Nữ sinh 19 tuổi không đầu hàng ung thư

Ở tuổi 'ăn chưa no, lo chưa tới', cô sinh viên năm thứ hai ĐH Ngoại thương Trần Đặng Thủy Tiên đã phải đối mặt với căn bệnh nan y ung thư vú.

Thủy Tiên “xuống” tóc khi đang điều trị hóa chất

Thủy Tiên “xuống” tóc khi đang điều trị hóa chất

Luôn rạng rỡ nụ cười trên môi dù đối mặt với trọng bệnh

Gặp Tiên vào ngày em trở lại Bệnh viện K I tại Quán Sứ để truyền đợt hóa chất thứ 10, sau ca phẫu thuật một bên ngực trái để điều trị căn bệnh ung thư vú, chúng tôi bất ngờ trước nụ cười tươi rói của Tiên. Trong suốt câu chuyện của mình, Thủy Tiên không một câu “than thân, hay trách số phận nghiệt ngã”, chỉ một điều cô khát khao nhất lúc này là mong sớm được trở lại giảng đường. “Có lẽ không được như dự kiến là tháng 10 này sẽ quay lại trường vì em thiếu bạch cầu, thiếu máu, vẫn cần có thời gian để cơ thể khỏe hơn chút nữa”, em chia sẻ.

Chị Trần Thúy Hà (mẹ Thủy Tiên) tâm sự: “Từ khi nhận được hung tin mình mắc căn bệnh ung thư vú, con bé sững sờ, sốc nhưng lại chưa từng một lần rơi nước mắt trước mặt bố mẹ. Có những đêm nằm không ngủ được, nghe tiếng thở dài của con mà xót lòng. Thế nhưng, Tiên vẫn bảo “mẹ đừng lo, chỉ là con hơi khó thở nên hơi thở hơi dài quá mà thôi”.

Theo lời chị Hà, cô con gái lớn vẫn mạnh mẽ như những gì vốn có. Suốt 12 năm học, chưa khi nào Tiên để cha mẹ bận tâm chuyện học hành và luôn đạt thành tích học giỏi. Kỳ thi vào ĐH, Thủy Tiên đỗ 4 trường và tự quyết định nhập học trường ĐH Ngoại thương, Khoa Tiếng anh thương mại vì yêu thích.

Ngày mà Thủy Tiên tự phát hiện ra điều khác lạ trên cơ thể mình là đợt nghỉ hè khi kết thúc năm thứ nhất. Ban đầu Thủy Tiên phát hiện có một cục hạch cứng ở ngực. Tự mày mò lên mạng tìm hiểu thông tin về u hạch và dấu hiệu ung thư vú, nhưng Thủy Tiên nghĩ mình còn trẻ, ít khả năng bị ung thư vú nên quên bẵng đi.

Một tuần sau, ngày 13/6, Thủy Tiên quyết định tự mình đi thăm khám tại Bệnh viện Châm cứu T.Ư. Tại đây bác sĩ chẩn đoán là u xơ tuyến vú, chỉ định tiểu phẫu cắt u. “Đến lúc bác sĩ bảo phải nộp tiền để làm tiểu phẫu, con bé cũng chỉ gọi điện về bảo mẹ gửi lên 3 triệu và nói “chỉ là tiểu phẫu thôi, chắc lành, làm xong thì con về, bố mẹ không phải lên nhé”, chị Hà cho hay.

Không lo làm sao được, chiều hôm đó, chị Hà bắt xe khách lên chăm con tại bệnh viện. Các bác sĩ cũng khuyên để chắc chắn mang u đi sinh thiết giải phẫu bệnh. Chờ đợi suốt 2 tuần thì nhận được kết quả sinh thiết “Tiên bị ung thư vú giai đoạn 2A thể đột biến gene, khối u có đường kính tương đương kích thước quả chanh, chưa di căn tới các hạch bạch huyết ở nách”. Kết quả đó khiến cả gia đình bàng hoàng, bởi Tiên còn trẻ quá, mới 19 tuổi.

