Nữ sinh sư phạm gợi cảm nổi danh trên truyền hình và mạng xã hội

Mình sinh ra, lớn lên ở thủ đô Hà Nội và may mắn sống cùng gia đình nên vấn đề cơm áo gạo tiền lúc này không phải là vấn đề. Tuy nhiên, mình thích là 1 người tự lập nên từ khi thi đại học (Đại học Sư phạm Hà Nội) xong mình đã xin phép bố mẹ cho đi làm thêm và quyết định không xin tiền bố mẹ nữa.

Công việc đầu tiên mình chọn là làm người giới thiệu sản phẩm trong siêu thị. Mình thực sự cảm thấy may mắn vì đây là 1 công việc nhẹ, lương cao và mình chỉ phải đi làm vào 2 ngày cuối tuần. Vì sản phẩm mình giới thiệu là 1 loại đồ ăn của Nhật Bản nên mình tiếp xúc phần lớn với người nước ngoài, từ đó mình có thể trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ, rèn luyện khả năng nói trước đám đông, giúp mình tự tin hơn trong giao tiếp.

Mình có đam mê diễn xuất. Ngoài giờ học ở trên trường, mình còn theo đuổi đam mê của mình, nhận các job đi quay phim, quay quảng cáo, chụp hình để kiếm thêm thu nhập. Tính tới thời điểm này thì mình đã tham gia nghệ thuật và theo đuổi đam mê diễn xuất được 4 năm và cũng đã tham gia vào kha khá phim web drama và truyền hình.

Khó khăn đầu tiên mình gặp phải khi vừa phải đi học vừa theo đuổi đam mê chính là việc sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Vừa ko làm ảnh hưởng đến việc học trên lớp vừa có thời gian đi quay. Tuy khó khăn là vậy nhưng mình vẫn có thể sắp xếp được các lịch của mình.

Khó khăn thứ 2 là gia đình không đồng ý cho mình theo đuổi con đường nghệ thuật. Lúc đầu bố mẹ phản đối việc mình đi đóng phim và làm diễn viên vì gia đình mình chưa có ai theo nghệ thuật và bố mẹ sợ mình đi đóng phim sẽ xao nhãng việc học và ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nhưng mình đã thuyết phục bố mẹ và hứa là sẽ không để việc tham gia nghệ thuật làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Và mình đã thực hiện được lời hứa của mình.

4 năm đạt sinh viên giỏi, tốt nghiệp hệ cử nhân với tấm bằng loại giỏi. Với kinh nghiệm làm Bí thư lớp và tham gia Ban chấp hành Đoàn trường từ những năm học THPT, khi lên đại học mình vẫn tiếp tục tham gia hăng hái các phong trào Đoàn Hội, tham gia cuộc thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp khoa, cấp trường. Ngoài ra mình còn lọt vào Top 20 cuộc thi Nữ sinh Thanh lịch của trường, tham gia vào CLB nghệ thuật và tham gia chương trình SV2016 của đài truyền hình Việt Nam…

Bên cạnh các hoạt động của trường lớp, mình vẫn tham gia đóng phim và các hoạt động nghệ thuật ở bên ngoài. Đáng chú ý nhất phải kể đến việc tham gia chương trình Nóng cùng FIFA World Cup 2018 của đài truyền hình Việt Nam và đại diện cho đội tuyển Tunisia. Và đặc biệt vinh dự khi được góp mặt vào chương trình Táo Quân 2019, được đứng chung sân khấu với rất nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSND Công Lý, NSƯT Quốc Khánh...

Ngoài ra mình còn tham gia một số bộ phim web drama như Người ở bên khi tôi 16, Ảo tưởng tuổi 17 của Kem Xôi TV- Viettel media; Lớp học bá đạo, Crush ơi, tao yêu mày - SVM TV,… và phim Đen thôi đỏ quên đi được phát sóng trên VTV3.

Khi mình đã cố gắng vượt qua những khó khăn của bản thân, đạt được một số thành tựu nhất định và điều quan trọng nhất là chứng minh được cho bố mẹ thấy là mình có thể làm được thì giờ đây bố mẹ đã không còn phản đối việc mình theo đuổi con đường nghệ thuật.

Có thể nói những gì mình đạt được bây giờ đều là tự mình gây dựng từ 2 bàn tay trắng, khi phải tự đi làm thêm để có tiền tiêu hằng ngày mà không phải xin tiền từ gia đình và bố mẹ, phải tự mình theo đuổi đam mê nghệ thuật khi không có sự hẫu thuẫn từ gia đình. Và chính bản thân mình vẫn sẽ phải tiếp tục cố gắng để theo đuổi đam mê và cố gắng để thành công hơn nữa trên con đường sắp tới.

Nguyễn Khánh Linh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-sinh-su-pham-goi-cam-noi-danh-tren-truyen-hinh-va-mang-xa-hoi-1692761.tpo