Nữ sinh trường Đại học Xây dựng đẹp thuần khiết với tà áo dài trắng

Nữ sinh Việt Nam đẹp, trong sáng và thuần khiết nhất là khi diện lên mình tà áo dài trắng truyền thống của dân tộc. Mới đây, cô nàng Nguyệt Hạ, sinh viên trường Đại học Xây dựng đã có bộ ảnh kỷ yếu với tà áo dài trắng thướt tha.

Bùi Thị Nguyệt Hạ, sinh năm 1998, hiện đang là sinh viên năm cuối, khoa Kỹ thuật Môi trường, trường Đại Học Xây dựng. Cô nàng mang trong mình nét đẹp sắc sảo với những đường nét khuôn mặt đầy cá tính, nhưng không kém phần duyên dáng khi diện chiếc áo dài trắng trong bộ ảnh kỷ yếu năm cuối Đại học.

Với những lợi thế về gương mặt và ngoại hình, Nguyệt hạ từng tham gia cuộc thi Duyên dáng Xây dựng do trường Đại học Xây dựng tổ chức và đạt giải Cặp đôi đẹp nhất cùng với bạn đồng hành của mình.

Nguyệt Hạ chia sẻ: “Tham gia cuộc thi với tâm thế giao lưu, học hỏi, mình muốn có cơ hội được tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn nữa và trau dồi kinh nghiệm cho bạn thân. Duyên dáng Xây dựng là sân chơi gắn kết sinh viên trong trường được gần nhau hơn. Sau cuộc thi mình nhận được những năng lượng tích cực và có thêm những người bạn mới. Đó cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng đời sinh viên của mình.”

Ngoài ra, cô nàng cũng rất năng động khi tham gia vào Đội tình nguyện của khoa Kỹ thuật Môi trường, trường Đại học Xây dựng. Với tính tình thân thiện, nhiệt tình, năng động, Nguyệt Hạ được thầy cô và bạn bè quý mến, dành nhiều tình cảm.

Chia sẻ về lý do và những khó khăn khi học tập tại một ngôi trường đa số là các bạn nam, nữ sinh 9X không ngần ngại: “Mình chọn Đại học Xây dựng sau khi đã tham khảo, tìm hiểu rất kĩ lưỡng về chất lượng đào tạo và môi trường học tập tại đây. Thật sự đây là một môi trường rất tốt giúp cho sinh viên phát triển cả về học thức lẫn kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng sống để sau này ra ngoài hoàn toàn có khả năng và tự tin, sẵn sàng giúp ích cho xã hội.

Học ở môi trường kỹ thuật nên mình cũng có những khó khăn như kiến thức sẽ nặng hơn và với các bạn nữ việc tiếp thu những kiến thức đó thực sự khó hơn các bạn nam, và vì thế chúng mình phải phấn đấu rất nhiều, tập trung cao độ để học tập tốt.”

Nguyệt Hạ lưu giữ lại kỷ niệm cùng người bạn thân.

Nguyệt Hạ lưu giữ lại kỷ niệm cùng người bạn thân.

Nhưng cũng vì nằm trong top số ít nữ sinh trong trường, nên Nguyệt Hạ cũng như các bạn nữ khác luôn luôn nhận được sự giúp đỡ hết mình của các bạn nam cũng như các thầy cô giáo trong nhà trường cả về vấn đề học tập và các vấn đề cuộc sống bên ngoài khác. “Thầy cô giáo trường Xây dựng rất nhiệt tình và quan tâm sinh viên!” Nguyệt Hạ khẳng định.

Nguyệt Hạ duyên dáng, đẹp thuần khiết trong tà áo dài trắng.

Với tấm lòng nhiệt huyết và tình yêu thương của mình dành cho mọi người, cô sinh viên năm cuối trường Xây dựng còn có sở thích đi làm tình nguyện cùng đội tình nguyện nhà trường tại các bản làng vùng cao. Các chuyến đi mà Nguyệt Hạ tham gia đều có ý nghĩa rất lớn đối với xã hội. Gia đình luôn luôn ủng hộ những chuyến đi thiết thực đầy tình thương của cô.

Trong thời gian tới cô nàng sẽ tập trung, cố gắng hoàn thành xong chương trình học tập tại trường Đại học Xây dựng và dành thời gian đi cùng đội tình nguyện của khoa thật nhiều nơi hơn nữa để có những kỷ niệm đẹp trong thời gian cuối cùng còn học tập tại trường.

Không chỉ Nguyệt Hạ mà bất kì nữ sinh nào cũng đều muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp khi còn học tập dưới mái trường Đại học.

Phương Thúy

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-sinh-truong-dai-hoc-xay-dung-dep-thuan-khiet-voi-ta-ao-dai-trang-1772426.tpo