Nữ sinh bị đánh: Mẹ rùng mình khi xem clip

Mẹ đối tượng đánh nữ sinh sau va chạm cho biết bà phải rùng mình khi xem clip quay lại cảnh con trai đánh nữ sinh.

Vụ việc nữ sinh V.N.K.V. (15 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị đối tượng Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) đánh sau va chạm khiến nhiều người bức xúc.

Sau vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tấn Thành với tội danh "Cố ý gây thương tích".

Trao đổi với báo chí, bà Phan Thị Mộng Thu (53 tuổi, mẹ của Lê Tấn Thành) cho biết, bà phải rùng mình, đau xót, chân tay rụng rời khi xem lại clip quay cảnh Thành đánh bé nữ sinh. Bà không nghĩ con mình lại có thể ra tay đánh người như thế.

Lê Tấn Thành khai nhận hành vi phạm tội của mình

Lê Tấn Thành khai nhận hành vi phạm tội của mình

Bà Thu kể: "Từ khi vợ bỏ đi, thằng Thành để con trai nhỏ lại cho tôi nuôi hộ rồi cũng ra ngoài sống và lâu lâu mới về thăm nhà. Nhiều tháng con không về mà hôm về thăm tôi cũng là hôm Thành gặp tai nạn giao thông rồi ra tay đánh người. Con bé nó chở đi hôm xảy ra vụ việc là bạn gái mới của Thành, chúng nó đang sống với nhau như vợ chồng".

Theo lời mẹ đối tượng Thành, Thành đánh nữ sinh sau khi đã uống rượu và cãi nhau với bạn gái. Nói về lý do con trai có biệt danh là “Thành mát”, bà Thu cho biết cách đây 12 năm, khi đang đứng chơi, Thành nghe người ta nói đi đánh nhau thế là chạy theo rồi đánh người gây thương tích và bị phạt tù 8 năm. Biệt danh của Thành cũng từ đó mà có.

Kể lại sự việc, một người dân sống gần nơi xảy ra sự việc cho biết, khi nghe tiếng va chạm mạnh và tiếng chửi bới phía trước đã lập tức chạy ra.

"Chúng tôi chạy đến thì thấy hắn đã đánh, dùng chân đạp mạnh vào đầu và người bé học sinh. Thấy có người định can, hắn liền chĩa cây gậy ra chửi bới, đòi đánh và đòi bắn...", nhân chứng này kể.

Ngoài 2 nữ sinh bị thương trong vụ tai nạn trên, bà Nguyễn Thị Cúc (47 tuổi) là nạn nhân đi xe máy tông vào xe của Thành và ngã văng ra đường. Bà cho biết mình bị thương ở chân, đến nay chân sưng to không thể đi lại được. Tay và hông bà cũng bầm tím, may mắn chỉ bị thương phần mềm.

Bà Cúc (vòng tròn màu vàng) té xuống đường là nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn giao thông

Bà Cúc kể lại chi tiết sự việc. Cụ thể, khoảng gần 17h ngày 7/12, bà điều khiển xe máy đi bán vé số, hướng từ đường Hồ Văn Cốc ra Nguyễn Chí Thanh. Lúc này, phía trước bà có hai nữ sinh đi xe đạp điện. Khi đến gần quán karaoke 3838 trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Bình Hiệp thì Lê Tấn Thành chạy xe máy đột ngột qua đường. Quá bất ngờ, hai nữ sinh không kịp tránh và tông vào Thành. Bà Cúc cũng không kịp xử lý nên tông vào cả 2 xe và ngã ra phía trước.

"Hắn rẽ đột ngột vậy thì ai mà né được. Tôi té xuống bị choáng không thể đứng dậy nổi. Liền đó tôi nghe hắn hỏi hai nữ sinh là 'đứa nào chạy xe?' rồi lập tức lao đến đạp mạnh vào đầu bé gái khi nạn nhân còn chưa kịp ngồi dậy", nạn nhân này nhớ lại.

Người dân xung quanh lập tức chạy đến can ngăn nhưng Lê Tấn Thành vẫn không dừng tay. Hắn nhiều lần đạp mạnh vào đầu và người nữ sinh. "Hắn rút trong người ra một cây gậy màu đen rồi quất rất mạnh vào bé gái. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn", bà Cúc nói.

"Thấy hắn quá hung hăng, nhiều người chạy đến thì hắn chĩa khúc gậy ra rồi dọa sẽ đánh, sẽ bắn bất cứ ai dám can thiệp. Thấy tôi ngồi không vững, vài người chạy lại đỡ rồi la lớn 'chết rồi, chết rồi' thì hắn mới dựng xe lên bỏ chạy. Nếu mọi người không la, có lẽ hắn vẫn chưa dừng tay", bà Cúc kể.

Clip nữ sinh bị đánh sau va chạm

Thu Thành (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-sinh-bi-danh-me-rung-minh-khi-xem-clip-3424176/