Nữ sinh Trung Quốc dùng sốt cà chua, dàn cảnh tống tiền cha mẹ

Nữ sinh này thừa nhận cô đã phối hợp với kẻ lừa đảo dàn dựng vụ bắt cóc giả để lừa cha mẹ 5 triệu HKD, tương đương 637.000 USD tiền chuộc.

Ngày 2/10, South China Morning Post đưa tin một sinh viên Trung Quốc sống tại Hong Kong bị bắt vì gây lãng phí nguồn lực cảnh sát địa phương. Nữ sinh này đã tiếp tay cho một vụ bắt cóc giả để lừa cha mẹ 637.000 USD tiền chuộc.

Sự thật được phơi bày vào hôm 30/9 khi cha mẹ nữ sinh nhận được video ghi lại cảnh cô gái bị bắt giữ, trên người đầm đìa máu. Cha mẹ nữ sinh đã báo cảnh sát vì lo lắng cho sự an nguy của con gái.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, nữ sinh này 18 tuổi, đến Hong Kong từ năm 2021 để theo học chương trình liên kết về quảng cáo. Cha mẹ cô hiện sống ở tỉnh Quảng Đông, cha là một doanh nhân.

Tháng 8, nữ sinh này gặp một kẻ lừa đảo qua mạng, tự xưng là cảnh sát Thượng Hải. Người này nói rằng cô liên quan đến một vụ án hình sự. Và trong quá trình "điều tra", nữ sinh bị lừa 200.000 HKD (tương đương 25.400 USD).

 Cảnh sát Hong Kong vào cuộc điều tra vụ bắt cóc giả. Ảnh: SCMP.

Cảnh sát Hong Kong vào cuộc điều tra vụ bắt cóc giả. Ảnh: SCMP.

Theo thời gian, kẻ lừa đảo đóng giả cảnh sát lấy được lòng tin của nữ sinh. Cô cũng nảy sinh tình cảm với người bạn "cảnh sát Thượng Hải", theo lời người trong cuộc cung cấp.

Cuối tháng trước, kẻ lừa đảo lại cố lừa hơn 100.000 HKD của nữ sinh (tương đương 12.700 USD). Tuy nhiên, khi đến ngân hàng chuyển tiền, giao dịch viên nhận thấy giao dịch này đáng ngờ nên đã báo cảnh sát.

Dù cảnh sát đã cảnh báo, nữ sinh vẫn tin rằng cô có quan hệ tình cảm với kẻ lừa đảo. Cha mẹ nữ sinh đã can thiệp và yêu cầu cô trở về Trung Quốc.

Đến tối 30/9, cảnh sát nhận được trình báo từ gia đình nữ sinh, nói rằng cô bị bắt cóc ở Hong Kong và phải đưa 5 triệu HKD tiền chuộc. Gia đình cô gái này cũng nhận được một đoạn video ghi lại cảnh người cô đầm đìa máu sau khi bị tra tấn.

Cảnh sát ở Kowloon West, Hong Kong đã tiếp nhận vụ án và kiểm tra camera an ninh để truy tìm tung tích cô gái bị bắt cóc. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nữ sinh đã vào một khách sạn ở Mong Kok trong vài ngày, sau đó lại đi ra ngoài.

Cảnh sát lần theo dấu vết nữ sinh đến Tsim Sha Tsui nhưng không tìm thấy người. Cũng trong thời điểm này, cha mẹ nữ sinh đang thương lượng với kẻ lừa đảo về số tiền chuộc và phương thức chuyển tiền.

Chiều 1/10, nữ sinh quay trở lại khách sạn và bị cảnh sát bắt giữ. Cô không bị thương, trên người cũng không có dấu hiệu bị bạo hành. Hiện nữ sinh Trung Quốc đang bị tạm giam để thẩm vấn.

Thông qua thẩm vấn, nữ sinh nói cô đang giúp một người bạn là cảnh sát ở Trung Quốc làm nhiệm vụ vì cô trông giống một người bị chính quyền Trung Quốc truy nã. Nữ sinh cũng thừa nhận bản thân được yêu cầu tạo hiện trường giả, quay video để gửi cho kẻ lừa đảo.

Kẻ này yêu cầu cô gái trốn ra ngoài và không liên lạc với ai cho đến khi "nhiệm vụ" hoàn thành. Nguồn tin cũng cho biết máu xuất hiện trong đoạn video thực chất chỉ là nước sốt cà chua.

Ông Alan Chung, cảnh sát ở Hong Kong, kêu gọi người dân phải cảnh giác khi gặp gỡ bạn bè qua mạng. Ông cũng nhấn mạnh các cơ quan thực thi pháp luật sẽ không yêu cầu người dân phải chuyển tiền thông qua cuộc gọi để kiểm tra tài sản hay điều tra các vụ án.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-trung-quoc-dung-sot-ca-chua-dan-canh-tong-tien-cha-me-post1361639.html