Nữ sinh 19 tuổi từng bán hàng thuê, mê hát vào chung kết HHVN 2020

Nguyễn Thị Bích Thùy gây ấn tượng với phần trình diễn xuất thần trong đêm bán kết. Cô đặt mục tiêu vào top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nguyễn Thị Bích Thùy (SBD 182 ) sinh năm 2001, đến từ Đắk Lắk, là 1 trong 35 thí sinh chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cao 1,73 m, số đo 3 vòng: 79 - 66 - 92 cm, đang là sinh viên ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM. Người đẹp từng vào Top 10 Miss World Vietnam 2019 và đạt danh hiệu Người đẹp Áo dài.

10x có phần trình diễn tự tin, tỏa sáng trong đêm bán kết. "Tôi hài lòng vì đã thể hiện tốt và trọn vẹn. Đặc biệt là phần thi dạ hội, tôi được mặc 1 chiếc váy vàng - màu yêu thích của mẹ tôi và tạo hiệu ứng khá tốt đến khán giả. Những lời khen, động viên của mọi người tiếp thêm động lực cho tôi cố gắng hơn nữa", cô kể.

Điểm nổi bật của Bích Thùy giữa dàn thí sinh năm nay là kỹ năng trình diễn và thần thái. Cô cho biết sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn để mang đến những màn trình diễn tự tin và bất ngờ hơn nữa tới khán giả. Nhưng bên cạnh đó, người đẹp cũng có những điểm yếu phải khắc phục là cải thiện thân hình săn chắc, cười tươi hơn ở các vòng thi sắp tới.

Nữ sinh cho biết học chuyên ngành quản trị khách sạn chất lượng cao bởi tính chất công việc năng động rất hợp với tính cách của mình. Từ một cô gái Đăk Lăk xuống TP.HCM học, ban đầu có những bỡ ngỡ nhưng 10x nhanh chóng hòa nhịp với chốn thành thị tấp nập nhờ sự năng động của bản thân.

“Cuộc sống xa nhà đôi lúc có những khó khăn nhưng chưa quá sức nên tôi luôn cố gắng vượt qua. Tôi cũng ít khi nhớ nhà, không phải vì vô cảm lạnh lùng mà có lẽ bởi đa số thời gian đều dành cho học tập và làm việc khiến nỗi nhớ trong tôi như được xua tan”, cô tâm sự với VietNamNet.

Sau khi rời xa quê hương, điều đầu tiên Bích Thùy nghĩ đến là sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh viên và trải nghiệm thêm nhiều điều. Công việc đầu tiên của nữ sinh là nhân viên bán lồng đèn ở trung tâm thương mại. 10x còn nhớ rõ niềm vui khi nhận được khoản thu nhập do công sức mình bỏ ra trong lần đầu làm thêm.

Một thời gian không lâu sau đó, Thùy bắt đầu thử sức ở lĩnh vực người mẫu và bén duyên với nghề rất nhanh. Đến nay, cô là người mẫu tự do đã hơn một năm. “Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ rằng đây là công việc để kiếm thêm thu nhập nhưng dần dần, tôi cảm thấy thích và đam mê hơn trong mỗi lần trình diễn”, cô bộc bạch.

10x chia sẻ với VietNamNet về thành tích tại Miss World Vietnam 2019 đã giúp cô có nhiều cơ hội làm việc hơn. Trong suốt một năm qua, nghề mẫu không chỉ giúp Thùy trang trải cuộc sống, giảm bớt khó khăn mà còn đem lại những kinh nghiệm, những mối quan hệ thân thiết, được gặp những người bạn tốt và trưởng thành hơn trong nhận thức, cảm xúc.

“Mỗi công việc đều có những khó khăn riêng và niềm tự hào riêng. Khi cầm những đồng tiền lương trong tay, tôi thấy quý trọng sức lao động hơn, thấu hiểu bao khó nhọc mà người thân đã trải qua để nuôi tôi khôn lớn, ý thức phải sống tiết kiệm và quyết tâm hơn”, người đẹp nói.

Bích Thùy từng tự ti về hoàn cảnh gia đình và những khuyết điểm trên cơ thể. Nhưng cô luôn cố gắng phát huy những ưu điểm của mình để làm những điều bản thân thích, đem lại sự tích cực cho người đối diện, thay vì luôn bận tâm rồi bi quan về bản thân.

Hoa hậu khiến 10x ngưỡng mộ nhất là Đỗ Mỹ Linh vì nhan sắc xinh đẹp, tài giỏi và luôn tích cực trong các hoạt động từ thiện. Cô xem Hoa hậu Việt Nam 2016 là hình mẫu để bản thân cố gắng học hỏi.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, nữ sinh 2001 mang tinh thần học hỏi, hoàn thiện bản thân và đặt mục tiêu vào Top 3. Bích Thùy tâm sự, một hoa hậu cần hội tụ đủ các yếu tố: nhan sắc, trí tuệ và tấm lòng nhân ái. Bên cạnh đó, vẻ đẹp tâm hồn và tính cách chân thật là những điều cô mong muốn lan tỏa nhất tới mọi người.

Trải qua hơn một tháng đồng hành, Bích Thùy đã có nhiều kỷ niệm với các thí sinh và các anh chị ekip của cuộc thi: những giờ tập luyện căng thẳng, những tiếng cười nói vui vẻ, buổi tổng duyệt và Hành trình Nhân ái. Cô chia sẻ với VietNamNet về một lần lén ăn bánh trong giờ tập cùng một người chị vì quá đói đã khiến tình cảm chị em thêm thắm thiết.

Nữ sinh có tài lẻ ca hát. “Người ta thường trêu là hát hay không bằng hay hát, tôi nghĩ mình cũng vậy. Tôi hát vu vơ mỗi khi rảnh và thời học sinh có tham gia ca hát trong các cuộc thi văn nghệ của trường”, 10x cho biết.

Trong đêm thi Người đẹp Tài năng vừa qua, Bích Thùy đã thể hiện ca khúc Ba kể con nghe của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Bài hát khiến cô rơi nước mắt vì xúc động và nhận được nhiều sự đồng cảm từ mọi người.

Vấn đề xã hội mà cô gái Đăk Lăk quan tâm nhất là trẻ em. “Xuất phát điểm từ nhỏ, tôi là một đứa trẻ có tuổi thơ không mấy êm đềm và đến giờ, người thân của tôi cũng đang trải qua hoàn cảnh tương tự. Vì vậy, tôi nghĩ mình có một sự thấu hiểu, sẻ chia gần gũi và muốn giúp đỡ những trẻ em có những hoàn cảnh khó khăn”, 10x nói.

Ước mơ từ thời cấp 3 của Bích Thùy là trở thành tiếp viên hàng không. Hiện tại, nữ sinh tạm gác đam mê này qua một bên nhưng khi đủ khả năng và có điều kiện để thực hiện, cô sẽ cố gắng để biến ước mơ thành sự thật.

Theo người đẹp, một vấn đề các bạn trẻ Việt Nam hiện nay gặp phải là đắm chìm vào thế giới ảo và lãng phí mất thời gian ở thế giới thực. Bản thân cô đã sớm nhận thức được điều này nên mong muốn thế hệ mình cần thức tỉnh lại ngay để sau này không hối tiếc vì thanh xuân đã trôi qua lãng phí.

Đức Thắng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/nu-sinh-19-tuoi-tung-ban-hang-thue-me-ca-hat-vao-chung-ket-hoa-hau-vn-2020-686411.html