Nữ sinh sư phạm Toán xinh đẹp kiêm MC, ca sĩ, diễn viên

Sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy khá giả ở vùng quê Đại Từ (Thái Nguyên), Nguyễn Thúy Quỳnh hiện là sinh viên năm cuối khoa Toán, ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên).

Với niềm khao khát nghệ thuật mãnh liệt, cô hiện là ca sĩ, MC, diễn viên trẻ được yêu mến trong và ngoài khu vực thành phố Thái Nguyên.

Từng là thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường THPT với số điểm gần như tuyệt đối, thi đậu ĐH Kinh tế Quốc dân và Học viện Ngoại giao, Thúy Quỳnh lựa chọn khoa Toán, ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) để khơi nguồn cho những ước mơ của mình.

Đến đầu năm thứ tư đại học, cô bất ngờ bén duyên với nghệ thuật chỉ sau một bài hát cover trên mạng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Clip cover ca khúc Từng yêuEm gì ơi của cô đạt hơn 6 triệu views và hàng nghìn lượt chia sẻ trên Facebook chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải. Cánh cửa nghệ thuật mở ra trong sự nghiệp của cô gái "đa-zi-năng" này.

 Nguyễn Thúy Quỳnh, sinh viên năm cuối khoa Toán, ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên). Ảnh: NVCC.

Nguyễn Thúy Quỳnh, sinh viên năm cuối khoa Toán, ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên). Ảnh: NVCC.

Thúy Quỳnh chia sẻ cô đam mê hát từ nhỏ, thích tự sáng tác và hát những ca khúc của riêng mình. Hồi đó, nhà nghèo, lại ở quê, chưa bao giờ được học nhạc lý nên Quỳnh chỉ viết và hát mọi thứ theo bản năng.

Lớn lên, với lịch học văn hóa dày đặc, nữ sinh theo bộ môn Toán học nên không còn nhiều thời gian dành cho âm nhạc nữa. Hồi Quỳnh học lớp 9, trong một lần tuyển chọn thành viên cho đội văn nghệ trường, thầy giáo thực tập nhận xét giọng của cô quá yếu và mỏng, không phù hợp việc theo đuổi thanh nhạc. Từ đó, nữ sinh để đam mê và ước mơ sang một bên để tập trung cho việc học tập và thi cử.

Lên cấp ba, dường như niềm đam mê nghệ thuật của nữ sinh lớn hơn một chút. Cô tích cực tham gia gần như tất cả hoạt động văn hóa, văn nghệ của Đoàn trường, từ MC đến viết kịch bản, diễn xuất, múa trống. Tình yêu với nghệ thuật cứ thế lớn dần hơn cho đến khi cô học lớp 12.

"Cuối năm lớp 12, ngoài việc tập trung cho khối A, mình lén đăng ký thi thêm một trường về nghệ thuật. Tuy nhiên, không có sự ủng hộ của gia đình và điều kiện lúc đó cũng không cho phép, mình đành đặt tạm ước mơ sang một bên”, Quỳnh tâm sự.

- Tại sao bạn lại chọn khoa Toán, ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)?

- Bởi vì từ nhỏ, ngoài đam mê nghệ thuật, mình đã rất thích học Toán. Mình có thể học Toán ở mọi lúc mọi nơi. Trên lớp, cô giao bài Toán khó nào, mình cũng đều có gắng mọi cách để tìm ra đáp án. Thậm chí, nhiều khi đang chuẩn bị đi ngủ, có một ý tưởng hoặc hướng giải quyết, mình bật dậy để giải Toán.

Đến khi đăng ký trường đại học, qua nhiều nguồn thông tin trên mạng và từ những anh chị khóa trước, mình thấy khoa Toán, ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) là môi trường rất tốt để mình có thể phát triển được niềm yêu thích môn Toán.

Chính môi trường năng động, sự quan tâm ưu ái của thầy cô đã khơi lại niềm đam mê nghệ thuật trong mình. Lên năm hai, được các thầy cô tin tưởng giao cho vị trí thủ lĩnh của Hội sinh viên trường, rồi dần dần được tham gia ủy viên ban chấp hành, được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, tham dự nhiều sự kiện, mình lại khao khát được đứng trên sân khấu, đem tiếng hát của mình lan tỏa tới mọi người.

- Những khó khăn bạn phải đối mặt khi bắt đầu tham gia nghệ thuật?

- Có lẽ là việc phân bổ và sắp xếp thời gian hợp lý. Trong thời gian đầu hoạt động nghệ thuật, mình vừa phải đảm bảo bài vở trên lớp, vừa tham gia tổ chức, hỗ trợ các phong trào của Hội sinh viên.

Vì bản tính độc lập từ nhỏ, khi lên đại học, mình hầu như không xin tiền từ bố mẹ, trừ khi có những khoản phí đóng đột xuất. Mình phải làm thêm để có thu nhập duy trì cuộc sống, cũng như phục vụ niềm đam mê nghệ thuật.

Sau một quãng thời gian hoạt động, được sự giúp đỡ của rất nhiều anh chị trong nghề, thầy cô trong khoa, trường, mình có nhiều thời gian và cơ hội để theo đuổi đam mê ca hát. Cũng từ đây, mình có được khoản thu nhập khá từ chính công việc mà mình yêu thích. Mọi thứ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

- Bạn có dự định như thế nào sau khi tốt nghiệp đại học?

- Thời gian này, mình đang đi thực tập để chuẩn bị ra trường. Song song đó, mình đăng ký tham gia một lớp học vũ đạo, make-up và tiếng Anh để chuẩn bị hành trang thật tốt cho công việc của mình sau này.

Ngoài dự định trở một giáo viên dạy Toán, mình sẽ tích cực theo đuổi đam mê nghệ thuật. Có lẽ sau khi tốt nghiệp mình sẽ theo gia đình vào TP.HCM sinh sống để thuật tiện cho cả hai công việc mà mình yêu thích.

- Qua câu chuyện của mình, bạn muốn nhắn nhủ điều gì tới các bạn trẻ?

- Mình rất thích câu nói của nhà văn Lỗ Tấn: “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”.

Hãy cứ sống hết mình với đam mê, với công việc mà bạn yêu thích. Hãy đặt ra mục tiêu và dành hết năng lượng cùng lòng nhiệt huyết để làm nó, chuẩn bị những công cụ, những phương tiện, kiến thức và sự quyết tâm để chinh phục mục tiêu tới cùng. Khi đam mê và lòng tin đủ lớn, không gì là không thể phải không?

Theo Quang Đông / Tiền Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-su-pham-toan-xinh-dep-kiem-mc-ca-si-dien-vien-post1068275.html