Nữ sinh bị cưỡng hôn trong thang máy ở Hà Nội: 'Không cần lời xin lỗi của anh ta nữa'

Bị người đàn ông thất hẹn đến 2 lần, nữ sinh 20 tuổi cho biết không cần lời xin lỗi nữa và đề nghị cơ quan công an xử lý vụ việc theo quy định.

Liên quan đến vụ việc chị P.H.V. (20 tuổi, hiện đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) bị người đàn ông có tên Đ.M.H (37 tuổi, quê ở Hải Phòng) sàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy, mới đây chị V. đã có những chia sẻ với báo chí.

Theo chị V., dù đã 2 lần hẹn đến xin lỗi nhưng người đàn ông tên Đ.M.H. đều không thực hiện. Chị chia sẻ trên tờ Người lao động: "Sau thời gian chờ đợi khá lâu, gia đình tôi ra về và thông báo với cán bộ điều tra là sẽ không cần lời xin lỗi của anh ta nữa. Mọi sai phạm của anh ta tùy cơ quan công an xử lý theo quy định".

Người đàn ông có hành động sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh viên ngay trong thang máy bị camera an ninh ghi lại - Ảnh: Internet

Người đàn ông có hành động sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh viên ngay trong thang máy bị camera an ninh ghi lại - Ảnh: Internet

Trước đó, tối 13/3, chị V. và ông Đ.M.H. đã có buổi làm việc tại Công an quận Thanh Xuân để thống nhất về phương án giải quyết sự việc.

Tại buổi làm việc, ông H. đã gửi lời xin lỗi và mong muốn gặp gỡ riêng với gia đình nữ sinh mà không có sự chứng kiến của cơ quan chức năng nhưng bị cô gái từ chối. Sau đó 2 bên thống nhất sẽ có cuộc gặp xin lỗi công khai tại tòa chung cư Golden Palm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào tối 15/3. Tuy nhiên tối hôm đó, ông H. đã không tới xin lỗi công khai chị V. như đã hứa.

Sau đó, gia đình chị V. cho người đàn ông này được nói lời xin lỗi tại cơ quan công an vào sáng nay (16/3). Tuy nhiên, quá giờ hẹn, người đàn ông tên Đ.M.H. vẫn không xuất hiện.

Người đàn ông tên Đ.M.H đã 2 lần hẹn xin lỗi nhưng không đến - Ảnh: NLĐ

Như đã đưa tin, ngày 6/3 chị P.H.V. chia sẻ với báo chí về việc bị một người đàn ông sàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy.

Theo đó, khoảng 22 giờ tối 4/3, chị V. vào thang máy của chung cư Golden Palm để đi lên phòng. Thời điểm trên, thang máy có 4 người bao gồm V., bạn chị và hai người đàn ông khác. Khi thang đến tầng 19, trong thang chỉ còn lại chị V. và một người đàn ông lạ mặt ăn mặc lịch sự. Người đàn ông này đã chủ động xin số làm quen nhưng bị chị V. từ chối với lý do đã có gia đình.

Làm quen không thành, lợi dụng lúc thang máy vắng người, anh ta chặn cửa thang máy không cho chị V. đi ra ngoài và có những hành động sàm sỡ, xúc phạm tới cơ thể chị. Trong lúc cố gắng vùng vẫy, chống cự, chị V. đã bị trầy xước ở mũi và tay.

Ngay sau khi thoát được khỏi thang máy, chị V. đã xuống trình báo ban quản lý tòa nhà, đồng thời xin lại hình ảnh do camera ghi lại và trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Việt Kha (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nu-sinh-bi-cuong-hon-trong-thang-may-o-ha-noi-khong-can-loi-xin-loi-cua-anh-ta-nua-c10a312299.html