, đồ uống cung cấp vào bên trong. "Là sinh viên kế toán, em không có năng khiếu vẽ nhưng vì sự cảm phục đối với các cô chú nên em cố gắng mày mò. Không ngờ bộ tranh lại có sức lan tỏa, hiệu ứng tốt trên cộng đồng mạng. Thời gian tới em sẽ còn tiếp tục vẽ nhiều nữa để tri ân những anh hùng trong phòng chống dịch bệnh Covid", vừa nói, Ngọc Anh cũng vui mừng khoe thêm 3 bức tranh mới vẽ trong ngày.

Câu chuyện "Người vận chuyển" của chiến sĩ CATP Đà Nẵng được khắc họa lại.

Qua bộ tranh này, Ngọc Anh hy vọng người dân luôn luôn có ý thức, lắng nghe và thực hiện theo những khuyến cáo của Nhà nước, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_222337_nu-sinh-vien-ve-tranh-tri-an-nhung-nguoi-hung-tham-lang-.aspx