Nữ sinh lớp 8 đột ngột treo cổ tự vẫn, chỉ để lại tin nhắn cuối cùng đúng 1 chữ gửi 'người lạ' khiến cha mẹ ân hận khôn nguôi

Không một ai hay biết những gì cô bé 14 tuổi phải chịu đựng khủng khiếp ra sao, đến mức phải tự kết liễu đời mình.

Thảm kịch kinh hoàng xảy ra với cô bé 14 tuổi Megan Evans khiến em tự kết liễu cuộc đời, rời bỏ cha mẹ mà không để lại bất kỳ lời nào đến hôm nay vẫn ám ảnh trong tâm trí bà Nicola Harteveld. Kể từ khi mất đi con gái, 5 năm qua, bà tham gia các hoạt động tuyên truyền không biết mệt mỏi, để kể ra câu chuyện của mình, hy vọng sẽ giúp các bậc phụ huynh cũng như con của họ không rơi vào tình cảnh tương tự.

Megan Evans tự kết liễu đời mình ở tuổi 14

Megan Evans tự kết liễu đời mình ở tuổi 14

Sau khi Meghan treo cổ tự tử trong nhà, cả gia đình mới bàng hoàng phát hiện chuyện khủng khiếp mà cô con gái còn tuổi ăn tuổi lớn phải một mình chịu đựng và trải qua. Kiểm tra điện thoại của con, bà Nicola Harteveld chết lặng khi đọc được những tin nhắn mà con gửi cho một kẻ bắt nạt mình trên mạng xã hội. Cô bé nhận được những bình luận, tin nhắn chửi rủa và lăng mạ độc ác "không ngừng" từ chúng suốt cả đêm hôm ấy.

Trong loạt tin nhắn cuối cùng, một kẻ đã tàn nhẫn nhắn cho Meghan rằng "đi treo cổ tự tử đi", thiếu nữ 14 tuổi căm hận trả lời "được", kết thúc đoạn hội thoại đó và rồi... dại dột kết thúc luôn cuộc đời của mình.

Meghan trả lời "người lạ" chỉ một chữ "được" và rồi tự kết liễu cuộc đời

Gia đình hoàn toàn không hề hay biết những gì cô bé phải chịu đựng trên mạng xã hội. Mô tả cô con gái tuổi teen của mình là "xinh đẹp, tốt bụng, hoạt bát, hài hước, cực kỳ nổi tiếng và tự tin", bà mẹ Nicola thừa nhận đã không hề nhận ra bất kì điểm khác thường nào của con, hoặc bà đơn giản đã không đủ tinh ý, điều khiến bà vẫn luôn ân hận và hối tiếc: "Tôi luôn nghĩ rằng ai đó có vấn đề về sức khỏe tâm thần thì sẽ biểu hiện ra rõ ràng. Nếu con bạn gặp khó khăn, chúng sẽ ở trong phòng, mặc đồ đen, nghe nhạc buồn, phải vậy không? Nhưng đó thật sự là suy nghĩ ngu ngốc đã khiến tôi mất đi con mình".

Nicola cho biết bây giờ bà đã có thể nhìn ra những dấu hiệu bất thường của con gái khi cô bé bị những kẻ bắt nạt trên mạng xã hội tấn công và phải một mình đối mặt với khó khăn: "Con bé ngủ rất nhiều vào ban ngày vì con bị đánh thức vào ban đêm bởi những tin nhắn chửi rủa, nhưng lúc đó tôi đâu có để ý. Con bé cũng không bao giờ rời chiếc điện thoại nửa bước". Nicola luôn ước giá như con gái đã chia sẻ với mình về vấn đề mà con gặp phải, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nỗi như vậy.

Bà Nicola tích cực tham gia tuyên truyền về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng kể từ sau cái chết đau đớn của con

Sau cái chết đau đớn của con gái, bà Nicola mất nhiều tháng để lấy lại sự cân bằng. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau đám tang của Megan, Nicola dũng cảm xuất hiện trên ITV's This Morning, khiến hàng trăm ngàn người bật khóc khi kể về nỗi đau mất con. "Khi tôi xem This Morning, nói thật là tôi không nhớ nhiều về hôm đó, tôi chỉ muốn mọi người nhận ra rằng đây là điều mà tất cả chúng ta cần phải lưu tâm". Trong những năm tích cực tuyên truyền về sức khỏe tâm lí vị thành niên và vấn nạn bắt nạt, tấn công bằng lời nói trên mạng xã hội, bà cũng đã nỗ lực thi để lấy bằng ngành tâm lý tại Đại học Essex.

Ít năm gần đây, cứ bước vào tháng Giêng, bà sẽ tham gia chiến dịch vận động nhằm nâng cao và cải thiện sức khỏe về cả thể chất và tinh thần cho cộng đồng. Bà cũng tham gia thử thách đi bộ 10.000 bước mỗi ngày để gây quỹ cho tổ chức từ thiện sức khỏe tâm thần mang tên con gái Megans Starr mà bà thành lập. Quỹ hỗ trợ đồng đẳng cho các bậc cha mẹ, thanh niên và các gia đình đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần, cung cấp các buổi tư vấn chuyên nghiệp BCAP miễn phí cho thanh thiếu niên gặp khó khăn trong khu vực Pembrokeshire.

Nguồn: The Sun

P.H

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nu-sinh-lop-8-dot-ngot-treo-co-tu-van-chi-de-lai-tin-nhan-cuoi-cung-dung-1-chu-gui-nguoi-la-khien-cha-me-an-han-khon-nguoi-172220113090912041.htm