'Nữ sinh gây sốt' chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ cùng giải bóng đá học sinh Hà Nội

Ba năm đồng hành cùng đội bóng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, nữ cổ động viên Trần Nguyễn Hạnh Chi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và có cho mình nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Có mặt tại lễ khai mạc giải bóng đá học sinh Hà Nội 2019, Hạnh Chi thu hút sự chú ý khi xuất hiện với tà áo dài trắng thướt tha, nụ cười tỏa nắng, cầm biển THPT Nguyễn Thị Minh Khai chụp ảnh lưu niệm cùng đội bóng nhà trường.

Hạnh Chi rạng rỡ trong lễ khai mạc giải bóng đá học sinh Hà Nội 2019

Hạnh Chi rạng rỡ trong lễ khai mạc giải bóng đá học sinh Hà Nội 2019

Với những người thường xuyên theo dõi giải, Hạnh Chi là gương mặt không xa lạ. Cô thừa nhận mình là "fan cứng" của giải và là cổ động viên trung thành, thường xuyên theo chân đội bóng trường Nguyễn Thị Minh Khai tới sân đấu giải suốt 3 năm qua.

"Là cuộc chơi được khởi đầu vào mìa thu - mùa đẹp nhất trong năm, giải bóng đá học sinh do Báo An ninh Thủ đô tổ chức đã góp phần giúp nâng cao thể chất, tinh thần học tập cho học sinh chúng em. Sau 3 năm gắn bó với giải, em thấy đây là một sân chơi rất bổ ích và năng động", Hạnh Chi chia sẻ.

Ở trường, Hạnh Chi được biết đến là một nữ sinh đa tài. Cô từng là VĐV bơi của Hà Nội, thành viên đội bóng đá nữ của trường và thường xuyên tập đấu võ đối kháng. Không chỉ đam mê và chơi tốt nhiều môn thể thao, Hạnh Chi còn là một trong số những học sinh giỏi tốp của lớp 12B10 và thành viên CLB múa của trường Nguyễn Thị Minh Khai.

Còn tại giải bóng đá học sinh Hà Nội, cô là nữ cổ động viên cuồng nhiệt và trung thành. Dường như ở trận đấu nào có đội nhà thi đấu, Hạnh Chi cũng xin được theo chân, cổ vũ và sự động viên đó phần nào góp vào thành tích chung của đội bóng.

Gương mặt buồn bã của Hạnh Chi cùng HLV Nguyễn Mạnh Hà và các cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai khi bị loại tại vòng bảng mùa trước

Ba năm gắn bó với giải, Hạnh Chi cho biết cô đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Khi là niềm hạnh phúc vô bờ khi THPT Nguyễn Thị Minh Khai nâng cao cúp vô địch mùa 2017, rồi sau đó là nỗi buồn sâu thẳm khi đội bóng nhà trường bị loại ngay từ vòng bảng mùa 2018, sau trận thua 0-2 trước THPT Lý Thái Tổ tại lượt trận cuối.

"Hôm đó em hơi buồn lắm. Thương thầy Hà (HLV Nguyễn Mạnh Hà) nhất vì thầy là người rất tâm huyết không chỉ với đội bóng mà còn tâm huyết với học sinh. Kết quả đó là một cú sốc với thầy, với các cầu thủ của đội khi đang từ chỗ là nhà đương kim vô địch đã phải sớm dừng chân vòng bảng", Hạnh Chi chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ.

Gác lại nỗi buồn mùa trước, đến với mùa 2019 này, nữ sinh lớp 12 này cho biết rất háo hức và tràn đầy hy vọng, đội bóng nhà trường sẽ thêm một lần nữa nâng cao cúp vô địch.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/nu-sinh-gay-sot-chia-se-ky-niem-dang-nho-cung-giai-bong-da-hoc-sinh-ha-noi/828088.antd