Nữ sinh đứng chờ suốt một giờ tìm trả 30 triệu đồng cho người đánh rơi dù nhà rất nghèo khó

Nhặt được một bọc tiền 30 triệu đồng trên đường đi học về, cô bé lớp 8 ở Hà Tĩnh đã đứng ngay bên đường chờ người đánh rơi đến để trả lại.

Ngày 5/1, tại Trường THCS Cẩm Hòa (xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), thừa ủy quyền của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức trao tặng bằng khen cho em Trần Thị Tùng Lâm (học sinh lớp 8C) vì hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Cẩm Xuyên trao bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho Lâm.

Trước đó, khoảng 11h ngày 14/11/2018, trên đường đi học từ trường về nhà, Lâm vô tình nhặt được một túi ni lông màu đen bên trong có cả xấp tiền hơn 30 triệu đồng.

Nghĩ rằng người đánh rơi tiền có thể đang lo lắng đi tìm vì mất một khoản tiền lớn nên nữ sinh đã đứng ngay tại nơi nhặt được tiền chờ người đánh rơi đến nhận lại.

Gần 1 giờ sau, khi thấy ông Nguyễn Tâm Thăng (trú xã Cẩm Hòa) đang đi dò hỏi người dân sống hai bên đường về chiếc túi đánh rơi, Lâm gọi đến hỏi rồi trao chiếc túi tận tay cho ông Thăng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Lâm rất khó khăn khi mẹ bỏ nhà đi từ lúc em mới lên 4 tuổi.

Nguyễn Phan

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nu-sinh-dung-cho-suot-mot-gio-tim-tra-30-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-du-nha-rat-ngheo-kho-c2a306922.html