Nữ sinh 17 tuổi đam mê nghệ thuật, 'đốn tim' dân mạng với nét đẹp dịu ngọt

Ngô Trúc Linh hiện đang theo học Thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô nàng 10X này 'gieo thương nhớ' cho người đối diện bởi nét đẹp dịu dàng, gương mặt thanh tú và đôi mắt biết cười.

Trúc Linh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ngay từ khi còn nhỏ, cô bạn đã say mê và dành tình yêu cháy bỏng cho nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Từ khi học mẫu giáo cho đến THPT, Trúc Linh luôn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của lớp, của trường.

Đối với cô gái sinh năm 2003, được đứng trên sân khấu vừa mang lại niềm vui, vừa giúp cô có thể tỏa sáng. Trúc Linh cho biết, mong ước lớn nhất của cô bạn là trở thành một ca sĩ tài năng, được nhiều người biết đến trong tương lai.

Vẻ đẹp ngọt ngào của nữ sinh trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Vẻ đẹp ngọt ngào của nữ sinh trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Tuy nhiên, khi chia sẻ với bố mẹ về ước mơ của mình, Trúc Linh không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào. Với tâm lý làm nghệ thuật sẽ vất vả, nhiều cạm bẫy và cám dỗ nên bố mẹ muốn Linh lựa chọn một hướng đi khác ổn định hơn.

Nghe lời bố mẹ, Trúc Linh trở về với cuộc sống bình thường của một cô học sinh cấp 3, đi học và về nhà đúng giờ. Thế nhưng, tình yêu âm nhạc vẫn không ngừng thôi thúc Linh tìm kiếm cơ hội. 10X làm quen và quyết định lập một nhóm nhạc với những anh chị có cùng đam mê.

Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Linh lại cùng cả nhóm tập luyện, trau dồi kỹ năng biểu diễn. Nhiều lần thấy con gái về nhà sau 18 giờ, bố mẹ Linh cảm thấy không hài lòng và nhắc nhở rất nhiều. Dù bị trách, nhưng Linh không dám chia sẻ việc đi tập hát vì sợ bố mẹ sẽ ngăn cấm và quản lý chặt hơn.

Mãi đến khi có một phòng trà mời nhóm của Linh đến biểu diễn, 10X mới dám thừa nhận tất cả với bố mẹ. Lần đầu xem con gái hát trên sân khấu, bố mẹ Linh cảm thấy rất bất ngờ về tài năng và sự trưởng thành của cô. Sau hôm đó, Linh được bố mẹ cho phép theo đuổi đam mê và đồng ý cho cô theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

“Đến bây giờ nghĩ lại, em vẫn thấy bản thân thật liều lĩnh vì dám giấu bố mẹ để theo đuổi đam mê. Nhưng nếu lúc đó em xin phép bố mẹ cho thời gian để chứng minh, chắc chắn bố mẹ sẽ không đồng ý”, Linh bộc bạch.

Trở thành cô sinh viên khoa Thanh nhạc, Trúc Linh vừa hạnh phúc vừa cảm thấy lo lắng, áp lực. Môi trường học năng động cùng bạn bè giỏi giang khiến 10X cảm thấy khá tự ti, lạc lõng và cô đơn. Thế nhưng, chính sự tận tình của thầy cô, sự giúp đỡ của bạn bè đã giúp Trúc Linh nhanh chóng bắt kịp với cuộc sống mới và thúc đẩy cô bạn nỗ lực nhiều hơn.

Sau một năm học, Linh tự nhận thấy bản thân ngày càng tự tin, trưởng thành hơn cả về tài năng lẫn tính cách. Tuy nhiên, để chinh phục được ước mơ lớn trong tương lai, Linh còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Bên cạnh học tập, Linh còn thử sức với nghệ thuật qua nhiều vai trò khác như diễn xuất, đóng MV,… Với ngoại hình xinh xắn và đôi mắt biết cười, cô bạn nhanh chóng trở thành mẫu ruột của nhiều nhãn hàng và nhiếp ảnh gia tại Hà Nội.

Những công việc này đã mang lại cho Trúc Linh một nguồn thu nhập khá cao và ổn định. Sau nửa năm học, cô sinh viên 17 tuổi đã có thể độc lập về kinh tế, không phải phụ thuộc nhiều vào gia đình. Bên cạnh đó, việc đi làm sớm cũng giúp Trúc Linh ngày càng bản lĩnh và quyết đoán hơn.

Dù bận rộn với nhiều việc, song Trúc Linh luôn cố gắng cân bằng và sắp xếp thời khóa biểu hợp lý nhất. Cô bạn luôn nghĩ về gia đình và lấy đó làm nguồn động lực để phấn đấu. Ngoài ra, Trúc Linh thường xuyên dành thời gian đi dạo phố vào sáng sớm. Đối với 10X, đây là khoảng thời gian bình yên, giúp cô gác lại những áp lực và “sạc năng lượng” cho chính mình.

Cô gái Hà Thành luôn muốn mang đến cho mọi người hình ảnh một Trúc Linh nhí nhảnh, vui vẻ, hòa đồng và tích cực trong suy nghĩ. Với cô bạn, mỗi ngày trôi qua đều là một trải nghiệm mới mẻ, giúp Linh hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Chia sẻ về thần tượng, Trúc Linh cho biết cô rất hâm mộ Châu Bùi. 10X nói: “Chị Châu Bùi luôn mang đến những suy nghĩ tích cực và truyền cảm hứng cho em. Mỗi khi mệt mỏi, em lại nhớ đến một câu nói của chị: “Tuổi trẻ có hai điều, thời gian và năng lượng. Hãy tận dụng chúng để trở nên đặc biệt hơn”. Đây như một câu thần chú giúp em cảm thấy thoải mái, vui vẻ và tiếp thêm nguồn động lực để tiếp tục chiến đấu”.

Nói về dự định sắp tới, Trúc Linh cho biết đang thực hiện một MV đầu tay và sẽ cho ra mắt vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, 10X sẽ tiếp trau dồi kỹ năng, rèn luyện thanh nhạc để thử sức với các cuộc thi âm nhạc, tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Ảnh: NVCC

Đào Hà

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/nu-sinh-17-tuoi-dam-me-nghe-thuat-don-tim-dan-mang-voi-net-dep-diu-ngot-1704220.tpo