Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị hại: Con ngoan, trò giỏi

Theo người thân của nữ sinh bị giết hại, cháu học lớp chọn của trường và thường xuyên giúp đỡ bố mẹ khi học bài xong.

Vụ việc nữ sinh viên Học viện ngân hàng Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) bị sát hại gây xôn xao dư luận. Ngày 27/10, cơ quan công an đã bắt giữ được 1 nghi phạm trong vụ án và tìm thấy thi thể nạn nhân trên sông Nhuệ.

Nhận xét về nữ sinh này, một người thân của Hiền cho biết: "Hiền là cô gái chăm ngoan, học giỏi. Cháu học chuyên toán của trường cấp ba và thi Đại học với số điểm khá cao để đỗ được vào Học viện Ngân hàng. Từ bé đến lớn, hai chị em Hiền đều chăm ngoan học giỏi, không chơi bời hay đua đòi. Nhà cháu cũng có nghề phụ nên ngoài giờ học ra cháu đều ở nhà phụ giúp gia đình.

Cháu Hiền chắt chiu, tiết kiệm và sống giản dị, không ăn mặc sành điệu, cũng chưa bao giờ cháu biết cãi lại lời bố mẹ. Cháu sống trong môi trường giáo dục tốt, mẹ làm giáo viên nên hai chị em Hiền rất tự giác và có ý thức trong việc học cũng như cuộc sống hàng ngày. Cái chết của Hiền khiến bạn bè, người thân và bố mẹ rất đau lòng. Hôm trước hôm tìm thấy thi thể cháu, mẹ Hiền đã có linh cảm xấu rằng cháu không còn".

Ông Úy kể lại giây phút gặp con trước khi mất tích.

Ông Úy kể lại giây phút gặp con trước khi mất tích.

Theo người thân nữ sinh, đoạn đường xảy ra vụ việc hàng ngày vẫn có nhiều người qua lại và đoạn đường đó cũng chưa từng xảy ra trường hợp cướp bóc. Lúc cháu Hiền mất tích ai ai cũng hy vọng sẽ tìm được cháu, không ngờ lại phải đón nhận tin dữ này.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Trung Úy (trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội), bố nữ sinh nghẹn ngào cho biết: “Khoảng 14h cùng ngày, mọi người mới thông tin cho tôi biết chính xác đã tìm thấy thi thể của cháu do lo tâm lý của tôi bị ảnh hưởng”.

Nhắc đến cô con gái ông Úy vừa tự hào vừa đau đớn cho biết, vừa qua, Hiền thi được 25,95 điểm đỗ vào khoa Kế toán doanh nghiệp của Học viện Ngân hàng. Đây lại đúng ngành học mơ ước của cô bé vừa bước vào tuổi 18.

Theo ông Úy: “Hiền đến trường được 5 buổi thì xảy ra sự việc. Hai buổi đầu nhập học làm hồ sơ và nộp học phí thì Hiền được mẹ đưa đến trường. Ngày thứ ba Hiền tự đi bằng xe đạp điện, đến ngày thứ 4 rồi sang ngày thứ 5 Hiền đi xe đạp đến điểm dừng xe buýt ở trung tâm thị trấn Thường Tín gửi xe sau đó bắt xe buýt đến trường rồi mất tích. Ngay hôm cháu mất tích qua đêm là tôi cũng linh cảm tình huống xấu đã xảy ra với con mình”.

"Trưa hôm đó, cháu phải ăn sớm hơn mọi người để kịp đến trường học vào đầu giờ chiều. Khoảng 11h10, cháu đi xe đạp điện từ nhà ra bến xe buýt ở thị trấn Thường Tín để lên xe buýt lúc 11h30. Hôm đó tôi muốn cháu đi sớm hơn để nghỉ ngơi một chút trước khi vào lớp học. Hiền đến trường sớm hơn 20 phút so với hằng ngày. Trước khi đi học cháu còn chào hỏi bố mẹ, chuẩn bị ba lô, điện thoại,... để đến trường" - ông Úy đau xót kể lại, hai mắt đỏ hoe.

Ông Úy nghẹn giọng mỗi khi nhắc đến con và mong những kẻ thủ ác sẽ sớm chịu sự trừng phạt nghiêm minh của luật pháp.

Nghi phạm Nguyễn Xuân Trung

Liên quan đến vụ án nữ sinh năm nhất Học viện Ngân Hàng bị sát hại, cướp tài sản, chiều 27/10, trao đổi với Thanh Niên, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú xã Văn Phú, H.Thường Tín) để làm rõ tội giết người, cướp tài sản.

Đồng thời, Công an TP.Hà Nội cũng đang truy tìm Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú xã Quất Động, H.Thường Tín) để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án. Cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Xuân Trung là nghi phạm chính trong vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, Trung khai khoảng 18 giờ chiều 23/10, Trung rủ bạn nghiện là Quân đi trộm cắp tài sản tại một công trình trên địa bàn H.Thường Tín. Trên đường đi tiêu thụ tài sản trộm được, Trung thấy nữ sinh Hiền đứng nghe điện thoại tại đường đê sông Nhuệ, thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trung nói với Quân: “Anh ơi, chỗ kia có con bé đang đứng không biết làm gì, anh em mình ra đẩy nó xuống mương rồi lấy xe”. Được quân tán thành, Trung tiến đến đẩy Hiền ngã xuống bờ sông Nhuệ. Khi Hiền kêu “tha cho em”, Trung tiếp tục nhảy xuống và dìm nạn nhân xuống nước khoảng 10 phút, khiến nạn nhân bất động.
Sau đó, Trung đẩy nữ sinh ra lòng sông và lên bờ nhặt điện thoại, xe đạp điện của nạn nhân mang đi bán. Điện thoại giá 500.000 đồng, xe đạp điện giá 2,8 triệu đồng.

Đến 21 giờ tối 23/10, Trung và Quân đến khu vực nghĩa trang Hà Hồi để sử dụng ma túy. Tại đây, Trung chia cho Quân 700.000 đồng rồi cả 2 chia tay. Ngày 26/10, thấy Trung bị công an triệu tập, còn Quân đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Bảo Yến

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-sinh-hoc-vien-ngan-hang-bi-hai-con-ngoan-tro-gioi-3421437/