Nữ sinh Răng Hàm Mặt trở thành Travel Blogger nổi tiếng

Phan Thị Thu Hằng, sinh năm 1996, hiện là sinh viên năm cuối khoa Răng Hàm Mặt, trường ĐH Y Hà Nội. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, người con gái xứ Nghệ còn hội tụ đầy đủ tài năng: ca hát, nhảy múa, dẫn chương trình, chụp ảnh, một Travel Blogger, stylist...

Và câu chuyện truyền cảm hứng: "Không chọn quên đi quá khứ khó khăn vì nó tạo nên tôi của hiện tại và tương lai".

Chuyển hướng đam mê, đạt nhiều thành tích đáng nể sau những biến cố gia đình

Ngay từ giây phút gặp gỡ, Phan Hằng đã thu hút người đối diện bởi vẻ ngoài điển hình của mẫu người con gái truyền thống: nhỏ nhắn, dịu dàng và duyên dáng. Nhưng đằng sau gương mặt khả ái và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, ít người có thể biết cô gái này từng phải trải qua một quãng thời gian đầy khó khăn từ những rạn nứt và biến cố của gia đình.

Thời cấp hai của Hằng khởi đầu không hề tốt đẹp khi cùng một lúc, 9X phải đối diện với hai cú sốc lớn. Mỗi khi nhắc lại, cô gái nhỏ không biết mình đã trải qua bằng cách nào, chỉ nhớ rằng bản thân đã từng rất khổ sở, cả về vật chất lẫn tinh thần. Không chỉ vậy, Hằng còn phải nghỉ học thêm. Cô học sinh yêu sách vở và yêu con chữ ấy đã từ chối quay lại lớp dù được bạn bè, thầy cô và người thân kêu gọi, chỉ vì lí do không có tiền nộp học. 14 tuổi - cái tuổi người ta chỉ cần biết đến chuyện ăn và học thì tâm trí của Hằng đã bị đè nén bởi nhiều áp lực của cuộc sống.

Thấu hiểu và thương bố mẹ vất vả, Hằng đành bỏ lại ước mơ trở thành biên tập viên để lựa chọn một hướng đi khác phù hợp với hoàn cảnh của gia đình khi ấy. Nhờ sự động viên của người ông, vốn là một bác sĩ và sự ủng hộ của người thân, Phan Hằng quyết định dự thi vào trường ĐH Y Hà Nội và xuất sắc trở thành cô sinh viên khoa Răng hàm mặt.

Khi được hỏi, liệu có hối hận không khi lựa chọn thực tế thay vì đam mê, cô bạn chia sẻ : “Mình có tiếc nhưng không hối hận. Công việc nào thì cũng có ý nghĩa tích cực của nó. Lựa chọn trở thành một bác sĩ Răng hàm mặt, mình có thể góp công sức nhỏ bé cho sức khỏe của cộng đồng, đó là sứ mệnh và trách nhiệm mình đã xác định ngay khi bước chân vào cánh cổng của trường Y. Và cũng bởi vì mình quan niệm rằng nếu bản thân đã lựa chọn rồi thì mình sẽ cố gắng để nó trở thành lựa chọn đúng".

Ngay khi trở thành sinh viên, Phan Hằng rất tích cực tham gia các hoạt động của khoa, của trường. 9X hiện là thành viên của BCH Hội sinh viên, giữ vai trò Đội trưởng Đội Văn Nghệ Y Music hai nhiệm kỳ và là thành viên năng nổ trong CLB Sinh viên Răng Hàm Mặt. Trong gần 6 năm qua, Phan Hằng chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất vì những đóng góp tích cực của mình trong hoạt động của trường lớp.

Không dừng lại ở đó, thành tích học tập của Hằng còn trải dài trong suốt quãng thời gian khi còn là học sinh cho đến bây giờ là sinh viên năm cuối, tiêu biểu như: Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, Thủ khoa đầu vào THPT chuyên Phan Bội Châu, đạt học bổng nhiều kỳ của trường Đại học Y Hà Nội và trong năm 2019, Phan Hằng đã vượt qua hơn 400 sinh viên trong khoa để dành được học bổng trao đổi của Trường Đại Học Niigata khoa Nha khoa của Nhật Bản (Niigata University Dental Exchange Program 2019).

Bén duyên với nghề Travel Blogger từ đam mê và sự thấu hiểu

Nếu theo dõi trên báo Thể Thao, báo Du lịch hay một số page như: dulichchat.com, Danang Fantasticity... Có thể dễ dàng bắt gặp những bài viết review về du lịch tự túc của Phan Hằng. Điều đặc biệt là từ khâu viết báo, thiết kế hình ảnh hay tự tạo ra concept cho chính mình đều do một mình cô gái tài năng này đảm nhiệm.

