Nữ sinh viên Huế đi bầu cử lần đầu từ khu cách ly

Nguyễn Thị Yến (21 tuổi, Thừa Thiên - Huế) cho biết bản thân cô háo hức khi lần đầu đi bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân.

“Lần đầu tiên đi bầu cử, lại ở địa điểm đặc biệt là khu cách ly. Đây là kỷ niệm đáng nhớ với mình”, Nguyễn Thị Yến (sinh năm 2000, sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế ) chia sẻ với Zing.

Từ sáng ngày 23/5, tầng 6 thuộc khu T4 tại tại Trường nghiệp vụ Thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) - nơi Yến đang cách ly - đã rục rịch hoạt động bỏ phiếu.

“Ở tầng mình có người từng đi bầu trước đó rồi, có người chưa. Mình chưa đi bỏ phiếu bao giờ nên khá háo hức, không biết việc bầu cử sẽ diễn ra như nào”, Yến nói.

 Nguyễn Thị Yến (21 tuổi, Thừa Thiên - Huế) cho biết bản thân háo hức khi lần đầu được đi bỏ phiếu.

Nguyễn Thị Yến (21 tuổi, Thừa Thiên - Huế) cho biết bản thân háo hức khi lần đầu được đi bỏ phiếu.

Các nhân viên y tế đến gõ cửa từng phòng, người ở trong chờ tới lượt. Mỗi người được nhận bút, hướng dẫn cách ghi lá phiếu bầu và bỏ vào hòm, nhận đóng dấu vào thẻ cử tri khi thực hiện xong. Từ hôm trước, mọi người trong khu cách ly đã được phát danh sách ứng và phiếu cử tri để nghiên cứu, đọc trước.

Nữ sinh viên cho hay trong lúc bầu cử, mọi người vẫn làm theo các nguyên tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, đứng ở khu vực phòng mình, không chạy sang các phòng khác, chỉ nói chuyện, trao đổi với nhau từ xa.

Để kỷ niệm dịp đặc biệt, cô không quên ghi lại vài hình ảnh mình và những người ở phòng kế bên cầm lá phiếu trên tay.

Nữ sinh 21 tuổi cho hay hoạt động bỏ phiếu diễn ra vào những ngày cuối cô ở khu cách ly. Đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, Yến về nhà tại xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) và vô tình tiếp xúc với F0 trong lúc hỗ trợ người dân ở địa phương làm CCCD.

Nhân viên y tế gõ cửa từng phòng, mỗi người sẽ bỏ lá phiếu bầu vào trong. Các quy định phòng dịch vẫn được đảm bảo trong lúc bầu cử.

Yến cho biết buổi sáng nhận được tin mình trở thành F1, cô còn chưa kịp tỉnh ngủ, chạy vội đi khai báo lịch trình di chuyển với các cán bộ y tế.

"Mình vẫn còn nhớ rõ cảm giác run run hôm đó, sợ chứ vì dịch bệnh đang bùng phát trở lại. Đến 2 giờ sáng hôm sau, mình mới xét nghiệm xong lần 1", cô kể lại.

Điều làm cô gái thích thú nhất là khu cách ly thoáng mát, sạch sẽ, mỗi người được ở một phòng riêng biệt. Viết nhật ký cách ly, trò chuyện từ xa với những người ở phòng bên là cách Yến tự tạo niềm vui trong 15 ngày ở tập trung.

"Phải đi cách ly là điều không ai mong muốn nhưng nhờ đó mình có dịp chứng kiến tình cảm thật đẹp của mọi người, từ những người đi cách ly chung cho đến các anh chị, cô chú cán bộ chăm sóc. Dù vất vả, các nhân viên y tế, bộ đội đều rất nhiệt tình mỗi lần đo nhiệt độ, đưa cơm hay thường xuyên hỏi thăm tình hình mọi người".

Hiền Thy

Ảnh: NVCC.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-vien-hue-di-bau-cu-lan-dau-tu-khu-cach-ly-post1218607.html