Nữ sinh học giỏi, hát hay, có khuôn mặt đẹp

SVVN - Bùi Linh Chi (sinh ra và lớn lên ở Sơn La) hiện đang là sinh viên năm 3 khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Thương mại. Cô sở hữu một bảng thành tích 'khủng': Giải Nhì môn Hóa cấp tỉnh năm lớp 9, giải Nhất Tiếng hát học sinh, sinh viên năm lớp 11, giải Miss Gương mặt sinh viên 2019.

Đã bao giờ các bạn cảm thấy tự ti, luôn so sánh mình với người khác và cảm thấy bản thân chẳng có gì nổi trội? Đó chính là mình của trước đây, nhút nhát, sợ bị người khác đánh giá từng là rào cản khiến mình chẳng thể nào dám thoát ra khỏi vùng an toàn để chạm tới những thứ mà mình muốn làm. Nhưng rồi việc đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người đã giúp mình có cơ hội học hỏi và trải nghiệm để thay đổi bản thân.

Linh Chi hiện là sinh viên năm 3 của trường ĐH Thương mại (Ảnh: NVCC)

Linh Chi hiện là sinh viên năm 3 của trường ĐH Thương mại (Ảnh: NVCC)

Là một người yêu nghệ thuật, tất cả những thứ liên quan đến nghệ thuật dường như luôn mang lại cho mình cảm giác gần gũi, thân thuộc. Một cơ duyên đã đưa mình đến học tập và phát triển nghệ thuật tại nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La, nơi cho mình tìm thấy được niềm yêu thích với âm nhạc, được trải nghiệm, giao lưu tiếng hát măng non với bạn bè trên toàn quốc, nhờ đó tuổi thơ mình không hề cô đơn và lãng phí.

Không phải là một học sinh giỏi với tất cả các môn học trên trường mà quan trọng là mình cân bằng nó và tìm kiếm môn học yêu thích kèm theo sự phát triển đường dài.

Vẻ đẹp trong veo của cô nữ sinh quê Sơn La (Ảnh: NVCC)

Cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ đến một thời điểm mình phải quyết định mục tiêu cuối cùng mình theo đuổi là gì, cái gì sẽ phù hợp với bản thân và ứng với nhu cầu xã hội. Rồi những bước chuyển mình bắt đầu khi mình đến với trường ĐH Thương mại cũng bởi lý do thích kinh doanh kèm theo là mong muốn có một môi trường để phát triển không chỉ kiến thức trên lớp mà còn là trải nghiệm mà chỉ sinh viên mới có được đặc quyền đó.

Cũng là sinh viên năm 3 rồi, trải nghiệm của mình chưa được nhiều, nhưng cũng có phần giúp mình nhìn nhận xã hội xung quanh được rõ nét hơn. Bắt đầu là việc tìm ra cách học tiếng Anh phù hợp cho bản thân và nhận thấy sự thay đổi rõ rệt. Tiếp đến là được tham gia CLB tình nguyện, cộng tác làm chương trình sự kiện, CLB về âm nhạc và ý nghĩa nhất đối với mình đó là trải nghiệm trong cuộc thi Gương mặt sinh viên 2019.

Một Linh Chi đầy cá tính trên sàn diễn (Ảnh: NVCC)

Thời gian trôi qua, những người bạn từng gặp đều là những nhân vật rất có ý nghĩa trong câu chuyện cuộc đời mình. Cũng nhờ họ mà mình mới có được nhiều điều trân quý của ngày hôm nay, bao gồm cả những giải thưởng: Giải Nhì môn Hóa cấp tỉnh năm lớp 9, giải Nhất Tiếng hát học sinh, sinh viên năm lớp 11, giải Miss Gương mặt sinh viên 2019. Mình luôn nói rằng những giải thưởng của mình luôn là sự kết hợp đúng thời điểm của 4 yếu tố: Cơ hội, sự cố gắng của bản thân trong việc phát huy khả năng, sự giúp đỡ hay dẫn đường chỉ lối bởi những người xung quanh và may mắn cũng là điều không thể thiếu.

Khi áp lực, Linh Chi luôn nghĩ đến lý do bắt đầu và mục tiêu cần đạt được để tiếp tục cố gắng (Ảnh: NVCC)

Thường thì khi một người thành công, mọi người hầu như chỉ thấy và chú ý đến kết quả và phần vỏ bên ngoài. Nhưng để có được kết quả đó thì phải qua thử thách là điều không tránh khỏi, cũng giống như việc “muốn đạt được những thứ người khác không có thì phải làm những thứ mà người khác không dám làm”. Đã nhiều lần mình muốn bỏ cuộc, nhưng thay vì bỏ cuộc, mình luôn nghĩ lại lý do bắt đầu và mục tiêu mình cần đạt được, lại là cơ hội để mình rà soát, tìm thêm một cách mới mẻ hơn để thực hiện những việc mình làm một cách hứng khởi hơn. Mình phân tích lại mức độ cần thiết và đo lường thời gian để hướng tới những việc quan trọng nhất để đạt được hiệu quả tối ưu. Hay việc mình có thể thích và làm được nhiều thứ nhưng lại chẳng giỏi hẳn cái nào và cách mình lựa chọn để khắc phục vấn đề đó là tìm một lĩnh vực nổi trội để phát triển sâu hơn rồi sử dụng những công cụ còn lại để bổ trợ và tạo ra chất riêng. Và hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn “muốn” thì không gì là không thể. Các bạn ơi, hãy cứ đi, mang theo những cuốn sách phù hợp, làm điều bạn thích theo cách bạn yêu và thành công sẽ theo đuổi bạn.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại thêm một mùa hoang mang của các sỹ tử trước con đường tìm kiếm hành trình cho tương lai, mong rằng các em sẽ tìm kiếm được niềm yêu thích, con đường mà các em muốn lựa chọn ít nhất là trong tương lai gần.

Khi thời gian trôi qua, người ta chỉ hối tiếc về những thứ mình chưa dám làm chứ không hối tiếc về những điều mình đã làm nên đã nói là phải hành động ngay, mà đã làm là phải làm tới cùng. Và các bạn sinh viên, hãy trải nghiệm, trải nghiệm thật nhiều, tham gia CLB, đi làm thêm, thử những điều mới mẻ, vẽ lên cho mình một bức tranh của thanh xuân vì tuổi trẻ còn dài nhưng thanh xuân chỉ có một, hãy cứ thử để được là chính mình nhưng tốt hơn mỗi ngày.

"Hãy cứ thử để được là chính mình nhưng tốt hơn mỗi ngày", Linh Chi nhắn nhủ (Ảnh: NVCC)

Bùi Linh Chi (Sinh viên trường ĐH Thương mại)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-sinh-hoc-gioi-hat-hay-co-khuon-mat-dep-1637038.tpo