Chia sẻ về sự bén duyên với nghề Travel Blogger, Hằng cho biết: “Xuất phát điểm bắt đầu của mình là từ đam mê làm travel blogger. Công việc này có thể kết hợp được cả 2 niềm đam mê lớn của mình là xê dịch và nghệ thuật. Vừa được đi khắp nơi khám phá, vừa được sáng tạo những concept của riêng mình phù hợp với vẻ đẹp đặc trưng của từng địa phương. Trước khi đến một nơi nào đó, mình luôn tìm hiểu rất kĩ về văn hóa, địa hình, cảnh đẹp của các địa phương đó để chuẩn bị những bộ trang phục, phụ kiện phù hợp.

Một sự bén duyên rất tình cờ nữa là khi mình lướt Instagram thấy ảnh về Tràng An, Ninh Bình rất đẹp. Trong đầu mình "nảy số" nghĩ ra một ý tưởng hay ho về concept, không phải áo dài như mọi người vẫn làm. May mắn là bộ ảnh đó được rất nhiều người yêu thích và hưởng ứng nên mình cứ muốn làm tiếp.

Sau khi làm một vài nơi, thấy mình có thể giúp ích được cho nhiều người đang chuẩn bị cho những chuyến đi, đặc biệt là những bạn sinh viên với nguồn kinh tế chưa dồi dào. Mình biết là rất nhiều bạn sinh viên thích đi du lịch nhưng không có nhiều tiền, nên mình muốn chia sẻ kinh nghiệm và cách thức để đi du lịch tiết kiệm nhất trong khả năng của các bạn nhưng vẫn phải đẹp và vui. Những bức ảnh về cảnh đẹp Việt Nam được cả các bạn trong nước và nước ngoài yêu thích, nên mình càng có thêm động lực để đi nhiều hơn, tạo nhiều concept hơn.”

Ngoài là một Travel Blogger, Phan Hằng còn thử sức mình và kiếm thêm thu nhập để tự lo cho cuộc sống của bản thân từ những công việc làm thêm khác như đi làm gia sư, hát phòng trà, làm MC, làm mẫu và chụp ảnh.

Đằng sau thành công luôn là những khó khăn

Khó khăn đầu tiên của Phan Hằng là việc phải thay đổi mục tiêu, đánh đổi đam mê của bản thân để chọn một hướng đi thực tế hơn vì hoàn cảnh của gia đình. Suy nghĩ đi liền với hành động, cô bé 14 tuổi hiểu chuyện đã dốc toàn tâm toàn lực để học thật giỏi những môn khối B thay vì khối D như trước. Nhưng chỉ sau một năm, từ một học sinh chuyên Văn và thích viết lách, Phan Hằng đã xuất sắc đạt được Giải Nhất Học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Sinh học

“Khoảnh khắc mình lựa chọn học khối B, mình biết sẽ rất khó khăn. Và sự thật là nó khó khăn thật. Thay vì là những con chữ, thay vì là cảm xúc giờ mình phải tập trung vào những con số, những phép tính đầy hóc búa, não bộ phải tư duy, suy luận rất nhiều. Có những khi tính toán thế nào cũng không ra, những bài hình học khó đến ứa nước mắt vì không tìm ra lời giải. Nản chí và muốn từ bỏ là những điều mình đã nghĩ tới nhưng vì gia đình, vì mục tiêu của bản thân, niềm tin vào bản thân , mình lại cố gắng và dần tốt hơn mỗi ngày”, Phan Hằng nhớ lại.

Khó khăn nữa, một quy luật bất thành văn mà ai cũng đều biết là học Y vất vả đến thế nào. Thời gian và lượng kiến thức học rất nhiều, chưa kể các môn thi triền miên và độ khó thì cứ tăng dần theo cấp số nhân. Theo những gì cô bạn chia sẻ, ở trường Y chỉ có hai mùa là mùa thi và mùa thi nhiều hơn. Vì thế để có thể đi làm thêm và đi du lịch thỏa mãn với đam mê Travel Blogger mà vẫn đảm bảo được việc học không phải điều dễ dàng, Hằng phải đau đầu tính toán sắp xếp sao cho hợp lý.

Cũng có không ít lần rơi vào khủng hoảng, bế tắc nhưng sau mỗi lần như vậy, cô sinh viên khoa Răng hàm mặt lại rút ra được những bài học kinh nghiệm riêng. Sau 6 năm, Hằng đã trở nên quen và thích nghi với nhịp sống đó để trở nên tự tin và bản lĩnh như ngày hôm nay.

Tú Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-sinh-rang-ham-mat-tro-thanh-travel-blogger-noi-tieng-1676830.tpo