Nữ sinh Ngoại thương nhiều tài lẻ, thích làm phó nháy hơn mẫu ảnh

Không chỉ 'gây thương nhớ' cho nhiều người khi sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, Nguyễn Linh An (19 tuổi) còn là nữ sinh năng động, sở hữu nhiều tài lẻ.

Ấn tượng của nhiều người khi gặp Nguyễn Linh An (sinh năm 2000) là gương mặt xinh xắn, dễ thương cùng nụ cười tươi tắn gây thiện cảm. Cô hiện là sinh viên năm 2 ngành Luật thương mại quốc tế, ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Ấn tượng của nhiều người khi gặp Nguyễn Linh An (sinh năm 2000) là gương mặt xinh xắn, dễ thương cùng nụ cười tươi tắn gây thiện cảm. Cô hiện là sinh viên năm 2 ngành Luật thương mại quốc tế, ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Bộ ảnh Linh An trong trang phục áo dài trắng, để tóc xõa tự nhiên mới đây được chia sẻ trên một số diễn đàn thu hút sự chú ý. Nhiều người dành lời khen cho nét đẹp trong trẻo, thanh tú của 10X. Một số dân mạng còn so sánh vẻ ngoài của Linh An với hình tượng nữ chính trong các bộ phim thanh xuân vườn trường.

Không chỉ có vẻ ngoài sáng, Linh An còn sở hữu thành tích học tập tốt khi 12 năm liền là học sinh giỏi tại THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội, cũng như tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường.

Trái với suy nghĩ của nhiều người khi cho rằng Linh An là mẫu ảnh khi có gương mặt ưa nhìn và thân hình cân đối, nữ sinh Ngoại thương lại có đam mê chụp hình. "Mình đam mê chụp ảnh từ hồi còn nhỏ xíu nhưng chỉ được mượn điện thoại của bố mẹ để chụp. Sau dần đến năm lớp 9, bố hứa là sẽ mua cho mình máy ảnh nếu thi đỗ trường chuyên. Mình đã cố gắng học hành thật chăm chỉ để đạt được mục tiêu và sở hữu một chiếc máy ảnh riêng", Linh An nói với Zing.vn.

Từ khi có máy ảnh, Linh An đem đi tập chụp khắp nơi, chụp cho gia đình, bạn bè, khi sinh hoạt câu lạc bộ hay các dự án tham gia để lấy kinh nghiệm. Đến năm nhất đại học, 10X đã cùng bạn mở studio riêng cung cấp dịch vụ chụp hình. "Đến hiện tại, bọn mình vẫn duy trì và chụp cho khá nhiều bạn, thậm chí chụp cho cả sự kiện lớn của các câu lạc bộ trong trường", Linh An cho biết. Dù bận rộn với đam mê chụp ảnh, nữ sinh Ngoại thương cho biết cô luôn cố gắng để không lơ là việc học.

Đối với 10X, kỷ niệm nhớ nhất từ khi bắt đầu chụp hình là khi cô cùng bạn thực hiện bộ ảnh mặc áo dài. "Hôm đó mình vừa chụp được 3 tấm thì trời đổ mưa rất to, mình cùng bạn nháy phải về luôn. Tuy nhiên, 3 tấm chụp đó chính là 3 tấm được mọi người đón nhận rất nhiệt tình. Có lẽ ông trời quyết định mình chỉ nên chụp 3 tấm xuất thần đó, không cần chụp thêm", Linh An kể.

Ngoài nhiếp ảnh, Linh An còn tham gia câu lạc bộ nhảy của ĐH Ngoại thương để giao lưu với các bạn trong trường. 10X luôn tâm niệm tuổi trẻ là phải thử sức với những điều mới mẻ, sống hết mình với đam mê để sau này không hối tiếc.

Dù nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh, Linh An cho biết cô không có ý định nhận lời. "Mình muốn mọi người nhớ đến là một nhiếp ảnh gia, một người có đam mê nhiếp ảnh một cách nghiêm túc và theo đuổi bộ môn này hết mình, chứ không phải là một cô gái có nhan sắc đơn thuần", 10X nói.

Theo Mai An/Zing News

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nu-sinh-ngoai-thuong-nhieu-tai-le-thich-lam-pho-nhay-hon-mau-anh-1297093.html