Nữ sinh Ngoại thương là mẫu lookbook có tiếng ở TP.HCM

Trần Lê Huyền My, sinh viên năm 2 ngành Tài chính, gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn cùng thành tích học tập nổi bật. Cô nàng còn là mẫu ảnh cho nhiều shop thời trang ở TP.HCM.

 Trần Lê Huyền My (sinh năm 2001, đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng) là sinh viên năm 2 ngành Tài chính của ĐH Ngoại thương (cơ sở TP.HCM). Cô không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình cuốn hút mà còn bởi bảng thành tích học tập đáng nể. Chia sẻ với Zing, Huyền My cho hay bên cạnh việc học, cô còn làm mẫu ảnh cho các shop thời trang, đây cũng là đam mê cô muốn theo đuổi trong tương lai.

Trần Lê Huyền My (sinh năm 2001, đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng) là sinh viên năm 2 ngành Tài chính của ĐH Ngoại thương (cơ sở TP.HCM). Cô không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình cuốn hút mà còn bởi bảng thành tích học tập đáng nể. Chia sẻ với Zing, Huyền My cho hay bên cạnh việc học, cô còn làm mẫu ảnh cho các shop thời trang, đây cũng là đam mê cô muốn theo đuổi trong tương lai.

Huyền My từng là học sinh chuyên Toán của trường THPT Chuyên Bảo Lộc. Trong những năm phổ thông, cô tham gia nhiều cuộc thi và giành những giải thưởng như: giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện, giải Ba cuộc thi Hùng biện tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng, giải Ba cuộc thi Nghiên cứu Khoa học cấp tỉnh, các giải thưởng Olympic Tiếng Anh qua mạng (IOE). Điểm trung bình học tập của Huyền My trong suốt các năm học đều đạt trên 9.0.

“Trước đây mình hay bị người khác nói những câu như: ‘Nhìn điệu như thế chắc không lo học mà chỉ biết làm đẹp, yêu đương thôi’. Nghe những lời đó mình thấy buồn, bởi vậy bản thân luôn cố gắng nhiều hơn để chứng minh ngoại hình và thành tích hoàn toàn không tỷ lệ nghịch, thành công phụ thuộc vào sự nỗ lực và tài năng của mỗi người”, Huyền My chia sẻ.

Huyền My chọn ngành Tài chính vì yêu thích làm việc với các con số và đam mê kinh doanh. "Nhiều người giữ định kiến về ngoại hình, nói không tin mình học chuyên Toán vì phong cách có phần ngọt ngào, điệu đà. Không ít người còn nói con gái học môn này thì tính cách cũng khô khan, cứng nhắc. Thật ra vẻ ngoài không nói lên mình là ai", cô chia sẻ.

Ngoài việc học, Huyền My còn có nghề tay trái là làm mẫu ảnh. “Hồi học năm nhất, khi đang đi dạo trong công viên, mình vô tình được mời đi làm mẫu rồi theo nó cho đến bây giờ. Mình cũng khá bất ngờ vì trước đó chưa từng nghĩ bản thân có năng khiếu hay phù hợp làm mẫu ảnh. Bây giờ, nó lại trở thành đam mê lớn của mình”, nữ sinh Ngoại thương nói về cơ duyên với công việc đang theo đuổi.

Có ngoại hình xinh xắn cùng biểu cảm cuốn hút, Huyền My được nhiều shop thời trang mời hợp tác. Dù không quá đề cao chuyện kiếm tiền khi đang đi học, công việc hiện tại cũng giúp cô có được nguồn thu nhập nhỏ để trang trải chi phí và tiết kiệm cho tương lai. “Mình cố gắng cân bằng giữa việc đi học và đi làm thêm bên ngoài, để nó không quá ảnh hưởng đến quá trình học tập trên trường”.

Bên cạnh học và làm thêm, Huyền My cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của Đoàn trường, chiến dịch tình nguyện. Cô là thành viên BTC cho một số chương trình như FTU’S DAY, Hội trại 26/3… Những hoạt động đó giúp nữ sinh ngành Tài chính rèn luyện kỹ năng mềm, mở rộng các mối quan hệ và phát triển bản thân.

“Là một người trẻ thuộc Gen Z, mình nghĩ nên thử thách bản thân nhiều hơn, tích cực tìm kiếm các cơ hội để khám phá ra những đam mê chưa từng biết đến. Nếu may mắn, mình mong có cơ hội phát triển và tiến xa hơn trong lĩnh vực nghệ thuật trong tương lai”.

Đào Phương

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-ngoai-thuong-la-mau-lookbook-co-tieng-o-tphcm-post1197936.html