Nữ sinh mất tích ở sân bay Nội Bài: Xuất hiện dòng tin nhắn lạ?!

Vào khoảng 8h sáng nay 14/8, trên trang cá nhân Facebook của Nguyễn Vũ Trà My (nữ sinh mất tích ở sân bay Nội Bài) bỗng nhiên đăng dòng trạng thái lạ.

Liên quan đến vụ sinh viên Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mất tích sau khi đi vệ sinh ở sân bay Nội Bài, sáng ngày 14/8, chị Vũ Thị Đông (mẹ Trà My) cho biết, vào khoảng 11h đêm qua (13/8), lực lượng an ninh sân bay đã trích xuất camera và phát hiện con gái chị sau khi vào nhà vệ sinh đã thay áo, sau đó đi cùng một người đàn ông lên chiếc taxi.

Công an Hà Nội cũng đã trích xuất camera và cho thấy chiếc taxi trên đi đến đoạn cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm Hà Nội thì mất dấu vết.

Nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mất tích sau khi đi vệ sinh ở sân bay Nội Bài. Ảnh nữ sinh do người nhà cung cấp.

Nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mất tích sau khi đi vệ sinh ở sân bay Nội Bài. Ảnh nữ sinh do người nhà cung cấp.

Theo một lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc, cho biết lực lượng an ninh sân bay đã tiếp nhận thông tin từ phía gia đình cô gái và tiến hành kiểm tra lại camera an ninh vào thời điểm xảy ra sự việc.

Hình ảnh từ camera cho thấy nữ hành khách trên đã di chuyển từ sảnh E sang sảnh A nhà ga T1, cô gái đi xuống cầu thang bộ thì gặp một người đàn ông mặc áo đen rồi cùng người này đi ra khu vực bãi xe taxi, sau đó cả 2 lên xe taxi và rời khu vực sân bay.

Ở một diễn biến khác, vào khoảng 8h sáng nay 14/8, trên trang cá nhân Facebook của Nguyễn Vũ Trà My bỗng nhiên đăng dòng trạng thái: “Con đang ở nơi an toàn, bình an không có chuyện gì. Con sẽ gọi điện về cho gia đình sớm. Con đi hoàn toàn tự nguyện không có ai bắt ép..."

Tuy nhiên gia đình cho biết, dòng trạng thái này không phải do Trà My viết, bởi theo chị Vũ Thị Đông, đây không phải giọng văn của con gái chị. Gia đình nữ sinh cho rằng đây là dòng trạng thái của kẻ xấu đã mạo danh nữ sinh đăng lên. Hiện gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe của con gái.

Theo thông tin trước đó, Nguyễn Vũ Trà My cùng người em trai ruột 12 tuổi và mợ về quê ở Nam Định thăm bà ốm. Đến khoảng 14h30 phút chiều 13/8, Trà My cùng em trai và mợ có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội chờ đi chuyến bay lúc 16h30 phút, hành trình Nội Bài - Liên Khương (TP. Đà Lạt).

Trong lúc ngồi chờ làm thủ tục lên máy bay, Trà My đã đưa điện thoại, ví và giấy tờ tùy thân cho em trai cầm hộ rồi nói là đi vệ sinh.

Tuy nhiên, sau ít phút, người nhà không thấy Trà My quay lại nên đã thông báo cho cơ quan chức năng tìm kiếm nhưng không có tin.

Được biết, My đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật (TP. HCM), đang trong quá trình nghỉ hè, My cùng gia đình ra ngoài Hà Nội chơi, đến trưa ngày 13/8 khi chuẩn bị về quê thì xảy ra sự việc.

Chị Vũ Thị Đông cũng cho biết, Trà My là đứa con gái hiền ngoan, dễ gần, học giỏi, từ bé đến lớn năm nào My cũng được giấy khen học sinh giỏi của nhà trường. Hiện gia đình rấ lo lắng cho sự việc của con gái, mong cơ quan chức năng sớm tìm được con gái và làm rõ nguyên nhân vụ việc để gia đình yên tâm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng truy tìm dấu vết chiếc xe taxi và tìm kiếm nạn nhân.

N. Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/nu-sinh-mat-tich-o-san-bay-noi-bai-xuat-hien-dong-tin-nhan-la-d104568.html