Nữ sinh 16 tuổi bị sát hại dã man: Ngã ngửa trước nhân thân kẻ thủ ác

Sau khi sát hại, hiếp dâm một người họ hàng, Thào A Lềnh đã trộm xe máy của người dân rồi bỏ trốn và bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Đối tượng Thào A Lềnh bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đối tượng Thào A Lềnh bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Thào Thị T. (SN 2006, trú bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) bị sát hại dã man, ngày 9/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị này vẫn đang tạm giữ đối tượng Thào A Lềnh (SN 2008, trú tại bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) để tiếp tục điều tra. Trước đó, cơ quan công an xác định Thào A Lềnh đã thực hiện hành vi Giết người, Hiếp dâm đối với nữ sinh T.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi bất ngờ của người con gái ngoan hiền, anh Thào A Hoa (SN 1986, bố của nạn nhân) cho biết, đây là cú sốc tinh thần lớn nhất trong cuộc đời mà vợ chồng anh chị phải nếm trải.

Vợ chồng anh Hoa sinh được 3 người con. Trong đó, người con gái lớn đã có gia đình riêng; người con trai thứ cùng vừa học xong cấp 3; trong khi đó, em T. là con gái út hiện đang học lớp 10.

Đói nghèo nhưng vẫn muốn con cái được học hành tử tế, vợ chồng anh Hoa buộc phải để các con ở nhà tự chăm sóc nhau và nhờ họ hàng trông nom để xuống tỉnh Hưng Yên làm công nhân.

Không biết chữ, lại có tuổi nên phải chật vật mãi, anh Hoa mới xin vào làm công nhân tự do trong một công ty thu gom rác thải còn vợ làm công ty bên cạnh, chuyên dập chữ vào quần áo.

Ngôi nhà đơn sơ của gia đình anh Thào A Hoa.

Công việc vất vả, lại làm trong môi trường độc hại nhưng vợ chồng anh Hoa chỉ nhận về khoản tiền lương ít ỏi. Chi phí đi lại tốn kém nên mỗi năm, vợ chồng anh cũng chỉ về nhà vài lần vào dịp Tết hoặc những ngày lễ.

Như thấu hiểu được khó khăn, vất vả của bố mẹ nên 3 người con của anh Hoa đều ngoan ngoãn, chăm chỉ. Đặc biệt là em Thào Thị T. (nạn nhân trong vụ án).

Trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm, T. vừa hoàn thành xong chương trình học lớp 10 tại trường THPT Gia Phù (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). Nhân kỳ nghỉ hè, nữ sinh ở nhà lo cơm nước, nhà cửa để người anh yên tâm đi rẫy.

Thế nhưng, nữ sinh hiền lành, ngoan ngoãn lại yểu mệnh. Anh Hoa nhớ lại: “Thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng tôi vẫn đang đi làm ở Hưng Yên. Khoảng 5h sáng 24/7, em dâu tôi gọi điện thông báo cháu T. mất rồi. Nghe tin, vợ chồng tôi như rụng rời chân tay, vội vàng xin công ty nghỉ việc để về quê”.

Quá trưa cùng ngày, vợ chồng anh Hoa về đến nhà. Chứng kiến cảnh họ hàng nội ngoại, hàng xóm có mặt rất đông để theo dõi cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường làm công tác khám nghiệm, vợ chồng anh Hoa như chết lặng.

Đau đớn hơn khi anh được báo tin người nhẫn tâm sát hại con gái mình là người mà nếu xét theo vai vế thì anh gọi một tiếng chú và con gái anh phải gọi bằng ông.

Nữ sinh Thào Thị T. được đánh giá là người hiền lành, ngoan ngoãn.

Kể về hung thủ, anh Hoa cho biết do em trai của ông nội anh không có con nên đã nhận đối tượng Thào A Lềnh làm con nuôi từ khi hắn còn nhỏ. Từ ngày thơ bé, Lềnh vẫn thường hay sang nhà chơi cùng các con của anh Hoa. Tuy khác biệt về vai vế nhưng vợ chồng anh Hoa vẫn thương yêu, đùm bọc Lềnh. “Nào ngờ đâu, hắn lại nỡ ra tay tàn độc với con gái tôi thế...”, anh Hoa chua xót.

Người bố khốn khổ cũng cho biết hôm xảy ra sự việc, người con trai thứ 2 của vợ chồng anh đi làm nương. Do về muộn nên ngủ lại luôn ở nhà ông nội nên chỉ có mình em T. ở nhà. Đến sáng hôm sau, khi ông nội sang gọi T. để cùng nên nương thì tá hỏa khi phát hiện em T. đã tử vong.

Về phía đối tượng Thào A Lềnh, sau khi gây án, đối tượng trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave của anh Thào A Pua (trú cùng bản với Lềnh) để bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 31/7, khi Lềnh đang lẩn trốn tại Tiểu khu 6 (thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) thì bị Tổ công tác Công an huyện Mai Sơn phát hiện, bắt giữ.

Danh Hưng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-16-tuoi-bi-sat-hai-da-man-nga-ngua-truoc-nhan-than-ke-thu-ac-post603742.html