Tiên kể, sau đó, bác sĩ còn bảo không tin được, em ít tuổi thế làm sao ung thư được lại còn là thể dễ tái phát, họ khuyên em nên lên Bệnh viện K khám lại vì lỡ đâu kết quả sinh thiết sai. Lời bác sĩ đặt cho Tiên và gia đình thêm nhiều hi vọng. Tuy nhiên, kết quả chính thức từ Bệnh viện K “Tiên mắc ung thư vú”.

Hành trình mạnh mẽ của “chiến binh”

Thủy Tiên ngày chưa điều trị hóa chất

Không quá kỳ vọng vào kết quả cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương, Thủy Tiên chia sẻ: “Điều em mong muốn nhất ở cuộc thi này là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác, dù có ngoại hình khác biệt, dù phải đối mặt với các căn bệnh hiểm nghèo như em, hãy lạc quan hơn, dù chỉ còn một ngày được sống cũng hãy sống thật trọn vẹn và ý nghĩa”.

Thủy Tiên bước vào hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú với lần phẫu thuật ngực trái. Và tiếp đến là những lần hóa trị thuốc điều trị đích. 15 ngày sau khi hóa trị, Tiên cảm nhận được những thay đổi đầu tiên do ảnh hưởng của hóa chất, tóc rụng đầy bàn tay mỗi khi cô vuốt tóc, lông mày và lông mi dần biến mất, da sạm đi, móng tay thâm lại. Tiên quyết định cắt đi mái tóc dài để kết thành mái tóc giả.

“Có sao đâu, dù có tóc hay không có tóc, em vẫn là Thủy Tiên cơ mà”, cô sinh viên trẻ tếu táo khi nhắc đến việc không ít lần ra đường với đầu trọc, bao ánh mắt nhìn chằm chặp vào mình.

Cũng từ tháng 8 vừa qua, Tiên quyết định bảo lưu kết quả học tập. Thay vì nhớ lịch học, lịch thi như ngày trước, thời gian biểu của cô giờ xoay quanh việc tập thể dục, uống thuốc, đi hóa trị 2 ngày/tuần ở Bệnh viện K...

Tiên hay cười, ánh mắt lạc quan, không tránh né khi nói về căn bệnh mình đang mang trong người. “5 mũi hóa chất đỏ, 5 mũi hóa chất dầu rồi”, Tiên bảo “may mắn sao tác dụng phụ của thuốc cứ làm em buồn ngủ thay vì đớn đau như nhiều bệnh nhân khác phải gánh chịu. Bác sĩ bảo hành trình sẽ còn dài với 1 năm điều trị đích. Sau đó là 3 tháng 1 lần thăm khám lại…”.

Những ngày không phải hóa trị, Thủy Tiên vẫn thức dậy lúc 5h sáng để tập thể dục, túc tắc làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ. Thời gian ra ngoài, gặp bạn bè ít đi. Tiên xin mẹ đi học đàn guitar như để thêm nơi trút nỗi lòng mình.

Và đặc biệt hơn nữa, Tiên đã quyết định nộp đơn tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương. Cuộc thi xen lẫn những ngày Thủy Tiên đi hóa trị tại bệnh viện. “Cũng sợ con thêm mệt vì đang điều trị, nhưng Tiên nói, hãy để con được vui vẻ và được là chính mình, nên gia đình cũng ủng hộ. Hôm trước vừa trở về sau ngày truyền hóa chất, con lại xin phép quay lại trường để tham gia cuộc thi”, chị Hà chia sẻ.

Và một kết quả khá bất ngờ với Thủy Tiên, khi tối 28/10, Ban tổ chức công bố danh sách Top 12 trong đó Đặng Trần Thủy Tiên là một cái tên “triển vọng”.

“Dù đang trị bệnh nhưng Tiên rất hay cười, tự tin và tỏa sáng. Một Thủy Tiên khác biệt một cách đáng trân trọng, phù hợp với chính chủ đề cuộc thi năm nay là “Tôi khác biệt” - đó chính là cảm nhận chung của bạn bè dành cho Tiên.

Vũ Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nu-sinh-19-tuoi-khong-dau-hang-ung-thu-d440575.html