Nữ sinh gạt nỗi đau mất cha để đến trường thi

Cha mất trước kỳ thi tốt nghiệp THPT một ngày, Châu Thị Bé Hương gạt nước mắt để làm bài tốt nghiệp. Trước khi thi môn Tiếng Anh, em đón taxi về nhà tiễn cha lần cuối.

Chiều 10/8, thí sinh Châu Thị Bé Hương (trường THPT Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương, Sóc Trăng) đón taxi từ quê nhà Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề) lên TP Sóc Trăng dự thi môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Hai giờ trước đó, nhà trường đã tạo điều kiện cho nữ sinh đón taxi về nhà đưa tiễn cha lần cuối.

Ngày 7/8, cha Hương mất vì bệnh hiểm nghèo. Nữ sinh 18 tuổi phải nén nỗi đau, gạt nước mắt đến trường thi. Theo một giáo viên, trường hợp này có thể được xem xét đặc cách tốt nghiệp nhưng Hương quyết tâm đi thi bằng nghị lực của mình.

 Châu Thị Bé Hương (phải). Ảnh: Nhật Tân.

Châu Thị Bé Hương (phải). Ảnh: Nhật Tân.

Ông Thạch Anh Tú, Phó hiệu trưởng trường THPT Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương, nói Hương có hoàn cảnh đặc biệt nên hội đồng thi tạo điều kiện để em về nhà tiễn cha lần cuối, sau khi thi xong 3 môn tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân).

Những ngày qua, nhiều thầy cô và bạn bè đã động viên, chia sẻ với mất mát của Hương. “Hương rất ngoan, học lực khá giỏi, chăm chỉ và có nhiều nỗ lực trong học tập”, thầy Tú chia sẻ.

Tại trường THPT Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương, một nữ sinh khác phải nhập viện mổ ruột thừa trước kỳ thi tốt nghiệp một ngày. Đó là em Huỳnh Ngọc Hân.

Tuy sức khỏe chưa hồi phục sau phẫu thuật, Ngọc Hân xin phép bác sĩ được đến trường, quyết không bỏ lỡ kỳ thi cuối cấp. Ngọc Hân cho biết do được bạn bè động viên, em làm tất cả bài thi khá tốt.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-gat-noi-dau-mat-cha-de-den-truong-thi-post1117993.html