Nữ sinh tử vong ở nhà nghỉ: Mới yêu vài tháng

Trong vụ nữ sinh cùng bạn trai vào nhà nghỉ tâm sự rồi tử vong, bạn trai thừa nhận cả hai mới yêu được vài tháng.

Nữ sinh tử vong trong khách sạn là Nguyễn Thị Huỳnh N (SN 1997, quê ở Vĩnh Long, là sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM). Bạn trai của chị N. là Võ Thanh Duy (SN 1996, ngụ quận 9).

Theo lời khai của Duy, khoảng 23h ngày 2/3, Duy đưa chị N. đến khách sạn Bình Minh ở khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A và thuê phòng 303 để tâm sự.

Tại đây, đôi nam nữ đã uống 1 chất lạ (chưa rõ thuốc gì) và nằm lăn ra phòng khách sạn. Sau đó, Duy tỉnh dậy phát hiện chị N. tử vong nên đã dùng vật nhọn cắt vào cổ tay mình để tự vẫn nhưng không chết.

Theo lời khai của nam thanh niên, cả 2 mới yêu nhau khoảng vài tháng. Do bị gia đình ngăn cấm tình cảm nên đôi nam nữ đã thuê phòng để tâm sự.

Về phần gia đình Duy, không thấy con về nhà nên 21h45 ngày 3/3, gia đình của Duy đã đi tìm thì phát hiện Duy thuê phòng khách sạn ở phường Tăng Nhơn Phú A và đang thoi thóp nên được đưa đi cấp cứu.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc (Ảnh DV)

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc (Ảnh DV)

Được biết sau khi khám nghiệm hiện trường, công an xác định không thấy dấu hiệu tác động của ngoại lực, ngoài ra vụ việc còn nhiều tình tiết cần tiếp tục làm rõ. Hiện, cơ quan công an đã lấy mẫu chất lạ mà Duy khai báo để xét nghiệm.

Như thông tin trước đó, vào trưa ngày 3/3, Duy và bạn gái thuê phòng tại địa chỉ trên.

Tối cùng ngày, nam thanh niên chạy vội xuống dưới quầy lễ tân trả phòng. Lúc này, nhân viên khách sạn phát hiện nam thanh niên miệng sùi nước bọt, nôn ra máu và nồng nặc mùi thuốc trừ sâu nên đã gọi xe đưa vào bệnh viện cấp cứu và báo cho công an địa phương.

Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-sinh-tu-vong-o-nha-nghi-moi-yeu-vai-thang-3353888/