Nữ sinh 'bóc phốt' mẹ mắc chứng 'não cá vàng', ấm ức chuyện anh trai thương người yêu hơn cả em gái

Không chỉ 'bóc phốt' mẹ mình mà nữ sinh này thậm chí còn khiến khán giả truyền hình phải ôm bụng bưởi bởi câu chuyện ông anh trai 'thương ghệ' hơn thương mình.

Xuất hiện trong tập 1 của Thiếu Niên Nói 2021, Vòng Gia Quyên (học sinh lớp 10A13, trường THPT Trần Khai Nguyên, TP.HCM) cùng mẹ và anh trai của mình đã mang đến tiếng cười cho sân trường Trần Khai Nguyên cũng như khán giả truyền hình thông qua những tình huống "dở khóc dở cười" trong cuộc sống thường nhật.

Vòng Gia Quyên mang đến nhiều tiếng cười trong tập 1 của Thiếu Niên Nói 2021.

Vòng Gia Quyên mang đến nhiều tiếng cười trong tập 1 của Thiếu Niên Nói 2021.

Đứng trên bục dũng khí, Gia Quyên hài hước cho rằng mẹ là người có trí nhớ “rất tốt” và chia sẻ lại tình huống "khó đỡ" ngay trong đêm Giao thừa.

Cụ thể, khi kim đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ thì mẹ của Gia Quyền có bật bếp để hâm nóng lại nồi thịt kho hột vịt. Đến khoảng 2 – 3 giờ sáng, Gia Quyên cùng cháu của mình khi đang ở trên phòng thì bất ngờ nghe mùi khét dưới bếp, lúc đó mới phát hiện ra nồi thịt kho hột vịt đã bị cháy khét do mẹ cô nàng… quên tắt lửa.

Trên bục dũng khí, nữ sinh đã có màn "bóc phốt" mẹ và anh trai khiến nhiều người không thể nhịn cười

Theo chia sẻ của 10X, mẹ chỉ nhớ Gia Quyên thiếu tiền mẹ chứ không hề nhớ bản thân mình vẫn đang thiếu tiền con gái. Thậm chí khi Gia Quyên còn đang học Tiểu học, bà mẹ này còn quên hẳn luôn việc cô nàng đi học nên không đi đón về, câu chuyện "oái ăm" này đã tạo nên tiếng cười cho cả sân trường.

Chia sẻ về biểu hiện "não cá vàng" của mình, mẹ của Gia Quyên cho hay, sau khi sinh Quyên, chị gặp sự cố và tiêm thuốc mê khá nhiều nên trí nhớ có phần bị ảnh hưởng. Hơn nữa, tuổi đời của chị đã nhiều, cũng là nguyên nhân của việc chóng quên.

Vòng Gia Quyên thoải mái "bóc phốt" về tật xấu hay quên của mẹ

Nữ sinh còn hài hước tâm sự thêm về tật xấu khác của mẹ mình, cụ thể: "Mẹ "mù đường"nhưng rất thích chỉ đường". Mặc dù rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, thế nhưng sau khi chỉ xong thì đối phương bỗng dưng “lạc lối giữa dòng đời”.

Câu chuyện này đã khiến cả sân trường cùng nhiều khán giả truyền hình thích thú bật cười.

Cô nàng mang đến các câu chuyện xuất phát từ chính những tình huống giản đơn thường ngày

Sau những câu chuyện khiến khán giả thích thú, Gia Quyên cũng bày tỏ luôn niềm trăn trở với mẹ, khi bản thân đã lớn rồi nhưng mẹ không cho tự chạy xe đến trường, dẫn đến việc cô nàng thừa hưởng "gen mù đường".

Một điều trùng lặp đến bất ngờ được Gia Quyên chia sẻ ngay tại chương trình, đó là mỗi lần cô nàng muốn tập chạy xe hay tập bơi, không biết vô tình hay cố ý mà bỗng dưng ngay thời điểm đó, trên báo đài xuất hiện các tin tức về tai nạn giao thông, đuối nước thương tâm khiến nữ sinh cảm thấy số mình thật "nhọ"…

Mẹ (áo đen) và anh trai (áo xám) của Gia Quyên

Riêng phần anh trai nữ sinh thì cô bạn cho rằng anh trai “thương ghệ” hơn thương em gái mình. Cô nàng tỏ ra ghen tị khi anh hai tặng quà sinh nhật cho bạn gái mà quên luôn cô em bé nhỏ.

Trong phần chia sẻ cuối cùng của mình, nữ sinh cho biết dù cho mẹ và anh hai có thường hay quên hoặc chưa quan tâm lắm cho mình, thế nhưng cô nàng vẫn luôn yêu thương gia đình.

Thông điệp mà Gia Quyên đưa ra “Gia đình là quý nhất” nhận được lời khen ngợi từ MC Đại Nghĩa và những tràng pháo tay tán thưởng từ hàng trăm học sinh của trường THPT Trần Khai Nguyên.

Đón xem chương trình truyền hình Thiếu Niên Nói 2021 vào lúc 20h30 thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3.h

Nhật Minh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nu-sinh-boc-phot-me-va-anh-trai-ngay-tren-buc-dung-khi-20210106083546742.html