Nữ sinh Sài Gòn trong ngày khai giảng ở ngôi trường lâu đời nhất Việt Nam

Sau lớp khẩu trang, các nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM vẫn rạng ngời khi khoác lên mình bộ áo dài duyên dáng trong ngày khai giảng năm học mới.

Thế hệ học sinh thứ 146, Trường THPT Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.HCM đã có lễ khai giảng đáng nhớ sáng nay. Ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất ở miền Nam còn được đón bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước dự và đánh trống khai trường.

Thế hệ học sinh thứ 146, Trường THPT Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.HCM đã có lễ khai giảng đáng nhớ sáng nay. Ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất ở miền Nam còn được đón bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước dự và đánh trống khai trường.

Điểm lại năm học qua, thầy Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng nhìn nhận dù trong hoàn cảnh khó khăn, ngành giáo dục, các thầy cô và học sinh khối 12 luôn cố gắng không ngừng nghỉ.

Điểm trung bình của thi tốt nghiệp của học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn là 8,17, đứng tốp đầu ở TP.HCM

Nhà trường cũng đón gần 500 học sinh vào lớp 10 với điểm chuẩn đứng tốp đầu thành phố.

"Các em đang đứng trong ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất miền Nam. Các em là thế hệ học sinh thứ 146 dự khai giảng ở ngôi trường này. Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, chúng ta không chỉ học để biết mà còn học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình"- thầy Thạch nhắn nhủ

Sau lớp khẩu trang, các nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn vẫn duyên dáng trong ngày khai giảng

Vốn nổi tiếng là ngôi trường có nhiều nữ sinh xinh đẹp, hình ảnh nữ sinh diện áo dài khiến người xao xuyến.

Tranh thủ make up, làm tóc cho ngày khai giảng thêm rạng rỡ

Thanh Tùng - Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/guong-mat-tre/nu-sinh-sai-thanh-rang-ngoi-trong-ngay-khai-giang-671705.html