Nữ sinh bị cưa chân: Ngày mai, hai cha con lại đồng hành đến trường

Cái ngày bác sĩ thông báo phải cưa chân để giữ tính mạng con gái, vợ chồng ông Long gần như ngã quỵ. Mãi tuần vừa rồi, Vi cầm giấy đỗ Đại học Luật khoe vang nhà, ông mới khẽ mỉm cười, bảo con bé nhút nhát của cha giờ sắp làm luật sư giúp đỡ người nghèo rồi...

Hà Vi đang tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành luật sư của mình.

Hồi Hà Vi phải cưa chân vì sự tắc trách của bác sĩ, hai vợ chồng ông Long túc trực 24/24h tại bệnh viện chăm con gái nhỏ sợ con tủi thân, nghĩ quẩn. Ba năm phổ thông rồi thêm mấy ngày thi THPT căng thẳng, ông Long gầy sọp vì lo lắng cho con gái. Mãi tuần vừa rồi, Vi cầm giấy đỗ ĐH Luật khoe vang nhà, ông mới khẽ mỉm cười, bảo con bé nhút nhát của cha giờ sắp làm luật sư giúp đỡ người nghèo rồi!

Con sẽ đi bằng đôi chân của mình

Ngày thi THPT cuối cùng, tâm lý Hà Vi không ổn định nên làm bài chưa được tốt. Mẹ Vi, bà Nguyễn Thị Lan (SN 1977), biết chuyện thở dài tiếc nuối. Bộ trưởng Bộ Y tế từng hứa sau này sẽ tạo công việc trong ngành y đối với con... Ông Lê Văn Long (SN 1973) động viên vợ: Con gái mình giờ đã trưởng thành, mình không giúp được gì thì cũng phải tin, phải ủng hộ ước mơ của con.

“Làm cha mẹ ai chẳng muốn con mình có công việc ổn định sau khi ra trường. Đằng này, nó lại được đích thân bộ trưởng hứa tìm công việc, vậy mà…” – bà Lan nhớ lại.

Tuần vừa rồi Vi cầm tờ giấy báo trúng tuyển vào ĐH Luật TP.HCM khoe, cả nhà vui như mở hội. Nhìn mẹ rưng rưng nước mắt, bấy giờ Vi tâm sự: “Con biết tấm lòng của cha mẹ, bác Bộ trưởng đối với con, nhưng thật sự, con chỉ mơ ước vào ngành luật.

Con không muốn dựa dẫm vào ai. Con muốn vào ĐH bằng khả năng của chính mình. Con tin đỗ ĐH luật là bước đi đầu tiên trên chặng đường dài để đạt tới mục tiêu của mình”.

Nói về Hà Vi, thầy Nguyễn Phú - Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - Công dân, trường THCS, THPT Đông Du, chia sẻ, thầy tự hào là người trực tiếp theo dõi, dạy dỗ một cô học trò đặc biệt trong nhiều năm qua.

“Nếu là một cô bé yếu đuối, chắc chắn con sẽ không bao giờ vượt qua nỗi mất mát quá lớn trong cuộc đời. Vi là một cố gái mạnh mẽ, đầy nghị lực” – thầy Phú nói và cho biết thêm, dù cơ thể hay ốm đau nhưng trong 3 năm học, Vi có lực học tốt và có ý chí phấn đấu cao. Trường hợp của Vi đáng là tấm gương để giới trẻ học tập.

Trong những ngày khó khăn, cha mẹ luôn là người kề bên động viên, chia sẻ khó khăn với Hà Vi.

Cha vẫn đồng hành cùng con đến trường

Không còn là cô gái hay núp sau bóng cha thuở nào, Hà Vi giờ đã trưởng thành, xinh xắn và thường nở nụ cười duyên dáng với người đối diện. Nhìn con gái vui vẻ, ông Long tâm sự, nhà ông cả đời chỉ biết trông vào mấy sào cà phê, hồ tiêu lấy tiền nuôi 3 đứa con nhỏ ăn học. Nghề nông vất vả nhưng bao năm qua, chưa một ngày vợ chồng ông lười biếng làm ăn. Đời tảo tần sương gió nhưng với ông, niềm vui trong cuộc sống của vợ chồng ông là nhìn con cái học hành giỏi giang, nên người.

Cái ngày bác sĩ thông báo phải cưa chân để giữ tính mạng con gái, vợ chồng ông Long gần như ngã quỵ. Nghĩ đến việc con gái bé bỏng mất đi một phần thân thể, lòng ông đau như cắt.

Đêm đó ở bệnh viện lạnh lẽo, nhìn mấy mẹ con ôm nhau nức nở khóc, ông gạt nước mắt động viên vợ con tiếp tục sống tốt…

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, ông Long ít nhắc chuyện quá khứ và cũng không còn oán trách những người gây ra nỗi đau cho con gái mình nhưng sâu thẳm “nếu có sự lựa chọn, tôi vẫn mong có cuộc sống bình an bên gia đình thay vì sự nổi tiếng bất đắc dĩ của Hà Vi hiện giờ”.

Hôm chúng tôi đến, ông Long và Hà Vi đang bận bịu chuẩn bị hành lý để đưa con vào TPHCM nhập học. Câu chuyện của cả nhà Hà Vi hằng đêm luôn xoay quanh chuyện học hành, lo lắng khi một mình Vi phải sống 4 năm tại một thành phố lớn nhưTP. Hồ Chí Minh…

Ngày mai, Hà Vi và cha sẽ cùng đồng hành bước tiếp đến một môi trường nhiều điều lạ lẫm. Tôi tin rằng, với nghị lực phi thường trong thời gian qua cùng tình thương vô bờ bến của gia đình, Vi sẽ vững bước trên con đường mình đã chọn.

Hữu Long

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nu-sinh-bi-cua-chan-ngay-mai-hai-cha-con-lai-dong-hanh-den-truong-621254.ldo