Nữ sinh lớp 8 chào bà để đi học rồi mất tích nhiều ngày

H. chào bà để đi học với các bạn nhưng đến tối cũng không về nhà. Người thân tìm kiếm, dò hỏi khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của H. đâu.

Ngày 29-10, trường THCS Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, xác nhận, một nữ sinh của trường này mất tích hơn 1 tuần nay nhưng vẫn không thấy tung tích.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 20-10, em Nguyễn Thị Hoài (SN 2004) là học sinh lớp 8 trường THCS Quang Thành chào bà ngoại để đi học. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, nữ sinh này không trở về nhà.

Em Nguyễn Thị Hoài (ảnh gia đình cung cấp)

Người thân lo lắng nên đã đi tìm, gọi hỏi bạn bè Hoài nhưng không ai biết cô bé ở đâu. Bạn bè cho biết, ngày hôm đó Hoài đã không lên lớp. Lo lắng cháu gái xảy ra chuyện gì, bà Nguyễn Thị Phương (SN 1949 – bà ngoại cháu H) đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình Hoài hết sức khó khăn. Bố mẹ đi làm xa nên Hoài và em trai ở với bà ngoại từ nhỏ.

Ông Phan Văn Bình, Trưởng Công an xã Quang Thành cho biết, đơn vị cùng chính quyền địa phương đang vào cuộc để xác minh.

Ai thấy cháu ở đâu thì hãy báo cho gia đình bà ngoại là Nguyễn Thị Phương, trú ở xóm Trung Bắc, xã Quang Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) hoặc theo số điện thoại 0987112567 (thầy Phan Văn Phùng hiệu trưởng nhà trường).

TN - TH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nu-sinh-lop-8-chao-ba-de-di-hoc-roi-mat-tich-nhieu-ngay/788031.antd