Nữ sinh 'không trụ được' trước áp lực thi cử, người mẹ động viên 1 câu chí lý

Rất nhiều người từng trải qua áp lực thi cử nặng nề nhưng chỉ một số ít trong đó nhận được sự động viên tâm lý kịp thời.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra. Ở chặng đua nước rút này, các sĩ tử đang cố gắng ôn luyện, trau dồi thêm các kiến thức, kỹ năng cần thiết để bước vào kì thi giành điểm số cao nhất.

Giữa thời điểm nhạy cảm này, trên 1 nhóm mạng xã hội chia sẻ chuyện học tập, một nữ sinh bất ngờ chia sẻ câu chuyện của bản thân về những áp lực nặng nền trước kỳ thi.

Theo đó, suốt nhiều tháng qua, nữ sinh cảm thấy vô cùng áp lực, thiếu tự tin, dù thành tích học tập tốt nhưng lại muốn đỗ trường đại học có điểm đầu vào rất cao. Nữ sinh cũng sợ đối diện với những kỳ vọng, những lời đánh giá của người thân và hàng xóm láng giềng. Chính vì vậy, nữ sinh 10X này luôn phải “gồng mình” nỗ lực, cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.

“Mẹ em luôn bận bịu, mẹ làm việc mệt nhọc cả ngày nên em không muốn phải thêm việc cho mẹ phiền lòng. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế suốt mấy tháng nay thì đến lúc này em thật sự không trụ được nữa, em cũng đã nghĩ đến việc hay là nghỉ học để mẹ đỡ lo hơn, em cảm giác đôi lúc em không biết tại sao em lại phải tiếp tục một ngày mới, một ngày không có mục đích gì cả!” - trích đoạn trong bài đăng của nữ sinh trên mạng xã hội.

Nữ sinh áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp, đại học sắp tới (Ảnh minh họa)

Nữ sinh áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp, đại học sắp tới (Ảnh minh họa)

Giữa những áp lực đó, nữ sinh quyết định nhắn tin cho mẹ mình. Câu trả lời của người mẹ khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, trút bỏ được phần nào những gánh nặng trong lòng. Đó chính là những lời động viên vô cùng đáng giá giữa thời điểm chuẩn bị bước vào kỳ thi.

“Con học cho con. Cố gắng hôm nay thì mai sau đỡ vất vả, nhưng đừng áp lực với bản thân…", mẹ của nữ sinh viết.

Bài đăng của nữ sinh trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại những lời động viên đến cô gái, đồng thời hi vọng trong kỳ thi sắp tới cô đậu được nguyện vọng 1 vào trường đại học mong ước.

Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Cố gắng lên em nhé! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

- Mẹ em nói đúng đấy. Mẹ em thật vững vàng và bản lĩnh. Bản thân mình cố gắng thì ngày mai mình sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Đừng quan tâm miệng đời.

- Chúc em thi tốt nha! Chị hiểu cảm giác của em, có gì cũng phải tìm ít nhất 1 người để tâm sự, không thì lâu dần cứ phải gồng mình, cứ tự khép mình và trốn tránh thực tại thì sẽ bị trầm cảm đó em! Em thật hạnh phúc khi có người mẹ tâm lý. Cố lên nhé, tin vào bản thân mình. Ôm em!

Được biết, nữ sinh đăng tải bài viết này có tên là Nguyễn Bảo Nhi (sinh năm 2003, tại Bình Dương). Cùng chúc cho cô nàng gạt bỏ được những áp lực, chuẩn bị thật tốt bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và đạt được thành tích cao nhất!

Mai Phương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/hoc-duong/nu-sinh-khong-tru-duoc-truoc-ap-luc-thi-cu-nguoi-me-dong-vien-1-cau-chi-ly-286290.html