Nữ sinh từng bị 'bạo lực học đường' quyết tâm vượt qua mặc cảm để đỗ ngành diễn viên trường SKĐA HN

Bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối của xã hội và chưa bao giờ ngừng tái diễn. Những bạn trẻ non dại không biết rằng, những người từng chịu cảnh 'bạo lực học đường' họ có thể bị tổn thương và quá khứ này sẽ khiến họ tự ti và gây ra những đau đớn về thể chất cũng như tinh thần của nạn nhân.

Lê Hà Anh từng là nạn nhân của bạo lực học đường, tuy nhiên, nhờ sự cố gắng và nỗ lực của bản thân cũng như nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè Hà Anh đã vượt qua tất cả để khẳng định mình và cô đã trở nên tự tin hơn, đặc biệt là trở thành sinh viên năm 1 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, ngành Diễn viên Kịch- Điện ảnh Truyền hình.

Để đỗ vào ngành diễn viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội là mơ ước của biết bao bạn học sinh, sinh viên. Từ hàng nghìn thí sinh mới chọn được gần 40 bạn vào ngành diễn viên. Các giảng viên, NSND, NSƯT đã chọn lọc kĩ lưỡng nhiều yếu tố mới có thể chọn được. Hà Anh đã vượt qua rất nhiều khó khăn, khó khăn nhất có lẽ là cô nàng đã bước qua “bóng tối” để đi đến “ánh sáng” bởi cô nàng đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Khi Hà Anh là học sinh trường Trung Học Cơ Sở, cô bị đánh thường xuyên bởi lí do rất ngây ngô: Hà Anh là một người khác biệt trong lớp. Hà Anh là một học sinh ngoan, hiền, ít nói trong một lớp học có nhiều học sinh cá biệt, từ lúc bị đánh, không ai muốn chơi và gần với cô. Mỗi ngày đi học, đối với Hà Anh cô càng cảm thấy sợ và như là một cực hình. Từ đó, Hà Anh càng trở nên khép kín và tự ti không dám giao tiếp với ai, việc cô muốn đứng trước đám đông để phát biểu hay nêu lên ý kiến cũng trở nên khó khăn bởi cô cảm thấy run sợ. Khi phải chịu tâm lí như thế, việc học của cô càng ngày càng sa sút. Lúc đó, Hà Anh chỉ muốn học thật nhanh để cô lên cấp 3 vì cô nghĩ rằng lên cấp 3 sẽ không còn ai biết đến quá khứ không mấy vui vẻ của cô nữa.

Lên cấp 3, Hà Anh đã cảm thấy thoải mái hơn vì cô không phải sống trong môi trường bị bạo hành, nhưng cô vẫn có cảm giác tự ti. Khi càng đến ngưỡng cửa cần ôn thi vào Đại học, nhớ về đam mê của bản thân, Hà Anh càng phải biết mình nên làm gì. Ước mơ được làm diễn viên là đam mê từ khi còn nhỏ của Hà Anh, chính cái ước mơ đó cùng với sự động viên giúp đỡ của người bạn thân Phương Anh, Hà Anh tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, xã hội của lớp, của trường. Khi bố mẹ biết cô quyết định thi vào ngành diễn viên thì không đồng ý, nhưng bố mẹ thấy những thay đổi tích cực của con gái, từ đó bố mẹ cô cũng động viên giúp đỡ Hà Anh.

Trước khi đỗ vào trường, Hà Anh tham gia chương trình Hòa ca 2020 của VTV, sau đó để nâng cao kiến thức về kĩ năng diễn xuất, đầu tháng 6/2020 Hà Anh có theo khóa học ngắn hạn lớp diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội để hiểu hơn về diễn xuất và cách thi vào trường. Trong quá trình học, cô nàng hết sức tập trung và cố gắng rèn luyện, cô cũng tâm sự đó là khóa học đã giúp cô trở thành sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Khi được hỏi cách thức thi vào ngành diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Hà Anh chia sẻ:

“Muốn thi đỗ ngành diễn viên thì thí sinh phải qua 2 vòng thi là sơ tuyển và chung tuyển. Ở vòng sơ tuyển thì mình phải tự chuẩn bị tiểu phẩm và diễn một mình. Phần này mình dựa vào những kiến thức đã được thầy cô dạy lúc đi học khóa ngắn hạn diễn viên, rồi mình tự nghĩ kịch bản để diễn, sau đó tập luyện diễn theo tiểu phẩm. Mình tập luyện ngày đêm cho đến lúc thi sơ tuyển. Vòng sơ tuyển mình hóa thân thành cô bé bất hạnh có một gia đình bố mẹ không quan tâm đến con cái để thông qua đó mình muốn bố của nhiều gia đình sẽ hiểu hơn về tâm sự và nỗi lòng của trẻ thơ.

Còn ở vòng chung tuyển thì các thí sinh sẽ bốc đề. Sau 10 phút, từng thí sinh sẽ lên trả lời và thực hành diễn theo đề bài mà mình bốc được. Ở vòng này, mình bốc phải đề “Hãy diễn cảnh gắn liền với tiểu phẩm đi chăn trâu thả diều”. Lúc đầu mình khá run sợ, nhưng rồi mình bình tĩnh lại và nghĩ ra tiểu phẩm và cách diễn.”

Sau khi đỗ vào trường, Hà Anh lúc đầu còn khá nhút nhát, bởi lẽ tích cách của Hà Anh vốn hiền lành, ít nói, cũng như trước đây cô từng có một tuổi thơ không vui vẻ khi bị “bạo hành học đường”. Hà Anh càng cảm thấy áp lực. Nhất là lúc diễn cho giảng viên xem, Hà Anh luôn diễn chưa đạt và diễn đi diễn lại rất nhiều lần, mỗi lần giảng viên chưa hài lòng bởi Hà Anh diễn chưa tốt cô lại sợ mình sẽ không theo kịp các bạn trong lớp. Nhưng rồi, Hà Anh may mắn được cô Minh Hòa sửa từng li, từng tí, cô chỉ ra những lỗi sai của Hà Anh để diễn tiến bộ. Không chỉ vậy, bạn bè trong lớp luôn giúp đỡ, động viên, chia sẻ với Hà Anh giúp cô nàng dần dần tiến bộ và tự tin hơn.

Hà Anh tâm sự “Mình may mắn đỗ vào trường và ngành mà mình yêu thích, mình được học lớp diễn viên K40A cũng thật sự là may mắn và hạnh phúc vô cùng, chính cả lớp và thầy cô đã giúp mình từ một đứa nhút nhát trở nên tự tin và tốt đẹp hơn. Trong tương lai, mình mong muốn bản thân sẽ phát triển hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất của mình, và mình cũng mong rằng, những bạn đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường hãy tự tin, tích cực cố gắng sống và theo đuổi đam mê nhé, đừng bị đám đông tác động, hãy là chính mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nhé.”

Hoàng Hương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-sinh-tung-bi-bao-luc-hoc-duong-quyet-tam-vuot-qua-mac-cam-de-do-nganh-dien-vien-truong-skda-hn-1794209.tpo