Nữ sinh Chu Văn An khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng

Sáng 7/6, trường THPT Chu Văn An, ngôi trường có lịch sử lâu đời bậc nhất Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2019-2020. Khối học sinh lớp 12 đã không cầm được nước mắt trong buổi bế giảng cuối cùng này của mình.

Như mọi năm, tham gia buổi bế giảng nữ sinh trường Chu Văn An lại khoác lên mình những chiếc áo dài trắng tinh khôi dịu dàng, duyên dáng.

Như mọi năm, tham gia buổi bế giảng nữ sinh trường Chu Văn An lại khoác lên mình những chiếc áo dài trắng tinh khôi dịu dàng, duyên dáng.

Đối với các bạn khối 12 nói riêng, đây thực sự là một buổi lễ với những khoảnh khắc xúc động nhất, thiêng liêng nhất trong đời học sinh.

Học sinh lớp 12 trao nhau những dòng lưu bút ngay trên chiếc áo đồng phục, sổ lưu bút...

Khác với sự tinh nghịch, quậy phá, hình ảnh thường thấy ở những ngày lên lớp, các cô cậu học trò lớp 12 lại trầm ngâm chỉ đứng im lặng trong buổi khai giảng cuối cùng này.

Những dòng nước mắt đã rơi trên gương mặt của các cô cậu học trò.

Khóc nghẹn như một đứa trẻ.

Sau ngày hôm nay thôi, quãng đời học sinh của các bạn sẽ dừng bước, chuyển sang giai đoạn mới.

Những cảm xúc dù không được nói ra nhưng nhìn gương mặt của các bạn thì cũng đủ hiểu, vẫn còn rất nhiều tiếc nuối và lưu luyến với mái trường, thầy cô và bạn bè thân yêu...

Học sinh lớp 12 trao lại kỷ niệm cho ban giám hiệu nhà trường.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/nu-sinh-chu-van-an-khoc-nuc-no-trong-le-be-giang-cuoi-cung-1683813.tpo